Là những chàng trai tiếp thu tư tưởng từ những tác phẩm ngôn tình , những bài học đạo đức rằng “chỉ cần bạn tốt , mọi điều tốt đẹp sẽ tự đến với bạn”. Rất nhiều người mang cái tư duy lệch lạc này vào một mối quan hệ. Thay vì hấp dẫn đối phương , họ lại si mê đưa thân mình ra hiến tặng cho cô gái rồi mong rằng đối phương cũng làm điều tương tự. Và kết quả vẫn là cầm chắc thất bại.
1. KỲ VỌNG VÀO ĐỐI PHƯƠNG
Cứ nghĩ rằng cống hiến hết cỡ ( đưa đi đón về , quà cáp thường xuyên , quan tâm mỗi ngày , thậm chí hy sinh chính mình nhường lại cho gái ), bạn nghĩ chỉ cần chân thành như cái cách xã hội này rỉ tai nhau thì cô gái sẽ cảm động rớt nước mắt mà lao vào yêu bạn. Cái sự “chân thành” đấy , thật ra lại là có toan tính vụ lợi cá nhân. Bạn kỳ vọng nhận lại tình cảm của cô gái khi liên tục cho đi như việc góp đủ tiền sẽ được một chiếc Iphone 14 vậy. Mọi cô gái đều sẽ cảm nhận được kiểu “quan tâm” này của bạn là có mục đích , nên sẽ chẳng có cảm xúc nào với hành động đó cả.
Đây không chỉ là vấn đề về quà cáp. Khi bạn tán một thời gian rồi , hoặc cảm thấy cô gái có vẻ thích mình nhưng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ - khi mọi việc chẳng hề theo những dự đoán và mong muốn , bạn sẽ trở nên cáu bẳn và nóng vội. Chỉ muốn nói hết ra lòng mình. Nhưng đến khi nói ra và nhận được câu “em chỉ coi anh là bạn”, bạn điên tiết trách móc đối phương vì không hiểu những gì bạn làm cho họ. Vẫn là bệnh logic , bạn quan tâm cứ cho đi sẽ nhận lại điều gì hơn là đối phương có cần những điều bạn mang lại hay không.
Sự kỳ vọng này , không chỉ yêu đương mà nó còn có thể đập tan nhiều mối quan hệ khác. Một là bạn vì sự kỳ vọng mà đánh đổi bản thân , cuối cùng chẳng còn lại giá trị gì về sau để đối phương nhìn vào và tôn trọng. Hai là bạn sẽ rất tiêu cực với đối phương , thậm chí tự tay phá vỡ mối quan hệ nếu nó không xảy ra đúng ý mình , xã hội hay gọi đó là gia trưởng còn tôi gọi đó là độc đoán.
Hãy học cách cho đi không toan tính và không kỳ vọng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Sợ thiệt thì đừng cho. Đối phương cũng sẽ cho đi vì họ trân trọng bạn và họ tặng bạn thứ họ có , không phải thứ bạn muốn vì họ phải mang ơn sự cho đi của bạn. Tặng quà nếu mình quý mến một ai đó là không xấu ,  chỉ một vài lần thôi đừng lạm dụng điều đó để gây ấn tượng. “Chẳng phải dịp gì cả , anh thấy nó đẹp nên tặng em thôi.” , cô gái bên cạnh bạn sẽ thích vì sự phóng khoáng này của bạn.
2. ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN
Quan tâm , chăm sóc , tài chính , quà cáp... là những đặc quyền chỉ có người yêu bạn mới xứng đáng được hưởng. Vậy mà bạn lại đem nó đi trao cho một người con gái không hề quen biết chỉ để được họ để ý tới.
Bạn phải hiểu trên đời này người sẵn sàng nhận những gì bạn cho không , là người quá ngây thơ hoặc người muốn trục lợi. Còn lại đều sẽ hiểu phải có qua có lại. Nếu chưa thân họ sẽ rất khó xử hoặc từ chối thẳng. Vì chưa thân , họ chưa có lý do để nhận. Vậy nên , thân đã rồi thích , thích đã rồi yêu, yêu đã rồi hẵng nhận được mọi thứ tốt đẹp từ anh đây.
Hãy làm quen với những người mới không trên tâm thế kiếm người yêu hay kiếm vợ , mà trên tâm thế vui vẻ mở rộng các mối quan hệ để tìm hiểu. Nhắc lại , đừng khiến đối phương áp lực khi thấy được kỳ vọng của bạn lên họ , trong khi bản thân cô gái chưa thể chắc chắn đáp ứng điều đó. Cứ vui vẻ làm thân trước theo kiểu mập mờ nam nữ.  Đối phương sẽ tự muốn tiến xa trong mối quan hệ nếu họ thấy bạn hấp dẫn và đủ tin tưởng để trút bầu tâm sự.
Thích đốt cháy giai đoạn , thích không làm mà vẫn muốn có ăn thì đừng than khóc khi gặp phải những kèo khó ngửi. ______________________________________________________________
Đừng suốt ngày ca thán sao trai tốt lại không có ai yêu , do bạn mù quáng không chịu hiểu quy luật của cuộc sống mà thôi. Ảnh dưới là một ví dụ.
Tôi - chủ post của các bạn - đếch phải alpha hay sigma hay magaming gì cả. Tôi vẫn là niceguy thôi , vẫn luôn tốt với anh em , vẫn thích chăm lo và quan tâm người mình yêu và đã loại bỏ những lỗi trên. Chỉ là một người bình thường thích làm những điều khác biệt , mong anh em học hỏi được điều gì đó.
Gudluck!