"Không nhà, không xe, muốn kết hôn, chờ đi anh""Anh chỉ 30, có nhà, có xe, vậy có phải yêu cầu quá cao đối với một người đàn ông không?"
Nam nhân, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Nếu như người đàn ông Việt Nam chỉ để mục tiêu cuộc sống, ước mơ là có nhà, có xe, cuộc sống ổn định liệu quốc gia này đi về đâu.
"Cuộc đời ông, đến giờ đã hoàn thành việc trả góp mua nhà cho ngân hàng rồi" - Đó sẽ không phải câu chuyện bạn nên kể cho con cháu bạn.
Đàn ông 30 hay còn gọi là tam thập nhị lập, không phải là tam thập nhị phú, mà là lập đức, lập công, lập ngôn.
Khi bạn có một nhân cách kiện toàn, cho dù bạn không đủ năng lực để thay đổi sự xấu xí của con đường bạn đi, ít nhất sự xấu xí của con đường đó không thể dễ dàng thay đổi bạn.
Qua gấp khúc của cuộc đời, bạn vẫn còn đủ sắc sảo, kiện định, nhiệt huyết và giữ vững quan niệm sống của mình. Nhiệt huyết được truyền dẫn qua cơ thể chúng ta, nó nằm ở trái tim. Anh chưa già mà, 30 thôi mà, ước mơ a còn đó, quan niệm sống của anh vẫn còn đó. Nó chỉ bị phủ một lớp bụi lên mà thôi - Lớp bụi của con đường khi anh đi qua mỗi khi có khó.
Giờ anh nên kể cho con mình điều gì nào?
- Viết tặng anh. (22/07/2016)
Tuan Nguyen/ Founder - Le Holdings.