(THE WORST PERSON IN THE WORLD)

2X.ERS....!?

Một tâm lý không vững bước ra đời.
Tuổi 2x hoàn thành chương trình đại học thì chẳng còn nhiều lý do để ta tiếp tục trì hoãn việc TỰ THÂN TRƯỚC CUỘC SỐNG, với cái lý do cũ mèm là đang "tuổi ăn tuổi học"
Người Trẻ với nhiều lựa chọn!?
Người Trẻ với nhiều lựa chọn!?
Có thể, công bằng nhất với mọi người chính là THỜI GIAN. 52 tuần cố định cho một năm.
Cái thứ tài sản không thể Cất giữ nhưng lại dễ dàng có được, dễ đến nỗi mà mỗi ngày đều được nạp thêm 24 giờ mới để tiếp tục.

RỒI, ...

2x.ers tự cho mình cái ẢO TƯỞNG thường gặp: "Ta sẽ luôn có đủ thời gian để làm hết những việc cần làm".
Tạm gác lại và trì hoãn những kế hoạch đã đặt, ngày qua ngày, liệu thời gian có đủ để ta được "SỐNG".
Đứng trước cái gọi là RANH GIỚI một bên là Chính chắn và Trưởng thành, bên còn lại là Tự do và Trẻ Trung.
2x.ers sẽ là người LỰA CHỌN hay là người BỊ CHỌN?
MỘNG MƠ GIỮA ĐỜI
HAY
THỰC DỤNG TRƯỚC THỰC TẠI?
Ta chọn là người mang hoài bão với cái gọi là ĐAM MÊ hay chỉ là mộng mơ giữa đời!
Ta chọn trở thành người thực tế trước đồng tiền hay là THỰC DỤNG trước thực tại!
Đam Mê hay Thực Dụng?
Đam Mê hay Thực Dụng?
Đôi khi, cái mình chọn ban đầu là Đam mê, mình theo đuổi bất chấp quan điểm của người xung quanh.
Và rồi, cái nhận lại là sự hụt hẫng ngoài mong chờ. Đúng theo kiểu "Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt"
Nhưng ta vẫn tiếp tục chứ? Sẽ tiếp tục ... vì mục đích chung mà nhiều người xem là THỰC DỤNG.
Dần dần, thứ mình bám víu không còn là đam mê mà là "NGUỒN SỐNG". 
Ta dần trở nên thực dụng hơn bao giờ hết, trở thành người mà trước kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới.

HỎI:

Liệu tuổi 2x ta đã từng trực tiếp lựa chọn và hài lòng?
Liệu tuổi 2x ta có từng muốn trở về quá khứ để thay đổi?
Liệu tuổi 2x ta còn phân vân và bối rối?

TA CHỌN HAY ĐỜI CHỌN

Ta sống cho Ta hay sống cho Người
Tại sao Ta lại bất ngờ với những cái không đáng để bất ngờ?
2X.ERS....!?
Mèm!