NS Chí Tài sống làm cho người cười, chết làm cho người khóc
Vì sao dòng người đưa tiễn NS Chí Tài làm nghẽn cả giao thông?
Vì sao MXH tràn ngập các dòng trạng thái thương tiếc?
Có người còn mai mỉa “Chỉ là thằng hề thôi mà!” (?)
Xin lỗi.
Có ai trong chúng ta chưa một lần cười sảng khoái khi xem Chí Tài diễn?
Anh đã có hơn 30 năm làm cho hàng chục triệu người Việt có những niềm vui như thế.
Anh đi , anh về đều bằng tiền túi chứ có “quá giang” chuyên cơ rồi trốn luôn nơi xứ người đâu.Cả chuyến bay cuối của đời mình anh cũng không làm tốn một cắc tiền thuế nào của người Việt.
Anh không ở biệt phủ, nhà dát vàng, nhà gỗ quý…rồi cho là mình chạy xe ôm, nuôi heo mà  như một số người đã bị vạch mặt chỉ tên.
Anh không lên mặt dạy đạo đức, lối sống rồi “tập cuối” bị vạch mặt là tên quan tham.
Anh “hề” nhưng sống lành mạnh, không thác loạn, sa đọa, buổi sáng triển khai đạo đức, lối sống…buổi trưa chui vào nhà nghỉ với vợ người khác rồi bị MXH báo chí phanh phui.
Anh biết mình là “anh hề”, một anh hề dễ thương, được đời trân quý dù anh hay tự trào mình là “chó mặt xệ”.
Là “hề” nhưng anh luôn nói những điều hợp lẽ đời, sống chân tình với bạn bè, còn hơn khối người đạo cao đức trọng nói một đàng làm một nẽo.
Cái cách mà anh ra đi cũng nhẹ nhàng, không làm phiền ai.
NS Chí Tài sống làm cho thế nhân cười, mất xứng đáng thế nhân khóc.
Đám đông có lý lẽ riêng của họ.
Có ai được như anh không?
12-2020