BLACK STAR (NGÔI SAO ĐEN) BIỂU TƯỢNG CỦA NIGHTMARE
Xin chào các bạn! Mình là BM, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một chương trong câu chuyện về nhân vật mình vừa sáng tạo ra tên là "NIGHTMARE". Nhiều bạn sẽ nghĩ nhân vật khá giống Batman nhưng khi đọc câu chuyện, các bạn sẽ hiểu nhân vật này là như thế nào!!
BIAN CITY


NIGHTMARE (ÁC MỘNG)





Chương I: Quá khứ đầu tiên của Jake Jill
Vào một buổi chiều mưa, năm 2008, ở Bian City một cậu bé tên Jake Jill đang đeo một chiếc cặp trông cũ kĩ, mặc một chiếc áo sơ mi có màu trắng, một cái quần màu xanh dương tối và một khăn quàng đỏ choàng qua cổ được thắt rất đẹp mắt đang vội vàng chạy trên vỉa hè. Toàn thân cậu bị ướt vì mưa. Chạy đến một con hẻm có một tấm bảng ghi “Hẻm 120”, cậu bé liền thầm vui mừng: “Đến hẻm nhà mình rồi”. Chạy thêm một quãng đường vào hẻm, cậu bé liền nhìn thấy ba người từ phía đằng xa, một người có vẻ đang nằm ở dưới đất và hai người kia thì đang đứng nhìn xuống. Jake liền đi lại gần và nấp vào một bức tường gần đó để theo dõi xem có chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn kĩ lại, Jake thấy hai người đàn ông cao to, một người đeo mắt kính đen đang cầm một cây gậy bằng sắt, người kia thì đang đứng quan sát xung quanh. Khi cậu nhìn đến người thứ ba, cậu rất hoảng hốt khi biết người đang nằm xuống một vũng máu chính là cô của cậu. Cậu rất hoảng sợ không biết chuyện gì đang diễn ra, bỗng Jake nghe người đàn ông đeo mắt kính nói:
- Mày hay lắm Roos, mày đừng nghĩ rằng mày là con gái mà tao không đánh mày nhé!! Mày nghĩ mày có thể từ bỏ sự nghiệp và để lại đống nợ đó hả!!
Người đàn ông đứng kế bên liền nắm lấy áo người đeo mắt kính và nói:
- Anh Will ơi! Thôi hay chúng ta tha nó đi, cớm sắp đến rồi!!
Will không nói gì mà chỉ quay mặt đi, tưởng như đã kết thúc, Will liền quay lại quốc thêm một phát gậy vào người cô gái và lần này thì mới thật sự chạy trốn với người đàn ông kia. Jake không thể tin vào mắt mình rằng cậu vừa thấy gì. Cậu liền chạy lại chỗ cô Roos và nói:
- Cô Roos!! Cô Roos!! Cô bị sao vậy?
Cô gái vừa thở vừa cố gắng thốt nên lời:
- Cô… cô, Jake, con… con hãy mạnh mẽ lên… mạnh mẽ lên nhé!
Nói xong, Roos tắt thở và mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa. Jake ôm lấy cô Roos vào lòng, miệng há hốc, hai mắt mở to và từ từ hai giọt nước mắt tuôn ra và rơi xuống gò má của cô gái. Jake sốc đến nỗi cậu không thể nói ra một điều gì nữa. Một lúc sau, Jake bật khóc! Tiếng khóc của cậu lớn đến nỗi đã vang khắp con hẻm dưới cơn mưa, người dân trong những khu nhà gần đó mở cửa sổ ra và nhìn thấy cảnh tưởng ấy, nhưng trông họ chẳng có gì là thương tiếc cả. Jake nhận thấy rằng đây là một thế giới vô cảm. Từ đó, cậu đã thay đổi bản thân mình.
*BIAN CITY LÀ THÀNH PHỐ NÀO Ở NGOÀI ĐỜI THẬT? CÁC NÊU Ý KIẾN CỦA MÌNH Ở PHẦN COMMENT NHÉ!!