NHỮNG LẦN MẮC LỖI
Bài viết này là để tạ lỗi đến các anh chị em, mà tôi đã thất hứa. "Xin phép lần sau không tái phạm nữa ạ". CHỦ ĐỀ: NHỮNG LẦN MẮC...
Bài viết này là để tạ lỗi đến các anh chị em, mà tôi đã thất hứa. "Xin phép lần sau không tái phạm nữa ạ".
CHỦ ĐỀ: NHỮNG LẦN MẮC LỖI.
Tản mạn một chút, vậy những lần mắc lỗi này xảy ra ở đâu, trong tâm lí nào và tại sao lại xảy ra những lần thất hứa, mắc lỗi với người khác. Và một vấn đề tôi nghĩ rằng cũng nên lưu tâm là tâm lí sau khi mắc lỗi.
Đôi lúc những lần mắc lỗi lại diễn ra do sự "kệ" của người trong cuộc, họ coi đó là một chuyện bình thường, đến muộn 5-10p cũng không thành vấn đề, hay cũng chỉ là do chủ quan nghĩ rằng mình có thể không cẩn thận trong một vài tình huống, phiên phiến đi. Nhưng thực chất cứ mỗi lần như vậy, tôi lại thấy rằng chẳng qua mỗi chúng ta chỉ đang chiều theo cái ý niệm, cái lười nhác trong mỗi con người. Ví dụ có thể nói như tôi, tôi quyết định đi ngủ và nghĩ rằng còn 3 tiếng nữa cơ mà, ngủ kiểu gì tí chẳng dậy được, và ý niệm đó xảy ra và tôi chiều thôi bản ngã của mình không dừng lại được.
Mắc lỗi thường xảy ra ở đâu. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này cũng rất đáng để suy ngẫm. Đôi khi chỉ là công việc mà họ không đặt tâm, không làm hết mình chỉ vì đơn giản đấy không phải là công việc họ yêu thích. Họ chỉ muốn làm cho "xong", cũng là một rủi ro gây ra mắc lỗi. Hoặc bản thân cũng tự tin thái quá, không có sự tìm hiểu rõ ràng, càng phát sinh gặp phải nên cũng có thể mắc lỗi. Nhưng hầu hết các tâm lí mọi người đều không tránh khỏi đó chính là "thế này được rồi". Đôi khi chỉ thêm một công đoạn, 15p đồng hồ để cho thực sự chắc chắn vấn đề nhưng họ lại chọn cách an phận, chấp nhận, "thôi thế là được rồi", điều này cũng làm cho tôi liên tưởng đến cuốn "từ tốt đến vĩ đại" ( Good to great), đôi khi tôi nghĩ rằng mình chỉn chu những công việc của mình có thể mình sẽ gợi mở ra nhiều khía cạnh khác, hay là cố gắng hơn từng chút trong công việc, đặt tâm hết sức. Thì kể cả mình có không làm đúng theo ý muốn, hay mắc sai lầm mình cũng không thấy nuối tiếc.
Một vấn đề nữa, tôi nghĩ rằng cũng nên bàn đến đó chính là tâm lí sau khi mắc lỗi. Mắc lỗi ở đây có thể là một sai lầm. Đối với những học sinh khi họ mắc một điểm kém trong một bài kiểm tra, họ thường có xu hướng vo bài lại chứ thường ít ai ngồi đọc lại hay khi đã biết điểm họ né tránh sự thật đó. Tâm lí này nếu không sửa thì sẽ thành tâm lí tích cực theo hướng tiêu cực. Có nghĩa là mình tích cực hướng tới bài làm sau sẽ tốt hơn nhưng lại không dám đối mặt là mình đã từng thất bại. Đây cũng có thể coi là tâm lí chung của nhiều người. Đối với người lớn, thường họ mắc sai lầm nhưng tôi thấy rằng những người có sự điềm tĩnh, điềm đạm họ luôn đối mặt và tìm hướng giải quyết thay vì trốn tránh và luôn luôn khắc phục hậu quả trước thay vì đổ lỗi cho ai đó. Điều này cũng là điều tôi thấy rất ít người trẻ làm được. Họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thầy cô mà không nhìn lại chính mình.
Còn ai có góc nhìn nào về chủ đề này không?
Cmt ở bên dưới để mọi người cùng bàn luận nhé.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất