Tự dưng hôm nay đọc cái bài trên NEU Confessions. 
Đại ý rằng có em gái 24 tuổi có n.y 7 năm nhưng nghèo, lại còn phải lo cho gia đình, giờ có anh đầy đủ nhà xe tán hơn một năm. Em í xin lỗi n.y 7 năm qua là kỷ niệm đẹp tuổi thanh xuân, em í phải sống cuộc đời còn lại với điều kiện tốt hơn.
Mình biết thừa là mấy chuyện bịa câu views dưng cũng thấy hay hay. :grinning:
Thời đại của thực dụng lấn át lãng mạn. Qua quá lâu rồi cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng. Ngày xưa mình cũng yêu 6-7 năm mới cưới. Lúc cưới nghèo nát, còn phải đi vay ngân hàng để tổ chức đám cưới. Hồi đó chém với vợ là anh ko thích một túp lều tranh hai trái tim vàng, có 2 trái tim vàng thì giàu rồi còn giề. :stuck_out_tongue: May vợ nó ngây thơ nên ko chê thằng nghèo nát.
Quay lại em gái, chọn thằng có nhà, có xe là đúng cmn rồi, ai chọn nghèo tri kỷ. Dưng em chọn thực dụng trước mắt mà bỏ qua một lựa chọn khác có khi ngon hơn “Thực dụng lãng mạn”.
Biết méo đâu vài năm sau cái thằng nghèo nó lại trúng đậm vàng với chứng khoán, hay kinh doanh doanh thu trăm tỷ thì sao. Trong khi cái thằng có nhà có xe bây giờ vẫn ở cái nhà cũ, đi cái xe cỏ cũ từ ngày ấy. Thằng nghèo nó chơi mẹc S, ở nhà có cả vườn cây, lúc đó lại tiếc.
“Thực dụng lãng mạn” là có tí liều và có chiến lược đầu tư dài hạn. Liều thì ăn nhiều, dài thì ăn chắc. Đừng nhìn trước mắt, giống như mấy anh doanh nghiệp vận tải mà nhảy vào bất động sản, cứ tưởng ngon như Hot Girl, ai ngờ cái bẫy.
Còn các anh, nghèo là cái tội, mất cmn cả n.y tri kỷ 7 năm. Cố gắng mà làm ăn, học tập, phát triển nghề nghiệp, phát triển kinh doanh cho bền, cho dài. Đừng thành nhà đầu tư cho oai, đi đâu cũng nói forex với cổ phiếu mặc dù toàn gà để thịt.
Thế thôi, cuối tuần thư giãn nhe mọi người