Có thật hay không những con người sinh ra để dành cho nhau, chỉ ngay phút chạm mắt đầu tiên đã biết đó chính là định mệnh của mình hay phải chăng là do ta bị ngoại hình của đối phương cuốn hút? Nếu tình yêu là sự cuốn hút giữa hai tâm hồn muốn tan chảy vào nhau thì ngoại hình chính là vật cản trở lớn nhất. Càng đẹp thì càng khó nhận biết đâu là tình yêu thật sự. Đứng trước những lời yêu sét đánh ta lại bâng khuâng không biết liệu có bền lâu? Họ đến với ta vì nhan sắc chứ nào phải vì con người ta. Có lẽ như vậy sẽ bị cho là suy nghĩ quá nhiều, có tình cảm thì cứ đến với nhau nhưng rồi liệu một ngày người kia bảo chán vì tính cách không như họ nghĩ, họ chỉ đơn giản cuốn hút bởi vẻ bề ngoài và yêu lấy con người mà họ tự vẽ nên trong tâm trí thì ta sẽ như nào? Ôm trái tim vụn vỡ tiếp tục thử yêu với hy vọng sẽ có ai đó yêu lấy con người ta hay chạy trốn khỏi những lời yêu hoa mỹ để được bình ổn trong tâm hồn. Nếu nói xấu sẽ khó đến với tình yêu thì người đẹp cũng chưa chắc nhận được tình yêu thật sự.