'NHỮNG MÓN MÌNH MUỐN THỬ TRONG CÁC SERIES NỔI TIẾNG' - #2: SHOW DISNEY CŨ
Trong phần 2 của chuyên mục 'NHỮNG MÓN MÌNH MUỐN THỬ TRONG CÁC SERIES NỔI TIẾNG', mình sẽ làm bản tổng hợp các món ngon mình luôn muốn...

Trong phần 2 của chuyên mục 'NHỮNG MÓN MÌNH MUỐN THỬ TRONG CÁC SERIES NỔI TIẾNG', mình sẽ làm bản tổng hợp các món ngon mình luôn muốn được thử một lần đến từ vị trí người chơi các phim cũ siêu cấp hay và nổi của Disney. Danh sách bao gồm cả show người đóng và show hoạt hình.
1. Hannah Montana
+ Cheese Jerky của Jackson và Oliver

Một lần vô tình đánh đổ sốt phô mai lên đống thịt sấy khô làm cho anh trai và cậu bạn thân ngáo chó của Miley tìm ra món ăn huyền thoại để đời và lập tức đem ra kinh doanh quán Cheese Jerky cạnh tranh với nhóc Rico :))) Bên cạnh đó, món ăn nhìn vừa dị vừa ngon này còn được 2 chàng phục vụ kèm 1 bài rap luôn ạ. Tối ưu trải nghiệm người dùng vl =))))
+ Bữa sáng nấu bởi bố Robby.

2. Wizard of Waverly Place
+ Bữa tiệc socola của Alex

+ Frozen Yogurt ở tiệm làm thêm của Harper.

3. Junk food trong That's So Raven.

Đây là một series thực sự tích cực trong việc promote tư duy 'sống là để ăn'. Các nhân vật đều rất enjoy việc ăn uống. Nào là pizza khổng lồ, bánh sandwich nguyên cái hay nachos, món gì trông cũng mê tơi! Lại còn có cả pun đi kèm :)) yêu chissss!
4. Thịt vịt nướng mua ngoài tiệm của nhà Stevens.
4. Thịt vịt nướng mua ngoài tiệm của nhà Stevens.

Mình nhớ xem Even Stevens từ hồi bé tí ấy mà không xem được nhiều vì phim chiếu muộn quá giờ ngủ. Trong đó có tập Duck Soup không thể quên được vì đồ ăn nhìn rõ là ngon! Ông bà Stevens mời cặp khách quan trọng tới nhà để lấy lòng, thậm chí còn thuê cả đầu bếp riêng. Cuối cùng con trai nhà Stevens (Shia LaBeouf đóng :)) lại gây nhau với Chef đến mức ổng bỏ đi nên mấy anh chị em phải đôn đáo đi mua vịt ngoài hàng về cho khách ăn để không bị mẹ tẩn cho một trận. Thịt vịt trong phim nhìn khá giống cánh gà nướng BBQ. Hai ông bà khách ăn xong cũng tấm tắc khen ngon và khen đầu bếp hết lời :)) Mình luôn muốn ăn thử món vịt ăn nhanh mua ngoài tiệm trong tập phim này. Nhìn juicy cay cay thu hút vl!
5. Taco và Nachos trong Kim Possible.
5. Taco và Nachos trong Kim Possible.

Tiệm ăn Bueno Nacho là nơi cả Kim và Ron cùng làm thêm. Nachos trong phim này làm mình ao ước được nếm thử một lần vì nhìn cách bài trí món ăn và reaction của Ron mỗi lần bốc một vốc đẫy nachos kèm phô mai và ô liu, ớt xanh xắt nhỏ tọng vào mồm đã đời không chịu được! Miếng nachos hình tam giác chiên giòn tan chấm sốt phô mai trông đỉnh mê ly! Đã thế Ron còn sáng chế ra món Naco (Nachos + Taco = Naco vỏ taco nhân nachos) nữa chứ!! Ước ao được ăn đồ ở Bueno Nacho 1 lần ehe.
6. Bánh nhân rau bina nhồi của Kronk (The Emperor's New Groove)

Tên gốc là Spinach Puffs. Món này có cấu tạo giống dumpling với nhân nhồi trong vỏ bánh chiên làm từ bột mì, lúc Kronk phục vụ ra bánh còn nóng bốc khói nghi ngút nhìn thèm rỏ dãi lun ạ! :)) bonus Kronk cũng là villain yêu thích của mình. Kiểu kẻ phản diện tốt bụng ấy suốt ngày nấu nướng với làm đồ thủ công, học tiếng sóc các kiểu, cứ để mụ Yzma phải gào lên mới chạy đi hại Kuzco :)))
7. Kem choco-mint ông béo trong Lilo & Stitch.

Trong series Lilo & Stitch có một nhân vật không chính thức nhưng mình rất thích là ông béo có vết rám nắng hình áo ba lỗ đeo kính râm trông rõ cute thi thoảng xuất hiện bên bờ biển hoặc loanh quanh trên đảo. Ông này không nói gì và luôn cầm trên tay cây kem ốc quế vị choco-mint mà mỗi khi gặp Lilo và Stitch là kiểu gì cục kem cũng rớt 'bụp' xuống đất mất ăn. Mặt ông béo sẽ ngơ ngơ thẫn thờ trông hài cực :))
Nói chung mình thích cách xây dựng hình tượng nhân vật siêu random của series phim này và mình muốn ăn cái kem choco-mint kia (hoặc mong ông béo ăn được nó dù chỉ 1 lần) lắm lắm luôn! Thêm nữa vì bối cảnh phim là đảo Hawaii nên mình muốn thử tất cả các ly đồ uống xuất hiện trong phim. Nhìn món gì cũng ngon ý! Đá bào, cocktail, nước dừa, sinh tố, v.v. Me want!!
Nói chung mình thích cách xây dựng hình tượng nhân vật siêu random của series phim này và mình muốn ăn cái kem choco-mint kia (hoặc mong ông béo ăn được nó dù chỉ 1 lần) lắm lắm luôn! Thêm nữa vì bối cảnh phim là đảo Hawaii nên mình muốn thử tất cả các ly đồ uống xuất hiện trong phim. Nhìn món gì cũng ngon ý! Đá bào, cocktail, nước dừa, sinh tố, v.v. Me want!!
Chốt lại, show Disney hồi xưa không chỉ chất lượng mà còn có vô số món ngon (kèm theo bài rap) đáng nhớ! Thật mong một ngày nào đó Disney channel làm marathon chiếu lại hết những siêu phẩm này thay vì Unang Uxơ tru trù trú và Bò boi bói nghe dức cả đầu!

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này