NHỮNG CUỐN SÁCH KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC DẠY CHO MÌNH ĐIỀU GÌ?
Mình là đứa có thói quen đọc sách. Và có lẽ nhiều mọt sách khác cũng như mình, từng vài lần nổi hứng mua sách chỉ vì thấy cuốn đó nổi...
Mình là đứa có thói quen đọc sách. Và có lẽ nhiều mọt sách khác cũng như mình, từng vài lần nổi hứng mua sách chỉ vì thấy cuốn đó nổi tiếng, cuốn đó bìa đẹp hay chỉ đơn giản là thấy cái tên bắt tai. Hậu quả của những lần vung tiền tuỳ hứng như vậy là số lượng sách chất trong nhà thì nhiều, mà quá nửa là sách chưa đọc đến, và cũng chưa biết ngày tháng năm nào mới đọc đến. Ban đầu thì mình tiếc rẻ, sinh viên một tháng chỉ được bố mẹ cho vừa đủ số tiền sinh hoạt, mà tiền mua sách thì có phải là rẻ đâu. Vậy mà mất công mua về lại để chỗ sách đó đóng bụi trong nhà, bản thân cũng không có động lực để đọc, hoặc đã cố đọc thử nhưng cảm thấy không phù hợp. Mình thậm chí còn làm một bài tham luận nhỏ trong hội nghị của thư viện trường trình bày về thực trạng sinh viên bị ảnh hưởng của truyền thông sách mà mua phải những cuốn sách không phù hợp. Bài tham luận đó mặc dù khá sơ sài nhưng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các bạn tham gia hội nghị, bởi có lẽ họ cũng nhìn thấy hình ảnh của bản thân ở trong đó, và mình có niềm tin rằng mọt sách nào cũng từng gặp tình trạng như mình.
Thế nhưng, sau khi kết thúc hội nghị hôm đó, mình đã suy nghĩ rất lâu. Có phải bản thân đã hơi tập trung quá vào những điều tiêu cực hay không? Liệu việc mua sách về mà không đọc hoàn toàn là xấu, liệu có thể đổi góc nhìn khác hay không? Mình đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này khá lâu. Mình đã quan sát những người bạn đọc sách khác, quan sát những hội nhóm về sách, quan sát cả những cuốn sách mà mình từng tiếc rẻ vì đã mua nó. Và mình chợt nhận ra…
Có những cuốn sách mình mua từ hai năm trước và đọc không hiểu gì, thế là nó tự nằm im lìm đóng bụi trên giá sách. Cho đến ngày hôm qua mình chợt nổi hứng lấy xuống đọc lại, đột nhiên nhận ra cuốn sách này lại trở nên thú vị một cách kỳ lạ. Phải chăng khi mình đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và kiến thức cũng phong phú hơn, cuốn sách này lại đúng lúc mang đến cho mình những lời khuyên giá trị? Rồi mình chợt nghĩ, những cuốn sách nằm trên giá kia, có lẽ nó đang nằm đó, đợi một ngày mình đủ “tư cách” để đọc và thấu hiểu nội dung trong đó. Hoặc có thể bản thân mình mãi mãi không giở cuốn sách đó ra, nhưng biết đâu ngày mai, em mình, ba mẹ mình đi qua tiện tay cầm lên đọc, vài chục năm nữa con cái mình tình cờ lục trong đống sách cũ và cầm lên đọc thì sao? Hoặc vài tháng nữa khi tủ sách đầy, mình soạn lại những cuốn sách không muốn đọc đem bán lại, tặng lại hoặc quyên góp cho những tủ sách cộng đồng thì sao? Và mình nhận ra, cho dù là theo hướng nào, cuốn sách ấy cũng tìm đến được đúng người cần nó, mình vẫn cho đi giá trị chứ không hề phí phạm như mình vẫn nghĩ.
Những cuốn sách nằm im trên giá, nó dạy cho mình rằng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực hay mặt trái của nó. Bởi tất cả mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, cho dù là thứ đẹp đẽ nhất cũng có những góc khuất và những thứ tưởng chừng như đen tối nhất, vẫn có những vệt sáng le lói. Thời gian tiếp xúc với sách càng nhiều, mình càng rút ra được kinh nghiệm chọn sách phù hợp với bản thân. Trước khi quyết định chọn mua một cuốn sách nào đó, mình thường đọc rất kỹ các review, nhận xét của các độc giả khác, đồng thời lên thử Tiki đọc thử 20 trang đầu hay trực tiếp đến nhà sách để “coi cọp” một vài trang. Nhờ cách làm này mà hầu như các cuốn sách mình mua về đều được đọc hết, và cuốn nào cũng để lại trong mình những bài học ý nghĩa hoặc những cảm xúc bất tận.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

