Gần đây có vẻ đây là chủ đề tạo ra trào lưu, tạo ra những bản hit về âm nhạc.
Adventurer at heart
Một kẻ lang thang lần đầu gõ phím như mình cũng mạn đàm về "thương".
Nhiều bạn trẻ làm sai đi ý nghĩa thật sự của "thương".
Cũng hiểu và coi đó là điều buộc lòng người lại.
Cá biệt còn có cả trường hợp nói với tôi rằng, họ hận người họ thương vì phản bội.
Thật ra họ thương người ta vì người ta tốt với họ, đáp ứng nguyện vọng của họ, thuộc về họ. Ồ, tôi cho rằng họ chưa từng " thương".
" Người thương" , cụm từ này không hề dễ thương theo nghĩa mà mọi người thường dùng tình yêu, tình thương để thỏa mãn cảm xúc được chiều chuộng, say đắm, nâng niu và một mớ cảm xúc hormones chi phối.
Tình thương đúng nghĩa là hiến tặng.
Là sự hy sinh không cầu hồi báo.
Tình thương rất nhẹ nhàng âm thầm nhưng đó là thứ duy nhất bạn có thể cho đi trong cuộc đời đầy biến động này.
Tôi thương một người không cầu người đó là gì của tôi. Tôi thương người  dù người đó có thuộc về mình không.
Người thương cũng như một người bạn tâm giao, một người tri kỷ, "a soulmate" trong tiếng Anh.
Một người nhìn ta với ánh mắt sâu hơn, bao dung hơn, và chấp nhận con người ta với cả xấu và tốt.
Một người vì hạnh phúc của ta mà làm mọi điều nhưng cũng không hề tự làm tổn thương bản thân của người đó.
Tình thương tự nhiên được nảy mầm ở những con tim biết lắng nghe, biết thấu hiểu.
Tình yêu và tình thương. Sự nhầm tưởng rằng con người cần tình yêu hơn tình thương đã khiến hàng vạn con tim lạc lối.
Chỉ những ai từng thương ai đó mới hiểu được rằng:
Nếu đã thương rồi... thì không dừng được, dù người đó có làm điều gì sai trái, xấu xa, ích kỷ, ta vẫn không hết thương người được.
Và niềm hạnh phúc, niềm vui của người đó được đặt lên trên hết.
Xin cảm ơn cuộc đời, cho mỗi người được hiểu và thương.