NHẬT KÝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE VÒNG 1/8 (Số 2)
Rạng sáng nay, vòng 1/8 của UEFA CHAMPIONS LEAGUE tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu hấp dẫn. Tại Ý, Barcelona đến làm khách trên sân của Napoli và ở nước Anh, Chelsea tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Stamford Bridge.

1. Barcelona và sự thách thức trước Napoli
Ở cặp đấu đầu tiên giữa Barcelona và Napoli là cuộc đối đầu được giới chuyên môn đánh giá là không cân sức. Bởi lẽ đại diện của Tây Ban Nha không chỉ đang bay cao tại giải đấu quốc nội khi cuối tuần vừa rồi họ vừa dễ dàng có chiến thắng 5-0 trước Eibar để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của đại kình địch Real Madrid. Hơn nữa, cầu thủ số một của họ là Lionel Messi đã "thông nòng" trở lại với cú poker. Qua đó tạo đà tâm lý cực tốt để Quique Setien cùng các học trò hành quân đến sân San Paolo. Phía bên kia chiến tuyến, Napoli lại đang thể hiện một bộ mặt thiếu thuyết phục tại đấu trường quốc nội ở mùa giải năm nay, khi mà họ chỉ đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A. Đó là chưa kể đội chủ sân San Paolo vừa trải qua những giai đoạn bất ổn nội bộ không lâu. Dẫu vậy, việc chiến thắng 5 trong số 6 trận đấu gần nhất cũng giúp Napoli phần nào tự tin tiếp đón Barcelona trên sân nhà. Tóm lại, đây vẫn là cặp đấu đáng xem không chỉ bởi người ta muốn thấy đại diện tiêu biểu trong lối đá tấn công của Tây Ban Nha đối đầu với hàng phòng ngự Ý; muốn thấy Messi đối đầu với đội bóng - nơi người tiền bối của anh là Maradona được tôn vinh. Hơn hết là sự đối đầu giữa hai huấn luyện viên mới được hai đội bổ nhiệm: Quique Setien sẽ có lần đầu tiên ra mắt Champions league để đối đầu với chiến lược gia người Ý - "tê giác" Gattuso. Ở một khía cạnh nào đó, Gattuso được đánh giá cao hơn bởi ông  là một người có nhiều năm chinh chiến tại đấu trường danh giá này trên cương vị cầu thủ mặc cho kinh nghiệm cầm quân của chiến lược gia này tại Champions league chưa thực sự nhiều.
(Quique Setién trong lần đầu cầm quân tại Champions League)
(Gattuso trong vai trò huấn luyện viên trưởng)
Barcelona xuất phát với đội hình 4-3-3 quen thuộc, điểm đáng lưu ý nhất đó chính là việc Setien sử dụng Arturo Vidal ở vị trí tiền đạo với ý tưởng dùng sự xông xáo và bao sân của cầu thủ này để tăng cường chất "thép" cho Barca trước đội chủ sân San Paolo. Ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Chile đã đóng góp đến 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho "Blaugrana" tại La Liga và đang dần trở thành đối tác ăn ý với Messi. Mặt khác, cẩu thủ 32 tuổi này cũng là người có nhiều năm thi đấu tại Serie A trong màu áo của Juventus do vậy có thể hiểu rõ được các đội bóng Italia và Napoli cũng không nằm ngoài số đó.
Phía bên kia chiến tuyến, Napoli ra sân với đội hình 4-1-4-1 với người chơi cao nhất trên hàng công là D. Mertens. Không ngoa khi nói rằng 90 phút trên sân San Paolo rạng sáng nay chứng kiến đội chủ nhà thi đấu đầy kiên cường và khiến Barcelona phải "trầy da tróc vẩy". Bên phía Barcelona, họ vẫn chủ động cầm bóng và luân chuyển bên phần sân của đối thủ. Chỉ tiếc là hàng tiền vệ của Barca đã có một ngày thi đấu thiếu sức sáng tạo, bởi vậy mà dù có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 67%, tung ra đến 797 đường chuyền nhưng cơ hội tạo ra là không nhiều với chỉ vỏn vẹn 02 lần sút trúng đích trong tổng số 8 cú sút được tạo ra trong trận đấu này. Thậm chí trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, các học trò của Setien chỉ tung ra được 02 cú dứt điểm nhưng đều không đi trúng đích. Trước thế trận chặt chẽ ấy, không ít lần Barcelona phải tìm kiếm cơ hội ở những cú sút xa từ vị trí của Rakitic hay sau đó là Arthur Melo. Ngược lại, Napoli chủ động hạ thấp đội hình, giữ vị trí chặt chẽ giữa các tuyến, phòng ngự chắc và phản công sắc bén. Với một lối chơi tập trung và kỉ luật họ không những đã phong tỏa được ngòi nổ Messi mà còn không ít lần uy hiếp khung thành của đối thủ.
(Dù đã rất nỗ lực nhưng Messi không thể tỏa sáng trong ngày hàng thủ Napoli chơi tốt)
Phút thứ 30 của trận đấu, sau tình huống khống chế lỗi của Junior Firpo, bóng bật ra đến chân của P. Zielinski tạo ra một tình huống 3 đấu 3 trước vòng cấm địa của Barca, số 20 của Napoli dẫn bóng và tung ra đường chuyền để Mertens băng lên cứa lòng vào góc xa khung thành mở tỉ số cho trận đấu. Mặc dù rất cố gắng sau đó nhưng Barcelona không thể tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Ter Stergen trong khung gỗ, đại diện của Tây Ban Nha rất có thể đã phải nhận nhiều hơn một bàn thua
(Mertens cứa lòng mở tỉ số cho Napoli)
Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, đội khách tiếp tục thi đấu bế tắc cho đến phút 57 của trận đấu. Sergio Busques tận dụng phút lơi lỏng nơi hàng thủ của Napoli để chọc khe thuận lợi cho Nelson Semedo thoát xuống tung đường căng ngang cho Antoine Griezmann đệm bóng gỡ hòa cho Barca
(Griezmann gỡ hòa cho Barcelona sau đường kiến tạo của Semedo)
Có được bàn thắng gỡ hòa, "Gã khồng lồ xứ Catalan" thi đấu trở nên thanh thoát hơn. Đặc biệt với sự có mặt của Arthur Melo trên sân, các đường bóng của Barca dần có được sự sắc xảo, Barca tung ra nhiều cú sút hơn, có được nhiều tình huống xuống biên uy hiếp khung thành Ospina hơn. Đến lúc này thì Gattuso hiểu rằng nếu cứ giữ nguyên tỉ số 1-1 thì ắt hẳn đội bóng của ông sẽ đánh mất đi lợi thế khi mà trận lượt về họ phải làm khách tại Nou Camp. Chính vì lẽ đó nên những phút cuối của trận đấu, Napoli chủ động pressing, dâng đội hình lên cao hơn để tìm kiếm bàn thắng. Điều đáng nói là mặc dù dâng cao đội hình nhưng đội chủ nhà không hề bị động với những tình huống phản công. Họ chủ động chuyển đổi trạng thái, lùi về nhanh và bọc lót khiến De Jong, Ansu Fati hay trước đó là Griezmann không có được những tình huống băng xuống thành công hay phải trả bóng về để tìm kiếm cơ hội.
Phút thứ 89, Arturo Vidal bất ngờ phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp sau tình huống va chạm với Mario Rui kèm theo lỗi phản ứng với trọng tài. Barcelona chỉ còn thi đấu với 10 người trong 6 phút còn lại. Dẫu vậy Napoli vẫn không thể tận dụng được lợi thế hơn người để ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
(Vidal nhận thẻ đỏ rời sân sau khi phạm lỗi với Mario Rui)
2. Hùm xám đối đầu The Blues
Cặp đấu gợi cho chúng ta liên tưởng đến trận chung kết UEFA CHAMPIONS LEAGUE mùa giải 2011-2012 khi mà The Blues đã hiên ngang giành chức vô địch ngay tại Allianz Arena. Thế nhưng chứng nhân của ngày ấy hiện tại ở Chelsea chỉ còn lại Frank Lampard với vai trò là huấn luyện viên trưởng. Chelsea dưới thời của HLV Frank Lampard không phải là một tập thể mạnh như trong quá khứ. Họ là một đội bóng trẻ và đang dần được Super Frankie tái thiết lại. Dẫu vậy so với đối thủ ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn bị đánh giá là "cửa dưới".
Trận đấu hấp dẫn và dần được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội đã trình diễn thứ bóng đá đôi công hấp dẫn với tốc độ cao và không kém phần quyết liệt. Phải chơi trên sân khách nhưng Bayern lại tạo được nhiều cơ hội và có thế trận nhỉnh hơn đối thủ, không ít lần những cái bóng áo đỏ uy hiếp khung thành của Caballero, mà tiêu biểu là hai tình huống đối mặt của Robert Lewandowski. Nhưng sự tỉnh táo và kinh nghiệm của thủ thành người Argentina đã cứu The Blues khỏi hai bàn thua trông thấy. Nhưng Chelsea cũng không mất quá lâu để có những câu trả lời của mình, lần lượt Giroud, Mason Mount hay Alonso đã có những tình huống uy hiếp khung thành của M. Neuer nhưng tất cả đều không có được sự chuẩn xác cần thiết. Trận đấu bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.
Nếu như hiệp thi đấu thứ nhất khan hiếm bàn thắng bao nhiêu thì trong hiệp thi đấu thứ hai lại là một bữa tiệc bàn thắng. Tiếc là bữa tiệc ấy lại chỉ dành cho cổ động viên của "Hùm xám". Phút thứ 51 của trận đấu, Robert Lewandowski phối hợp cùng Segner Gnabry trước khi kiến tạo để cựu cầu thủ Arsenal mở tỉ số trận đấu.
(Gnabry đệm bóng mở tỉ số sau pha kiến tạo của Lewandowski)
Nhận bàn thua sớm buộc Chelsea phải đẩy đội hình lên cao hơn, thế nhưng khi đội chủ nhà còn chưa kịp định thần thì đã phải nhận một gáo nước lạnh. Phút thứ 54 của trận đấu và cũng với một kịch bản cũ, Segner Gnabry dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern sau đường kiến tạo của Lewandowski.
(Gnabry dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt cho "Hùm xám")
Không còn gì để mất, Frank Lampard quyết định thay cả ba cái tên trên hàng tấn công vào sân, lần lượt những Tammy Abraham, Willian, Pedro được bổ sung để tăng sức xuyên phá nơi hàng công của The Blues. Thế nhưng, khi những cái tên kể trên chưa lên tiếng thì Bayern đã ghi bàn thắng thứ ba của mình. Phút 76, từ một tình huống tấn công biên, A. Davies dùng tốc độ vượt qua hai cầu thủ của Chelsea rồi dọn cỗ cho Lewandowski ấn định tỉ số 3-0 cho "hùm xám" và cũng đặt dấu chấm hết cho hi vọng trong trận đấu lượt đi của thầy trò Super Frankie.
(Lewandowski đặt dấu chấm hết cho Chelsea trong trận đấu lượt đi)
Cuối trận Marcos Alonso còn phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đánh dấu cho một thất bại toàn diện của Chelsea

3. Nhận định
Thứ nhất, với Barcelona một trận hòa trên sân của Napoli cùng với việc có được bàn thắng trên sân khách giúp đại diện của Tây Ban Nha giành đôi chút lợi thế cho trận lượt về. Hơn nữa, việc được chơi trên sân nhà Nou Camp cũng mang lại sự yên tâm nhất định khi mà ở mùa giải này người ta vấn thấy Barca thi đấu bùng nổ như thế nào khi được đá tại thánh địa của họ. Vấn đề chính của "Gã khổng lồ xứ catalan" lúc này là tình hình thiếu hụt nhân sự khi mà họ sẽ không có sự phục vụ của Vidal và Busquets trong trận lượt về, đó là còn chưa kể đến khả năng bình phục chấn thương của G. Pique vẫn còn bỏ ngỏ. Trước mắt họ còn phải đối đầu với đại kình địch Real Madrid trong trận cầu siêu kinh điển then chốt của La Liga. Vậy nên, Barca sẽ phải thật thận trọng nếu không muốn phải đá trận lượt về với một đội hình mỏng và thiếu chiều sâu, thêm vào đó Quique Setién sẽ phải dùng những quân bài để lấp vào những vị trí mấu chốt mà Busquets và Vidal để lại. Còn với Napoli, chắc chắn họ phải giành chiến thắng hoặc hòa ít nhất với tỉ số 2-2 trở lên mới mong được đi tiếp. Gattuso và các học trò cần phải giữ được cái đầu lạnh tại Nou Camp, phong tỏa được Messi và chờ đợi những thời cơ để ghi bàn. Có vậy mới mong rời thánh địa của "Blaugrana" với tấm vé đi tiếp.
Thứ hai, với lợi thế có được ba bàn thắng cùng với việc được thi đấu trận lượt về tại sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich xem như đã đặt một chân vào vòng tứ kết của UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Việc họ cần làm ở trận lượt về là thi đấu tập trung, chắc chắn để bảo vệ thành quả có được và ghi thêm bàn khi có cơ hội. Còn với Chelsea họ buộc phải chơi tất tay trong chuyến hành quân đến đất Đức, Frank Lampard sẽ còn phải đau đầu để kiếm người thay thế Marcos Alonso. Liệu sơ đồ nào sẽ được chọn? Những quân bài nào sẽ được Super Frankie sử dụng và Chelsea sẽ phải quyết tâm như thế nào trong trận đấu lượt về?
Dẫu biết giải đấu cao nhất Châu Âu luôn tiềm ẩn những bất ngờ nhưng việc lội ngược dòng tại "hang hùm" vốn không phải là chuyện dễ và Chelsea sẽ phải tự tạo nên điều kì diệu cho chính bản thân mình nếu muốn đi tiếp tại giải đấu lần này.

Hãy cho mình biết suy nghĩ và quan điểm của bạn về cơ hội đi tiếp của các đội bằng cách bình luận tại bài viết này nhé.
Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Nhật ký UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Now, keep calm and enjoy football!
Nam Chan
Còn bây giờ thì đi ngủ và chờ đến rạng sáng mai để xem Real Madrid đối đầu Manchester City thôi nào