NGUỒN THÔNG TIN CHÚNG TA ĐANG TIẾP NHẬN TOÀN LÀ DỐI TRÁ?
Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế chú ý. Nơi mà sự chú ý của chúng ta sẽ là thu nhập của một người khác.Và từ đó những thông...
Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế chú ý. Nơi mà sự chú ý của chúng ta sẽ là thu nhập của một người khác.Và từ đó những thông tin mà chúng ta được tiếp nhận được làm quá lên để có được sự chú ý.
Thứ chúng ta nhìn thấy thường là drama, những thứ tiêu cực hơn là những thứ tích cực hoặc ít nhất là tiêu cực hơn nhiều so với thực tế xung quanh đang diễn ra.

Bức ảnh trên VNexpress này là một bằng chứng
Liệu ngày 01/12/2025 có thực sự trông giống như ngày tận thế đến vậy? Ngày 01/12/2025 là một ngày có chút nắng và đương nhiên trong một ngày ô nhiễm nó không rực rỡ và trong trẻo cho lắm, nhưng nó không phải là ngày tận thế đến vậy.
Và đây chỉ là một ví dụ cho đa số nguồn thông tin mà chúng ta tiếp nhận.
Những nguồn thông tin nhắm tới thao túc cảm xúc của chúng ta bằng những thông tin làm quá, một khoảnh khắc tệ hại nhất nhưng đang được đưa lên làm đại diện và mô tả cho hoàn cảnh "bình thường" hay "đại diện".
Vậy thì cẩn trọng hơn trong việc tiếp nhận thông tin và cũng không nên đặt ít niềm tin ở những vấn đề "trendy" thôi. Và cuộc sống ngoài kia thường đẹp hơn những mô tả câu kéo tương tác trên mạng nhiều.
Vậy nên hãy nhìn thực sự ra bên ngoài để cảm nhận một cuộc sống thực thay vì nhìn vào những thông tin báo cáo đã được chỉnh sửa để thu hút sự chú ý của chúng ta.
Bạn lựa chọn gì?

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
