NHẬT KÝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE - LƯỢT ĐI VÒNG 1/8 (SỐ 01)
Vậy là sau bao ngày chờ đợi - vào rạng sáng nay, giải đấu dành cho những đội bóng hàng đầu Châu Âu - UEFA CHAMPIONS LEAGUE đã trở lại với sự hấp dẫn đến từ hai cặp đấu đầu tiên mở màn cho lượt đi vòng 1/8: Aletico Madrid - Liverpool và Borussia Dortmund - Paris Saint Germain.
Nếu như ở cặp đấu đầu tiên giữa Aletico Madrid và Liverpool là một trận cầu hấp dẫn, chứng kiến sự đối đầu giữa một bên là đại diện của Tây Ban Nha (La Liga) với bên còn lại đến từ xứ sở sương mù (Priemie League); là cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia hàng đầu làng túc cầu- Diego Simeone và Jugen Klopp; một bên đại diện cho triết lí bóng đá phòng ngự phản công đầy thực dụng và toan tính với bên còn lại tôn thờ thứ bóng đá tấn công và pressing tầm cao với bộ ba hủy diệt M. Salah - S.Mane - R. Firmino. Tóm lại, trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa của một trận cầu loại trực tiếp mà còn là sự đụng độ giữa hai thái cực của bóng đá thế giới.
Với tính chất quan trọng ấy, không ngạc nhiên khi hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất của mình. Lữ đoàn đỏ của chiến lược gia người Đức hành quân đến thánh địa Wanda Metropolitano với tâm thế là nhà đương kim vô địch. Thế nhưng với một đấu pháp hợp lí và chặt chẽ, Atletico Madrid đã có một thế trận phòng ngự phản công hiệu quả. Bằng chứng là việc trong cả trận họ có đến 22 pha tắc bóng; 13 pha cắt bóng và 21 lần giải vây thành công, các con số này bên phía Liverpool lần lượt là 18 pha tắc bóng; 10 pha cắt bóng và chỉ 4 lần giải vây thành công. Mặc dù "Quỷ đỏ vùng Merseyside" chiếm đến 73% thời lượng kiểm soát bóng nhưng trước một lối chơi kỉ luật của Atlentico Madrid, "Lữ đoàn đỏ" chỉ có được 8 lần tung ra cú sút với 0 lần sút trúng đích. Ngược lại, đội bóng của Simeone tuy chỉ có 7 lần tung ra cú sút với chỉ 2 lần trúng đích nhưng việc chắt chiu những cơ hội đã giúp đội chủ nhà có được bàn thắng duy nhất của trận đấu . Phút thứ 4 của trận đấu, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Alisson Becker, Saul Niguez đệm bóng cận thành mở tỉ số cho đội chủ nhà.
(Saul Niguez đệm bóng mở tỉ số trận đấu)
Sớm có được lợi thế, đoàn quân của Simeone chủ động chơi phòng ngự, giữ cự li đội hình, chặn đứng mọi đường lên bóng của đối thủ và tổ chức vây ráp thành công. Không bất ngờ khi Jan Oblak có một trận đấu nhàn hạ khi mà các tình huống hãm thành của Liverpool đều tỏ ra không thực sự nguy hiểm. Phía bên kia chiến tuyến, trong một ngày bộ ba nguyên tử Salah - Mane - Firmino thi đấu bế tắc, Liverpool đã chịu bó tay trong mọi phương án tấn công của mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đại diện của Tây Ban Nha. 
(Virgil Van Dijk và các đồng đội nhận thất bại trong trận lượt đi vòng 1/8 trước Atlentico Madrid)
Nếu như ở cặp đấu thứ nhất là sự chạm chán của hai trường phái bóng đá hoàn toàn đối lập thì ở cặp đấu còn lại giữa Borussia Dortmund và Paris Saint Germain (PSG) lại là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng tôn thờ triết lí bóng đá tấn công; cuộc đối đầu của các ngôi sao như Sancho, Erling Haaland với Mbappe, Neymar... Hơn 90 phút trên sân vận động Signal Iduna Park, cả hai đội đã trình diễn thứ bóng đá tấn công rực lửa với một bữa tiệc bàn thắng dành cho cổ động viên. Bằng chứng là cả hai đội đã tung ra tổng cộng 22 cú sút (12 cho Dortmund và 10 cho PSG) trong đó mỗi đội có 3 lần sút trúng đích; Về tỉ lệ kiểm soát bóng, mặc dù chiếm 47% thời lượng kiểm soát bóng nhưng Dortmund lại là đội biết tận dụng các cơ hội hơn . Phút thứ 69 của trận đấu, Erling Haaland rướn người thực hiện cú đệm bóng cận thành mở tỉ số cho đội chủ nhà.
(Erling Haaland ăn mừng bàn thắng theo phong cách "Thiền")
Thế nhưng những cổ động viên của đội bóng nước Pháp cũng không phải đợi quá lâu để có thể ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 75 của trận đấu, K. Mbappe đi bóng kĩ thuật vượt qua dàn hậu vệ của Dortmund rồi thực hiện đường căng ngang cho Neymar đệm bóng gỡ hòa cho PSG.
(Neymar đệm bóng gỡ hòa sau đường kiến tạo của Mbappe)
Niềm vui ngắn chẳng đầy gang, chỉ 2 phút sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, PSG đã phải nhận bàn thua thứ hai và người gieo sầu cho đại diện nước Pháp lần này vẫn là cái tên quen thuộc - Erling Haaland. Nhận bóng từ đồng đội, chân sút 19 tuổi tung cú nã đại bác làm tung lưới K. Navas nâng tỉ số thành 2-1 cho đội chủ nhà. Trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng Neymar và các đồng đội cũng không tìm được đường vào mảnh lưới của Dortmund thêm lần nào nữa. Qua đó ngậm ngùi ra về với thất bại 2-1.
(Haaland và siêu phẩm hạ gục K. Navas)
Tổng quan có thể thấy, hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 đều có chung kịch bản khi cả hai đội chủ nhà đều có được chiến thắng, qua đó giành lợi thế trước trận đấu lượt về. Tuy nhiên, ở một giải đấu khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều bất ngờ như UEFA CHAMPIONS LEAGUE thì mọi kịch bản đều có thể diễn ra. Nói cách khác, cơ hội vào vòng tứ kết vẫn còn nguyên đối với cả PSG lẫn Liverpool nếu trận lượt về họ thi đấu tốt. Đó là chưa kể PSG mặc dù thua nhưng đã bỏ túi được 1 bàn thắng trên sân khách làm vốn cho trận tái đấu với chính Dortmund tại sân Công Viên Các Hoàng Tử. Còn với Liverpool cách biệt 1 bàn thắng chưa bao giờ là lớn đối với họ, khi mà ở mùa giải năm ngoái trên sân nhà Anfield họ đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng vĩ đại trước Barcelona mặc dù đã bị dẫn trước 3 bàn. Qua đó chúng ta có quyền trông đợi vào một loạt trận lượt về đầy kịch tính.
Liệu Liverpool có lội ngược dòng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Hay đoàn quân của Simeone sẽ biến họ hành nhà cựu vô địch? Liệu Erling Haaland có tiếp tục nổ súng để vươn tầm tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu hay Mbappe và Neymar sẽ giúp "gã nhà giàu nước Pháp" giành vé vào tứ kết? Hẹn gặp lại các bạn vào NHẬT KÝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ở số tiếp theo nhé
À, đừng quên chia sẻ và bình luận quan điểm của các bạn về khả năng đi tiếp và kịch bản của các trận lượt về tại đây nhé
Chúc các bạn thưởng thức bóng đá vui vẻ
Now, keep calm and enjoy football
Namchan