NIMONA, không đơn giản là hoạt hình cho thiếu nhi…
Một vài cảm nhận từ một đứa overthinking về phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.
Vào một buổi tối đẹp trời, tôi ngồi lướt web tìm một bộ phim hay để rủ người yêu xem chung, nghĩ trong đầu là tìm một bộ phim nào đó nhẹ nhàng, vui vẻ. Chắc phim hoạt hình là hợp lý nhất.
Thế là tìm thấy tựa phim NIMONA, với cái hình nền một cô bé tóc hồng có cánh đang xách theo một chàng hiệp sĩ giáp đen với vẻ mặt ngu ngơ, trước mặt là cả tá mũi giáo đang chỉ vào.
Thú vị đấy, thử tìm hiểu xem. Xem qua đánh giá thì phim được 7.1 IMDB. Hừm cũng ổn chứ nhỉ. Thế là tôi quyết định rủ người yêu xem cùng.
Và tôi đã đúng, bộ phim khá giả trí, nội dung không quá phức tạp, tạo hình các nhân vận khá đang yêu. Cho đến hồi cuối của phim…
Cái kết của phim khiến bạn gái mình phải lấy khăn giấy lau nước mắt xong lấy hỉ mũi luôn. Còn phía mình thì chỉ thấy cái kết không quá thỏa đáng, tuy nhiên thì nhìn tổng thể phim vẫn xứng đáng với số điểm 7.1 IMDB.
Tuy nhiên, sau một hồi nghĩ về cái kết cũng như một vài tình tiết trong phim. Mình cảm thấy lồng ngực có cái gì đó tức tối. Đến mức chịu không nổi phải lên đây viết một bài chia sẻ để giải tỏa sự tức tối này.
Đúng như tiêu đề mình viết, đây không chỉ là một bộ phim hoạt hình đơn giản dành cho thiếu nhi.
Mình cảm giác điều mà tác giả muốn gửi gắm qua bộ phim này hơn là chỉ là một cuộc chiến giữa thiện và ác.
OK, trước khi nói về những ẩn ý đó thì mình xin tóm tắt sơ nội dung phim để bạn nào chưa xem cũng sẽ hiểu những gì mình nói. Mình báo trước là sẽ spoil một vài tình tiết trong phim.
Nên nếu bạn muốn có trải nghiệm xem phim trọn vẹn thì có thể lên Netflix, xem phim trước rồi quay lại đọc bài của mình.
Còn nếu bạn đã xem rồi thì cứ việc bỏ qua phần tóm tắt nhé.
Let’s go…
Tóm tắt nội dung NIMONA
Phim lấy bối cảnh trong một thành phố giả tưởng, nơi đây được bảo vệ bởi hội hiệp sĩ, những hiệp sĩ này đều được đào tạo và tốt nghiệp học viện hiệp sĩ. Kiểu như đây là sở cảnh sát vậy đấy. Lời giới thiệu đầu phim thì nói là hội hiệp sĩ được thành lập 1000 năm trước để bảo vệ người dân khỏi quái vật, dù nửa đầu phim bạn sẽ chả thấy con quái vật nào cả.
Mốc thời gian câu chuyện diễn ra là ở thời kỳ khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, có xe hơi bay, có súng laser.
Phim bắt đầu với lễ phong tước hiệp sĩ của Ballister, một chàng trai có xuất thân là dân đen, nhưng được việc học viện hiệp sĩ thu nhận và đào tạo.
Đây là một sự kiên rất trọng đại trong thành phố bởi trước giờ chỉ có dòng dõi quý tộc mới được phong tước hiệp sĩ. Có thể nói việc chàng trai này được phong tước hiệp sĩ không khác gì việc Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ cả.
Nếu nữ hoàng tuyên bố cậu xứng đáng, điều đó sẽ khẳng định bất cứ ai dù xuất thân thế nào cũng sẽ trở thành hiệp sĩ.
Nhưng một thảm kịch đã xảy ra ngay trong sự kiện lịch sử đó, khoảnh khắc nữ hoàng đặt thanh kiếm lên vai Ballister như một nghi thức phong tước hiệp sĩ thì thanh kiếm của cậu biến thành một cây súng và bắn chết nữ hoàng.
Trong lúc đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã bị nhân tình của mình (cũng là một hiệp sĩ trong học viên) rút kiếm chặt đứt cánh tay phải.
Dù sau đó anh đã tìm được cách trốn thoát, nhưng Ballister đã được biết đến là kẻ ám sát nữ hoàng và trở thành kẻ truy nã nguy hiểm nhất thành phố.
Nhờ vậy mà anh đã lọt vào mắt xanh của NIMONA, một cô nàng nổi loạn bốc đồng và lập dị với khả năng biến hình thành bất cứ sinh vật nào (shape shifter).
Cô tìm tới Ballister để kết bạn vì nghĩ anh cũng là một kẻ thích gây rối như cô.
Ban đầu Ballister từ chối, nhưng sau nhiều biến cố, anh buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô để minh oan và lấy lại danh dự cho mình.
Tua nhanh một xíu, thì cuối cùng NIMONA đã giúp Ballister cũng tìm được kẻ vu oan cho anh và lấy lại danh dự của mình.
Tuy nhiên sau đó giữa 2 người lại xảy ra những hiểu lầm, Ballister nghi ngờ NIMONA chính là con quái vật trong bức tranh cổ xưa của hội hiệp sĩ. NIMONA đã quá đau buồn vì bị bạn nghi ngờ, cô biến thành một con quái vật đen khổng lồ xông vào thành phố.
Tưởng là cô muốn hủy diệt thành phố, nhưng hóa ra cô muốn lao mình vào mũi kiếm của bức tượng hiệp sĩ khổng lồ để tự sát. (thật sự đây là một cảnh phim khiến mình cảm thấy nhói lòng mỗi lần nghĩ lại). May thay…
Ballister đã kịp nhận ra sự ngu ngốc của mình vả ngăn cô lại.
Tưởng mọi chuyện đã êm đẹp thì kẻ phản diện đã trèo lên một khẩu pháo khổng lồ nhằm với ý định tiêu diệt NIMONA, nhưng vì sức công phá của nó rất lớn nên khi bắn sẽ hủy diệt cả thành phố.
Nhưng NIMONA đã biến thành phượng hoàng hồng khổng lồ bài bay đến, đâm sầm vào khẩu pháo khiến nó cô và kẻ phản diện nổ tung.
Sau đó cô được cả thành phố tưởng nhớ như một người hùng, Ballister thì được phong tước hiệp sĩ và sống hạnh phúc với người yêu.
Phim kết thúc với việc Ballister trở về căn nhà ngày xưa anh gặp NIMONA, bỗng có một tia sáng hồng lóe lên, anh quay sang và nói “HOLLY…”
HẾT PHIM
Mình đoán thì NIMONA đã biến thành một dạng linh hồn nào đó. Nhưng mình không chắc.
Nói chung thì đây có vẻ là một bộ phim hành động, phiêu lưu hài viễn tưởng thông thương. Với cốt truyện đơn giản là cuộc chiến giữa thiện và ác.
Người tốt bị vu oan, kẻ ban đầu có vẻ xấu hóa ra là tốt và người có vẻ tốt hóa ra lại là hung thủ thật sự.
Phản diện chính của phim cũng không có chiều sâu. Chỉ đơn giản là làm đúng những gì một phản diện chuẩn mực phải làm, thao túng tâm lý, sẵn sàng làm mọi thứ, hại bất cứ ai chỉ để đạt được mục đích.
Nhưng cuối cùng thì người tốt cũng chiến thắng.
Đấy cốt truyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng đối với một đứa OVER THINKING như mình thì không.
Phim đã cho mình rất nhiều suy nghĩ, thậm chí mình cảm thấy rùng mình khi nhìn ra thông điệp cài cắm trong phim (không biết có thật là ý tác giả không hay chỉ là mình tự nghĩ ra).
Giờ mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về bộ phim.
Ưu điểm:
Nhìn tổng thể thì đây là một bộ phim hay. Nội dung không quá phức tạp, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hình ảnh mang nét vẽ truyện tranh khá thú vị, các tình tiết phiêu lưu, hành động, trinh thám và hài được hòa quyện với nhau theo một tỷ lệ rất hợp lý.
Nhịp độ phim có lên có xuống, đạo diễn cũng rất thông minh trong việc dẫn dắt cảm xúc người xem. Khi xem, lúc mình bật cười, lúc thì hồi hộp, lúc lại thấy rưng rưng.
Phim cũng truyền tải những thông điệp giáo dục hết sức gần gũi như tinh thần thần nghĩa hiệp, sự dũng cảm, ý chí theo đuổi mục tiêu và đặc biệt là không vội vàng đánh giá bất kì ai hay sự việc gì khi chưa hiểu rõ.
Nếu bạn có con nhỏ thì mình thật sự mong bạn dành thời gian xem phim cùng con để có thể giải thích hết những thông điệp giáo dục trong phim cho bé hiểu.
Còn nếu có con lớn thì vẫn nên xem cùng, vì bạn và con có thể cùng bàn luận về những thông điệp ngầm trong phim mà mình sẽ nói đến ở phần sau.
Nói tóm lại thì bộ phim đã làm rất tròn trịa tất cả những khía cạnh mà một bộ phim thuộc thể loại hành động, phiêu lưu hài hước cần làm. Đó là mang lại cho người xem những giây phút giải và đi qua nhiều cung bật cảm xúc khác nhau.
Nhạc phim và hình ảnh đều rất ổn. Mình thì không phải chuyên gia về graphic hay âm nhạc nên đối với mình thì phim này đã làm rất tốt rồi.
Tuy nhiên, bên cạnh tất cả những ưu điểm đó, vẫn có…
Một vài điểm mình cảm thấy chưa hài lòng lắm...
Như mình tóm tắt ở trên thì nội dung phim khá đơn giản, nói ngắn gọn thì nó là câu chuyện về một chàng hiệp sĩ bị vu oan, sau đó team up với 1 gái có khả năng biến dạng bị xã hội xa lánh, 2 người tìm ra hung thủ thật sự, chàng hiệp sĩ được giải oan và cô gái đã hinh sinh như một anh hùng.
Điều này vốn là một ưu điểm khi phim muốn cả trẻ con lẫn người lớn đều có thể thưởng thức. Tuy nhiên, khi làm cho nội dung đơn giản quá thì vô tình các nhân vật trong phim cũng quá đơn điệu và thiếu chiều sâu.
Mình cảm thấy chỉ có nhân vật tiêu đề NIMONA thể hiện đủ nội tâm, tính cách và cả quá khứ. Nhờ vậy mà mình rất đồng cảm và hiểu cho từng hành động trong phim của cô.
Những nhân vật khác đối với mình đều thật sự 1 màu, đơn điệu đến mức mình khó chấp nhận được cách hành xử của họ trong phim.
Nhân vật chính thứ 2 của phim là Ballister, chàng hiệp sĩ lương thiện bị vu oan thì ngây ngô và dễ bị thao túng đến mức khó tin. Dù cho NIMONA đã giúp anh giải oan nhưng chỉ cần một vài câu nói của nhân tình, anh lại đâm sang nghi ngờ cô.
Và thật sự thì anh không làm được gì nhiều trong phim cả ngoại trừ một vài cảnh đánh đấm, còn lại thì NIMONA gánh tất. Nói thẳng thì không có NIMONA là anh chết chắc.
Điều đó khiến mình tự hỏi là liệu anh có xứng đáng là một hiệp sĩ thật sự, người đại diện cho những thường dân dám vươn lên theo đuổi ước mơ của chính mình?
Trong phim cũng không nói quá nhiều về quá khứ của anh, và anh tài giỏi như thế nào. Còn nếu chỉ nhìn vào những gì anh thể hiện trong suốt chuyến lưu với NIMONA thì mình thấy anh thật sự không quá tài giỏi.
Nhân vật thứ chính như vậy thì những nhân vật khác chắc các bạn cũng hiểu rồi. Hoàn toàn không có gì đáng nhớ. Chỉ có đáng ghét thôi!
Nhân vật phản diện thì đúng kiểu kẻ ác truyền thống, ác bất chấp không cần lý do.
Nhân tình của Ballister cũng là một hiệp sĩ nhưng mình thấy anh cũng không tài cán là bao (đến mức mình chẳng nhớ được tên nhân đó khi viết bài này).
Sẵn nói đến vụ nhân tình, mình thấy chi tiết Ballister có một tình yêu đồng giới vô cùng thừa thãi. Tình cảm của 2 người không ảnh hưởng gì nhiều đến tổng thể bộ phim cả.
Thật sự thì bây giờ đổi cho Ballister và anh hiệp sĩ đó là bạn thân thì nội dung bộ phim cũng không ảnh hưởng tí nào.
Mình xin nhấn mạnh là mình hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đưa tình yêu đồng giới lên phim cả.
Mình chỉ thấy chi tiết đó khá thừa thãi trong phim mà thôi. Bạn nào xem phim rồi thì có thể xác nhận hoặc phản biện với mình trong phần comment nhé!
Ok, đó là những điều mình thích và không thích lắm ở phim, nếu…
…nhìn chỉ nhìn qua bề mặt.
Còn khi suy xét sâu vào một số hành động của nhân vật và tình tiết của bộ phim, đặc biệt là cái kết chắc sẽ khiến nhiều người rơi nước mắt, mình cảm thấy bộ phim có những thông điệp ngầm hết sức đáng sợ mà mình sẽ nói ngay sau đây.
Lưu ý với bạn rằng đây chỉ là những suy nghĩ của một người hay overthinking tất cả mọi thứ. Nên nếu bạn có cảm thấy mình gì mình sắp nói có phần quá lố thì…
BẠN ĐÚNG RỒI ĐẤY!-Vì mình LỐ thật 🙂
Thông điệp ngầm trong phim
Ai thật sự là phản diện?
“Ủa, quá rõ ràng rồi còn gì. Cái người đã vu oan cho Ballister ám sát nữ hoàng là phản diện chứ còn gì nữa.”
Well, đúng là xem phim thì ai cũng có thể kết luận như vậy. Nhưng khi suy nghĩ kĩ, mình tự hỏi:
Sao người đó lại độc ác đến vậy?
Sao không ai tin Ballister trừ NIMONA?
Sao Ballister lại dễ dàng bị thao túng như vậy?
Cái gì khiến NIMONA bị hiểu lầm rồi cuối cùng phải hi sinh?
Và theo mình, tất cả đều quy về cùng một nguyên nhân đó là sự:
NGU DỐT và BẢO THỦ
Chính nó là nguyên nhân khiến dân làng coi NIMONA là một con quái vật dù cô chẳng làm hại ai cả.
Cô chỉ đơn giản là sở hữu một năng lực phi thường thôi. Thế mà ngay khi họ thấy cô biến hình, họ lập tức xua đuổi cô.
Bạn thân của NIMONA lúc bấy giờ cũng hùa theo số đông và phản bội bạn của mình.
Đến tận 1000 năm sau, khoa học công nghệ phát triên, xe hơi thì bay, kiếm thì bắn được laser nhưng những quan điểm sai lệch đó vẫn không hề thay đổi.
Tất cả các hiệp sĩ trong học viện đều chưa một lần nhìn thấy quái vật, nhưng họ không bao giờ nghi ngờ về việc đó. Kẻ phản diện tìm cách vu oan để Ballister không thể trở thành hiệp sĩ cũng vì không thể chấp nhận được cái ý tưởng “ai cũng có thể là hiệp sĩ”.
Đồng thời sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai chỉ để bảo vệ danh tiếng cho hội hiệp sĩ và những điều được truyền lại từ ngàn năm trước.
Và đến cuối phim, kẻ đó dùng khẩu pháo để bắn NIMONA vì chỉ muốn khẳng định cô là quái vật và hội hiệp sĩ là để tiêu diệt quái vật.
Về phần Ballister, dù là người đại diện cho tư tưởng mới của xã hội, anh vẫn bị cái nơi đào tạo anh thao túng và nói không ngoa thì chính việc đó đã gián tiếp dẫn đến sự hi sinh của NIMONA ở cuối phim.
Thậm chí mình cũng không hiểu vì sao cuối phim anh vẫn có thể quay lại với nhân tình của mình. Trong khi anh ta chưa hề một lần tin tưởng Ballister, thậm chí còn chặt đứt tay của anh.
Còn người dân và các hiệp sĩ thì quá dễ bị dắt mũi. Đưa cho xem một bức tranh thì tin sái cả cổ.
Thẳng thắn mà nói thì mình thấy ngoài NIMONA là nhân vật chính diện ra, tất cả đều là phản diện, tất cả đều đại diện sự NGU DỐT và BẢO THỦ.
Theo mình, đó mới chính là phản diện thật sự gây ra mọi vấn đề trong phim.
Chính sự NGU DỐT và BẢO THỦ đã khiến cho dân lang tin rằng NIMONA là quái vật, khiến cho hội hiệp sĩ trở thành nơi chỉ dành cho con nhà quý tộc, là động cơ để viện truồng vu oan cho Ballister, là lý do khiến người yêu của Ballister nghi ngờ anh và rồi cả Ballister cũng nghi ngờ người bạn đã giúp đỡ mình.
Để rồi cuối cùng NIMONA phải chứng minh bản thân mình bằng cái chết.
Điều đáng sợ nhất đó là mình nhận ra “kẻ phản diện” này đang sống tốt và sống khỏe trong cái xã hội văn mình phát triển hiện nay. (không những trong phim mà cả ngoài đời thật)
Thời điểm mình đang ngồi viết bài này là lúc trên mạng đang rầm rộ vụ việc 2 bạn thực sinh xóa dữ liệu công ty khi nghỉ việc.
Mình thật sự không rõ vụ việc thế nào, bởi mình không muốn dành thời gian để hóng Drama. Cho đến khi bạn gái mình cho mình xem cái bài post do chính công ty đó đăng.
Và điều mình cảm thấy rùng mình là ở phần comment có bao nhiêu người nhảy vào chửi rủa, không phải chửi 2 bạn đó mà chửi cả thế hệ Gen Z.
Kể cả khi bạn nhân viên đó vào comment giải thích một cách rõ ràng, câu văn có đầu có đuôi thì một đám người vẫn vào chửi bạn không thương tiếc.
WHAT THE HELL!
Một người không thông minh lắm như tôi thì đọc vào cũng thấy có những điểm khuất mắc như.
Sao nhân viên thực tập mà có thể xóa bài của công ty. Dữ liệu của công ty không sao lưu hay sao. v.v
Again, mình không hề khẳng định ai đúng ai sai. Vì bản chất mình không rõ sự tình.
Nhưng cơ bản là mình cũng nhận thức được là bài đăng của công ty có những điểm không hợp lý.
Một người CÓ ĐẦU ÓC, chắc chắn sẽ phải nghe từ 2 phía trước khi đưa ra bất cứ nhận định nào.
Vậy mà có nhiều người thì vào chửi 2 bạn đó và cả thế hệ Gen Z, thế hệ tương lai của đất nước chúng ta. Thậm chí khi bạn giải thích, những người đó từ chối lắng nghe và tiếp tục chửi.
Đó là lúc mình nhìn thấy thông điệp của NIMONA rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và thật ra những sự việc tương tự cũng đã xảy ra xuyên suốt chiều dài lịch sử. Những người có tư duy khác biệt, đi ngược lại với số đông đều nhận được cái kết bi thảm.
Để rồi thế hệ sau lại công nhận và tôn vinh họ, những người đã góp phần tạo nên sự phát triển nhân loại.
Nếu có dịp, mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong một bài viết khác.
Ở đây, mình chỉ muốn nói rằng NIMONA như một lời cảnh tỉnh cho chúng ta về sự NGU DỐT và BẢO THỦ nguy hiểm đến mức nào.
Bản thân mình đôi lúc không thoát khỏi cái bẫy tư duy này.
Vì vậy mình luôn cố gắng rèn luyện tư duy đa chiều và tư duy phản biện để tránh bị kiểm soát bởi “kẻ phản diện” mình đề cập trên.
Và đó cũng là thông điệp mình muốn gửi đến bạn thông qua bài viết này.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu đọc bài của mình. Nếu bạn đã xem phim và có điều gì muốn chia sẻ thì đứng ngại comment cho mình viết nhé!
Thank you for your ATTENTION!
C Yaa!

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất