Bữa Tiệc Đã Sẵn Sàng

    Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn: Sâmbanh đã mở, bàn tiệc với đầy thức ăn; pháo hoa, những dòng người diễu hành; xebus hai tầng chở các thành viên câu lạc bộ đi dọc các con đường hướng đến quảng trường thành phố; những chiếc áo màu xanh xen lẫn những chiếc áo màu đỏ. Sự vui sướng trên gương mặt toàn bộ người dân thành phố. Cả châu Âu đang hướng về nơi đây, nơi hai câu lạc bộ tiến tới trận chung kết UEFA Europa và UEFA Champions League với hy vọng thống trị lục địa già. Cả hai đều được kỳ vọng, được xếp cửa trên, chiến thắng như một lẽ tất yếu. Cuối cùng ''không có bữa tiệc nào cả''



Tìm Lại Ánh Hào Quang Đã Tắt

    Một kết quả khả quan (thứ 2) ở giải quốc nội không làm người ta nguôi thất vọng về một mùa giải trắng tay. Về những trận thua liên tiếp của Quỷ đỏ trong các trận bán kết gần đây và cả trận chung kết này. MU rất kém bản lĩnh trong những trận đánh lớn, những trận đánh quyết định. 
    Thất vọng hơn khi đối thủ chỉ là một Villarreal kém danh tiếng. Một câu lạc bộ chưa có bất kỳ gianh hiệu châu Âu nào (trừ các giải giao hữu). Những kết quả 2 - 0, 3 - 0 đã được nghĩ tới, một trận đấu dễ dàng
    Những hỉnh ảnh huy hoàng mùa giải 1998 - 1999, mùa giải 2007 - 2008 ùa về, làm nao lòng những CĐV quỷ đỏ vẫn còn sống trong quá vãng, không chấp nhận thực tại
    Đâu đó, sự so sánh được đem ra. Nếu không phải là Ole Solskjaer mà là Jose Mourinho thì sao? Nỗi nhớ Sir Alex Ferguson

    Những nghi ngờ, huyễn hoặc làm cho nỗi đau thêm kéo dài

Sự Khốn Khổ Của Kẻ Muốn Khẳng Định Mình

    Chiếc cup vô địch EPL giành được gần một tuần trước như bị vứt đi. Sau cùng City vẫn chỉ là ''Gã nhà giàu mới nổi''/ ''gã hàng xóm ồn ào'' - bị đàm tếu, sỉ nhục từ những người hâm mộ, cầu thủ, cựu cầu thủ, HLV bóng đá khắp thế giới, những người ghen tỵ với nguồn tiền đầu tư khổng lồ từ giới chủ Ả rập giành cho họ. Giấc mộng xưng bá châu Âu còn mãi xa vời. Ai dám khẳng định mùa giải sau họ tiếp tục vào đến trận chung kết? Hẳn những người mộng mơ nhất cũng không dám nghĩ tới điều đó
    Thật tiếc cho ngày chia tay Sergio Aguero trong trận đấu ''điên rồ'' của Pep, anh đã khóc rất nhiều. Cho rất nhiều cổ động viên của câu lạc bộ này, họ đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đàng!