NHỮNG SUY NGHĨ LINH TINH | Phần 2: Tình yêu của kẻ dị biệt..
Những suy nghĩ nhỏ về một tình yêu to..
"Liệu yêu mãi một người không yêu mình thì có quá ngu ngốc hay không ?"
...
Chuyện là hôm trước khi thấy thông báo tuyển người của Phê Phim, khiến tôi chợt nảy ra ý tưởng "Tại sao mình không dùng một nhân vật nào đó để nói về thế giới hiện thực nhỉ?" Và chẳng biết vì lý do gì hình ảnh của Severus Snape đột nhiên hiển hiện trong tâm trí tôi ngay lúc ấy, rồi những suy nghĩ này chợt đến.
☁ ☁ ☁

Tự nhiên nhìn trời rồi nghĩ linh tinh ấy mà..hihi
Sơ lược nhân vật
Giới thiệu ngắn
Severus Snape là một nhân vật hư cấu trong loạt truyện Harry Potter của nữ nhà văn J.K.Rowling, ông có tên đầy đủ là Severus Tobias Snape sinh ngày 9 tháng 1 năm 1960 (giống tôi, khác năm) trong một gia đình có bố là ông Tobias Snape, một người thường (Muggle) và mẹ là bà Eileen Prince, một phù thuỷ, đó là một phần lý do ông tự gọi mình là Half-blood Prince.
Chi tiết về tuổi thơ, cuộc đời, sự nghiệp,.. mọi người có thể tham khảo ở đây:
Nhắc về Snape có rất nhiều thứ như là lòng dũng cảm, tài năng phép thuật,... nhưng đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến tình yêu của ông dành cho Lily Evans, mẹ của Harry Potter.
Ừm...tôi cũng thế. Nhưng tôi không nói về tình yêu đã thay đổi Snape ra sao hay là Severus si tình như thế nào, tôi chỉ muốn thử nhìn ông theo cách khác biệt một chút.
...
J.K.Rowling từng chia sẻ rằng "Nếu Snape không quá đam mê nghệ thuật hắc ám thì có lẽ đã có được tình yêu của Lily" tôi tự hỏi "có lẽ" ở đây là bao nhiêu phần trăm.
Nguyên văn lời chia sẻ từ tác giả như sau:

J.K.Rowling chia sẻ - ảnh chụp trên kênh Phê phim - video "Snape đã thay đổi ra sao?"
<tạm dịch: đã bao giờ Lily đáp lại tình cảm của Snape chưa? - có. cô ấy thậm chí có thể đã tiến đến tình yêu với anh ấy (cô ấy chắc chắn đã quý mến anh ấy như một người bạn) nếu anh không quá yêu thích ma thuật hắc ám, và bị thu hút bởi những người và hành vi ghê tởm như vậy.>
...và còn cả điều tôi băn khoăn từ khi bắt đầu nữa.
1. Tình yêu của kẻ không được chọn..
Với tôi thì dù trong giấc mơ hoang đường nhất thì cũng không có chuyện hai người họ đến được với nhau đâu. Vì họ từ đầu đã không cùng thế giới rồi. Severus Snape luôn là kẻ lạc loài.
Tại sao tôi lại nói như thế?
Về phần Lily:
Trước hết chúng ta cùng quay lại lần đầu tiên gặp gỡ giữa Snape cùng Lily. Và tôi cần bạn hình dung một chút, nếu bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều có năm ngón tay nhưng riêng bạn lại có sáu ngón tay. Bạn sống với sự thắc mắc về điều kỳ lạ của mình mà chẳng ai có thể giải thích được, cũng chẳng ai chịu hiểu cho bạn. Rồi đến một ngày bạn vô tình gặp được một người cũng có chung điều kỳ lạ với mình. Lúc này tất cả những điều khó hiểu, những điều kỳ lạ của bạn đều được người đó thấu hiểu và xem điều ấy là đáng quý chứ không hề có ác cảm.

Lily bị chị Petunia xem là quái dị - Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2
Hai người cùng nhau trong trong suốt hai năm, từ lúc chín tuổi đến khi mười một tuổi, khi bắt đầu nhập học họ mới bắt đầu bị chia tách. Thật sự chẳng có gì khác ngoài tình bạn sao? Nếu câu trả lời là không thì đã quá rõ ràng rồi, ngay từ đầu chuyện này chỉ đi đến được thế. (Hai năm quen với Snape không có tiến triển gì nhưng một năm quen với James thì cưới?)

Snape xem Lily là đặc biệt. - Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2
Thật sự là không một chút nào ư?
Tôi biết có câu "mưa dầm thấm lâu" nhưng thực sự tôi muốn biết có ai thành công trong việc chinh phục người không thích mình chưa vậy? Và liệu đến lúc Lily đáp trả tình cảm của Snape thì đấy có thực sự là tình yêu không hay sự thương hại? Thương hại cho kẻ còn chẳng có tình yêu từ gia đình.
Tôi nghĩ một số bạn sẽ nói "vì Severus gọi Lily là máu bùn nên mới thế". Vậy tại sao Lily có thể tha thứ cho hành động bắt nạt người khác của James còn khinh thường người khác của Severus thì lại không thể? Với tôi thì hai việc này đều tệ như nhau, thậm chí James còn tệ hơn vì Phải khinh thường một ai đó đến mức khủng khiếp lắm thì nó mới chuyển hóa thành hành động bắt nạt.
Có phải chính việc được chọn vào Gryffindor đã khiến Lily trở nên "thượng đẳng"? Phải chăng việc James bắt nạt là với người khác, là với một người từ nhà Slytherin - "đáy xã hội", thế nên Lily chẳng cần quan tâm vì đơn giản là việc đấy chả ảnh hưởng gì đến mình.
...
Tuy mọi thứ đã an bài ngay từ đầu rồi nhưng khi nói đến mối tình này thì không thể thiếu được cuộc đối đầu giữa James và Severus.
Với tôi thì Severus so với James thì chẳng khác nào nước trong cốc đòi so với đại dương, chẳng hề công bằng một chút nào. Đúng hơn thì James chính là một kẻ mang đặc ân.
Về phần Snape:
- Gia đình: nơi hình thành (phần lớn) nhân cách của một đứa trẻ.
Snape sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, có bố là một người thường còn rất ưa bạo lực thường xuyên động tay với vợ - một phù thủy. Chính sự khác biệt cùng hành động bạo lực này đã khiến ông thù ghét dòng máu của Muggle và chọn cho mình cái tên Hoàng tử lai. Bên cạnh đó người mẹ cũng không thật sự quan tâm đến ông, cũng phải thôi vì mẹ có lẽ phải liên tục nhận những đòn roi vô lý từ người bố. Có thể nói ông là đứa con "cô đơn trong nhà mình".
- Môi trường phát triển: nơi hoàn thiện nốt phần nhân cách còn lại.
Ông được chọn vào nhà Slytherin, từ sau thời của Tom Riddle aka Voldemort thì nhà rắn trở thành cái gai trong mắt của những nhà khác. Nó giống như việc bạn nhập học vào trường và bay thẳng vào lớp cá biệt vậy, chỉ cần có bất cứ sự kiện gì dù đúng hay sai thì chắc chắn lớp bạn bị tình nghi số một trong mọi hoạt động phá phách, hoặc thậm chí chẳng làm gì cũng bị đổ lên đầu những tội mà mình không làm. Còn chưa kể đến việc những điều xấu được gây ra là do Voldemort vào những năm 1938, mà đến mãi sau này khi Snape nhập học năm 1971 họ vẫn bị gán cho cái mác "người xấu". Điều ấy thật sự công bằng sao?
- "...nếu không quá đam mê nghệ thuật hắc ám.." câu này với tôi nó giống như việc có người hỏi bạn chọn giữa sự nghiệp và người mình yêu vậy. Snape đã chọn vế đầu và luôn ủng hộ cho vế sau. Nếu ai đó hỏi tôi câu này thì tôi thực sự cũng chẳng biết trả lời như thế nào vì thật ra tôi đều không có cả hai vế.
Về phần James:
- Gia đình:
Ngược với Severus, James sinh ra trong một gia đình vô cùng khá giả hay còn có thể được coi là giàu, với bố là ông Fleamont Potter một phù thủy thuần chủng và còn là một doanh nhân có tiếng tăm, cùng mẹ là bà Euphemia Potter cũng là một phù thủy thuần chủng. Không những là người con độc nhất trong gia đình mà James còn là đứa con hiếm muộn mới có. Không nói thì chắc các bạn cũng đã hình dung được tình yêu của bố mẹ đành cho James nhiều như thế nào.
- Môi trường phát triển: lại một lần nữa "ý trời" ủng hộ cho James. Gryffindor được xem là xuất sắc nhất trong cả bốn nhà. Điều này tương tự với việc bạn được vào lớp chọn của trường chuyên vậy, thêm vào đó còn nổi tiếng là ngoan ngoãn, hiền lành, nói hơi quá chứ bạn có đốt trường cũng chẳng ai nghĩ là bạn làm. Cụ thể trong phim ta có thể thấy việc James rất thích bắt nạt người khác và đặc biệt rất "quan tâm" đến Severus như thể đang ganh tỵ với điều gì đấy, thế nhưng chẳng hề có bất cứ giáo viên nào tác động và cũng chẳng ai ngăn cản việc ấy. Nếu thử là một Slytherin thì chắc James ngay lập tức bị đuổi học rồi.
Tôi thật sự không hiểu tại sao James lại được phân vào nhà Gryffindor trong khi những đặc điểm nổi bật của nhà là lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Tụ tập hội bạn bốn người đi bắt nạt người khác là dũng cảm và thượng võ? Cũng có thể là cả táo bạo nữa vì đâu phải ai cũng đủ gan để đi bắt nạt người khác mà chẳng mảy may nghĩ đến việc bị đuổi học.
"Nhưng việc James hi sinh để bảo vệ vợ con có thể cho thấy lòng dũng cảm mà!" - Không. Với tôi thì đây là việc phải làm được, nó là chuyện hiển nhiên chứ chẳng nổi bật gì cả. Thậm chí có thể nói là may phước cho James vì Voldemort nổi tiếng là tàn bạo độc ác. Hắn đã biết được địa điểm mà gia đình Potter trốn thì chẳng có lý gì mà không cho tử thần thực tử bao vây, bắt giữ, tra tấn nạn nhân cho đến khi nạn nhân cầu xin được chết cả.

Severus mô tả bản tính tàn bạo của Voldemort - Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng
- Còn về sự nghiệp của James thì không được đề cập quá nhiều. Chỉ biết sau khi vừa tốt nghiệp thì lập tức cưới Lily (bắt đầu quen năm thứ bảy mà ra trường đã cưới?!) và sống cuộc đời bình thường, hay đúng hơn James chẳng cần bận tâm sau này phải sống như thế nào vì gia tài để lại là quá lớn.
James như một phiên bản trái ngược của Severus vậy, những thứ Severus không có được thì James có đủ từ tình thương của bố mẹ đến những người bạn đồng trang lứa, môi trường phát triển đến ngay cả người tình yêu của đời mình cũng thế.
Tóm lại
Lily suy cho cùng thì cũng như bao người bình thường khác, cùng lắm là dành cho Snape sự thương hại chứ chẳng có cái tình yêu nào cả.
James thì chính xác là một người được chọn, có chăng khiếm khuyết chỉ là kiêu ngạo. Thế nhưng James đối với tôi lại không phải là một người có thật vì rất nhiều lý do.
Thứ nhất, James có thể nói là rất giàu thế nhưng lại chẳng hề có bất cứ lòng tham hay sự cầu tiến phát triển nào. Có thể ví như việc bạn là con Bill Gates nhưng thay vì dùng tiền để khám phá thế giới hoặc nối nghiệp bố hoặc làm bất cứ điều gì khác thì bạn lại chọn việc dùng tiền ấy để về quê lấy vợ rồi sống như một ẩn sĩ.
Thứ hai, vô cùng kiêu ngạo nhưng lại không "thượng đẳng". James xem việc bắt nạt người khác như việc giải khuây sau những giờ chơi Quidditch đầy căng thẳng. Theo tôi thì việc bắt nạt thường là do người đi bắt nạt cảm thấy mình "cao cấp" hơn, vượt trội hơn so với người bị bắt nạt. Sẽ chẳng có ai lại "bắt nạt" một kẻ mà mình xem là bề trên cả. Và những thứ đấy cũng là hình dung cho một kẻ xem mình là thượng đẳng. James là kiểu "tao khinh thường mọi thứ nhưng tao tôn trọng những người "Máu Bùn"." à?
Không giống như James, với tôi Severus giống một con người hơn là một nhân vật hư cấu, một con người với những nỗi đau, với những "vết thẹo". Những con người rõ ràng là bị "định mệnh" chơi đùa, có thể thấy được phần nào qua việc chọn nhà, với trí thông minh của mình rõ ràng có thể được chọn vào Ravenclaw - nơi đề cao trí thông minh, thế nhưng nhất định phải là Slytherin để đối lập với Gryffindor.
Và rõ ràng rồi, để chọn giữa một người rất yêu bạn và một người yêu bạn nhưng tốt hơn (tôi không nói thầy Snape không tốt chỉ là James tốt hơn thôi) thì tôi không nghĩ có ai sẽ chọn thầy Snape cả. Đến cuối cùng thứ mà Snape thật sự nhận được là tình thương hay sự thương hại.
2. ...vẫn luôn hướng về nơi ấy.
Trước khi bắt đầu thì, "tại sao lại gọi Snape là kẻ dị biệt?"
1). Biết rõ là gia đình phù thủy nhưng lại sống ở thế giới người thường (có thể vì nghèo nên không sống được ở giời phù thủy). Chính sự lạc loài này dẫn đến việc khi gặp Lily, người cũng có phép thuật giống mình, Snape đã cảm thấy không còn cô độc nữa. Thậm chí còn hơn thế nữa, Lily có lẽ là niềm hạnh phúc duy nhất của Snape lúc bấy giờ (và mãi mãi về sau) vì đã cho Snape cảm nhận được sự trân quý, sự thấu hiểu và cả tình yêu thương, những điều mà Snape còn chẳng thể nhận được kể cả khi ở nhà. Mọi chuyện thay đổi khi Lily vào Hogwarts..
Dị biệt khi ở trường, Snape thường tập trung vào nghiên cứu "những chủ đề học thuật" ở ngôi trường mà mọi người xem trọng Quidditch hơn hết thảy. Nó giống như việc vào trường năng khiếu nhưng lại chăm chú vào đọc sách vậy, chỉ khác đây là Hogwart. Rồi cho đến sau này, khi trở thành tử thần thực tử thì Snape cũng là tử thần thực tử duy nhất dùng được bùa hộ mệnh - Expecto Patronum. Phép thuật dùng để bảo vệ, đi ngược hoàn toàn với danh "tử thần". Tôi không nghĩ một người từ đầu đã độc ác đột nhiên có thể thay đổi bản tính trở thành người lương thiện đến mức có thể dùng được phép này, chỉ có thể là ngay từ đầu người đấy đã tốt.
"Snape thực ra chỉ đang ám ảnh với Lily chứ không yêu."
Với tôi thì Snape vẫn luôn yêu Lily. Nếu là ám ảnh muốn "sở hữu" thì rõ ràng Snape có vô vàng những cách có thể dùng để "giải quyết" James. Ông được mô tả ban đầu là một người siêu xấu xa thế tại sao ông lại không dùng phép Sectumsempra do chính ông tạo ra để "cắt" đi mọi thứ.
Theo tôi nhớ được thì phép "Cắt sâu mãi mãi" được xuất hiện ba lần trên màn ảnh; lần đầu là trong đoạn hồi tưởng của Severus khi bị James cùng nhóm bạn bắt nạt nhưng hụt và chỉ để lại vết thẹo nhỏ, lần hai là Harry Potter dùng nó lên người Draco Malfoy (hết hai lần là có liên quan đến nhà Potter) , lần ba chỉ thấy hậu quả để lại là George Weasley mất một bên tai (người duy nhất dùng trúng mục tiêu cái phép này là Harry :) ). Nếu thật sự là người độc ác thì còn rất nhiều cách để khiến cho kẻ địch sống không bằng chết. Có thể dùng phép Bedazzling Hex để tạo một chiếc áo tàng hình rồi đánh lén James mà.
Dường như ngay từ đầu tình yêu của Snape có "hơi" khác biệt. Việc dùng từ "sở hữu" với ông là sai vì ông xem Lily là một con gnười chứ không phải một đồ vật, một đóa hoa để tranh đoạt. Ông muốn người mình yêu hạnh phúc hơn là một tình yêu mang tính chiếm đoạt. Có lẽ thấy người mình yêu hạnh phúc cũng chính là cách ông cảm nhận tình yêu.
Thử nghĩ nếu chỉ "ám ảnh" thôi thì ông có chấp nhận được việc đấy không. Chỉ ám ảnh thôi mà có thể khiến ông vượt qua được nỗi sợ cái chết mà đến gặp cụ Dumbledore à? Chỉ ám ảnh thôi mà có đủ dũng khí để làm gián điệp hai mang à? Chỉ ám ảnh thôi mà có thể khiến người ta sẵn sàng lao đầu vào chỗ "sống không bằng chết" à?
Có lẽ thấy người mình yêu được hạnh phúc (cho dù không phải cùng mình) cũng đủ rồi.
"Chính Snape là người báo tin về lời tiên tri cho Voldemort dẫn đến cái chết của Lily mà."
Bạn thật sự nghĩ "nếu Severus không báo tin thì tất cả các tử thần thực tử khác sẽ không biết" à. Thêm vào lời tiên tri trong "Harry Potter" là chắc chắn sẽ xảy ra, và bạn nghĩ việc "có người *iết được chúa tể bóng tối" là một tin nhỏ có thể dễ dàng được che đậy và quên đi sao.
3. Lời kết.
Suy cho cùng thì vẫn là "Bad boy ain't good but good boy ain't fun."
Tôi không nói mình là người tốt nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu mà chỉ là "the ugly" thôi. Mỗi người có lẽ sẽ có định nghĩa về cách yêu khác nhau. Có người thì "không người này thì người khác, có phải trên đời có một người đâu", có người thì như "cưỡi ngựa xem hoa",... Nếu để nói thì có lẽ tôi khá giống thầy Snape chỉ là tôi không thể cao thượng như thế đơn giản vì tôi là "the ugly" mà.
Còn bạn thì sao? Nếu là một nhân vật trong một bộ truyện thì ai giống bạn nhất? Nếu không có bất cứ ai giống thì bạn có thể viết lên câu chuyện của mình đấy. Tôi rất muốn nghe thử nó, tôi muốn nghe về những thứ mình chưa được trải nghiệm nữa..
Tôi muốn biết cách bạn định nghĩa tình yêu này. Cách mà một người cảm thấy được yêu này, cách để một người đa nghi có thể tin tưởng này,..và vô vàn những thứ khác nữa. Tôi là người tham lam nên tôi muốn được được nghe tất cả chúng (nếu bạn không phiền)...
"Đột nhiên lại viết dài thế." - Ai cũng có khát khao muốn được kẻ mà..
Cho đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể tự mình trả lời hết được những câu hỏi mà mình đã đặt ra. Thế nên tôi muốn viết lên đây vừa để "gỡ bớt một sợi chỉ trong đống tơ vò", vừa để nghe những ý kiến từ mọi người. Không biết chừng bài viết này lại giống một bài văn cấp ba, ngồi phân tích ra những tính cách của nhân vật mà thậm chí tác giả còn chẳng biết nó tồn tại trong tác phẩm của mình.
...
"Liệu yêu mãi một người không yêu mình thì có quá ngu ngốc hay không?"
☁ ☁ ☁
Bài viết tuy rất dài nhưng tôi biết mình vẫn còn thiếu sót ở đâu đó.
Rất mong nhận được góp ý từ các bạn.
Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Tôi là Một Ai Đó. Hẹn sớm gặp lại..see ya..

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất