-Trời lạnh mà được đắp chăn ấm ngủ trong phòng thì sướng nhỡ!
Thành phố trở lạnh. Sài Gòn vốn được thiên nhiên ưu ái cho thời tiết nắng ấm và ôn hòa quanh năm nay có thêm chút cái se lạnh của mùa đông phía Bắc.
Những người trẻ có thể có chút hào hứng. Họ có thể trưng diện những trang phục mùa lạnh bắt mắt, ngồi làm một cốc cafe nóng tại một quán cafe kín cửa, tuyệt nhiên thưởng thức cái sự ấm áp từ trong ra ngoài, từ hơi ấm cốc cafe đến không gian.
Những người lao động vất vả hơn một chút. Dậy sớm đã là một điều không dễ dàng, rời khỏi chăn mền trong cái không khí lạnh quả là một thử thách. Đun lửa cho nồi nước bún, chuẩn bị khăn, chén, đũa để mở quán, phục vụ cánh người văn phòng như chúng tôi. Nếu có một tấm sticker có chữ: cám ơn cô/chú về bữa sáng, tôi sẽ dán nó lên bàn ăn của quán sau khi dùng bữa.
Có gì bên trong bát bánh canh ở vỉa hè Sài Gòn nhưng có giá tận... 240.000  đồng - iVIVU.com

Những người vô gia cư thì vất vả hơn rất nhiều. Họ sống nay đây mai đó ởcác gầm cầu, trên lề đường trong những tấm carton xơ xác. Thằng bạn cùng phòng tui đắp chăn ấm ngủ còn than lạnh, không biết những người đó vượt qua cái giá rét ban đêm làm sao nhĩ. Hy vọng là họ không sẽ là những "cô bé bán diêm".
man holding card with seeking human kindness text

Có một ngôi nhà thật là khó khăn, nhiều khi đó là một giấc mơ đời người. Những người vô gia cư có lẽ vẫn tìm thấy điều đó trong giấc ngủ trằn trọc của họ.
Các công ty bất động sản quảng cáo rất nhiều về dự án đất tiềm năng và các chung cư chục tầng. Không biết những người vô gia cư có xem được quảng cáo đó chạy trên facebook không nhĩ?
Đất đai chỉ dành cho những người rủng rỉnh túi tiền. Những người vô gia cư có khi không ăn đủ bữa trong ngày thì biết đến khi nào mới xóa chữ "vô" trong danh tính cua họ.
Giá mà các công ty bất động sản có thể đề xuất những dự án nhà hỗ trợ với chính phủ hoặc các tổ chức lớn vì cộng đồng. Xây dựng các chiến lược và câu chuyện truyền thông về người vô gia cư để gây quỹ cộng đồng, những sản phẩm truyền thông thực sự đả đống đến tấm lòng nhân ái của những người chịu bỏ tiền. Tích tiểu thành đại, biết đâu tiền quỹ có thể đủ để xây dựng dự án phi lý đó
Nhưng những nhà kinh doanh bất động sản thì chỉ luôn nghĩ đến lợi nhuận. Rủi ro thu lợi nhuận từ sự thương cảm con người thật thiếu thực tế. Ai mà dám làm. Chi phí quản lý sinh hoạt sau khánh thành nhà cũng là một vấn đề lớn. Cái gì cũng phải hợp tinh, hợp lý.
Hy vọng rằng một ngày nào đó, có nhà không chỉ còn là một giấc mơ. Vì đừng mơ nữa, tình dậy mà phấn đấu đi thôi.