Phần 1: Một loại cảm xúc không thể chối từ - Tình yêu

Tình yêu- thiêng liêng và vô giá

Thứ tình yêu mà Santiago, một cậu bé chăn cừu hay chính xác hơn là hiện thân của mỗi con người chúng ta, nhận được đầu tiên, không gì khác đó chính là tình cảm gia đình. Nhiều nguồn suy nghĩ bảo thủ sẽ thấy rằng cậu không thương yêu cha mẹ nên quyết định rời xa quê hương và đi phiêu du, một việc vô cùng mông lung mà chắc hẳn đâu ai muốn con mình sẽ làm. Nhưng ấm áp làm sao, cha cậu lại đồng ý cho cậu thực hiện ước mơ đó và có lẽ bởi vì đó cũng là ước mơ hồi trẻ của ông. Bất cứ ai được đón nhận sự ủng hộ này đều là những đứa trẻ may mắn vì đâu mấy cha mẹ hiểu được những tâm tư của con cái họ và vì được làm chính bản thân mình là một loại hạnh phúc khó tả.

Tình yêu- một thực thể tồn tại không cần lý do

"...... Cậu chợt hiểu ngay rằng, cô gái đứng kia sẽ là bạn đời của mình và cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này, dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo trước hết phải tỏ tình, mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụm tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ, vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình, dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau và đôi mắt họ nhìn nhau, thì cả quá khứ và tương lai đều không quan trọng nữa, chỉ có khoảnh khắc ấy và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một tay ghi sẵn; chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới cái gầm trời này. Nếu không như thế thì ước mơ của con người thật là vô nghĩa"
- suy nghĩ của cậu bé chăn cừu khi gặp cô gái Fatima.
Chỉ có bản thân mình mới hiểu được chính mình, và khi tình yêu đến thì thật ra, nó không đến vì nó luôn luôn thường trực trong mỗi bản thân con người, và khi con người ta nhận thức được tình yêu trong chính mình thì đó là nhờ một người khác làm thức tỉnh nó. Để cảm nhận tình yêu, luôn luôn rồi, ta cần người bạn đồng hành cùng mình, đó là ai không quan trọng, quan trọng là họ biết chia sẻ và đồng điệu cảm xúc với ta. Nhiều người luôn thắc mắc rằng, làm thế nào để tìm được tình yêu, tri kỉ của đời mình, đời đâu như tranh, đâu như Santiago và Fatima khi ánh mắt chạm nhau là họ đã biết người kia chắc chắn sẽ là một nửa đời mình? Có thể sẽ rất khó khăn và sẽ là một hành trình dài nhưng..
.. khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp đỡ bạn .
Nên, anh yêu em vì cả vũ trụ đã ngầm định giúp anh tìm thấy em.

Tình yêu- một sức mạnh xuất phát từ trái tim

Khi ta yêu, ta luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn. Khi ta cố gắng để tốt hơn, vạn vật xung quanh cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Đó cũng là một câu giải thích cho những nỗ lực ở chặng cuối khi anh chàng đến kim tự tháp tìm kho báu và cũng là câu trả lời cho chúng ta mỗi khi yêu rằng tại sao khi yêu chúng ta nhìn đời bằng một ánh mắt tươi đẹp thế? Vì chính nỗ lực trong mỗi chúng ta mà đôi khi ta không nhận ra nó.
Hãy thật thoải mái, hãy để bản thân mình được cảm nhận và được yêu một cách chân thành nhất, hãy nếm thử giọt mật của tình yêu, trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc mà nó đem đếm và hơn cả hãy lắng nghe trái tim mình vì đó là khởi nguồn của tình yêu, nơi chôn giấu kho báu của mỗi con người.