Tôi bắt đầu phát hiện ra mình có vấn đề với thói nghiện POM từ cách đây 3 năm về trước, đồng thời thì đó cũng là lúc tôi biết mình đang gặp phải chứng rối loạn cương dương do thói nghiện POM gây ra. Khỏi phải nói, việc 1 thằng thanh niên 20 tuổi lại biết mình bị rối loạn cương dương thì so với việc bị hoạn thì chắc cũng đau ngang nhau. Việc tôi đã đau khổ như thế nào thì tôi sẽ không kể lể ở đây, vì bài viết này đéo phải để than vãn.
Cái tôi muốn nói đến là ngay cả khi biết mình mới có 20 tuổi mà đã gặp vấn đề về rối loạn cương dương, và nếu như không giải quyết thì khả năng là đến năm 30 tuổi tôi sẽ phải làm lễ cưới với cánh tay phải của mình, (F*ck....lũ bạn thân sẽ cười tôi thối mũi ra cho mà xem). Nhưng cái viễn cảnh tồi tệ đó cũng không thể ngăn cản được tôi tiếp tục ngụp lặn trong thủ dâm và porn trong 2 năm sau đó.
Ơ thế việc phải kết hôn với “cái tay phải” chưa làm cho mày cảm thấy tồi tệ hả ad???
Có chứ!!! Mỗi lần nghĩ về chuyện đó thì tôi sợ vkl ra, và chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng vậy thì điều gì đã níu kéo MỐI LƯƠNG DUYÊN giữa tôi và Porn ngay cả khi tôi đã nhìn thấy rõ 1 cách viễn cảnh mà tôi sẽ sợ đến bĩnh cả ra quần mỗi khi nghĩ về nó.?
Ngoài việc tôi đã làm sai phương pháp (tôi chỉ sử dụng ý chí của mình để kìm hãm ham muốn thủ dâm, mà không biết là mình phải thiết lập 1 thói quen thay thế - cái này tôi đã nói ở 1 bài viết trước đây) thì tôi nhận ra sở dĩ tôi không thể đạt được 1 kết quả tốt đẹp là vì tôi đã mang trong đầu 1 “MỤC ĐÍCH SAI TRÁI”. Thật vậy vào thời điểm khi tôi biết mình bị rối loạn cương dương và không thể quan hệ với những người phụ nữ thật sự ngoài kia thì mục đích duy nhất của tôi đó là cố gắng không xem porn, không thủ dâm nữa để 1 ngày nào đó tôi có thể bình phục và có thể tha hồ mà lên giường với phụ nữ, tận hưởng cái khoái lạc của việc quan hệ tình dục thật sự.
Thật sự đây là 1 mục đích vô cùng sai trái. Nghiện POM là 1 cái bẫy chuột chết người, nhưng việc sa đà vào việc quan hệ tình dục vô tội vạ thì cũng là cái bẫy chuột khác thôi. Việc tôi cố gắng thoát khỏi thủ dâm để rồi lại muốn sa đà vào tình dục bừa bãi thì giống như việc tôi cố gắng thoát khỏi cái bẫy chuột cũ để nhảy sang 1 cái bẫy chuột mới, chỉ có điều là cái bẫy mới này thì được làm bằng vàng và trạm trổ tinh xảo đẹp mắt hơn thôi.
Suy cho cùng thì những cái ham muốn dâm dục xấu xa (tôi không nói tình dục là xấu xa, nhưng những ham muốn tình dục theo cách tôi nghĩ vào lúc đó thì xầu vl ra) vẫn ám ảnh lấy đầu tôi và đó lý do mà tại sao 2 năm sau đó tôi vẫn không thể thoát khỏi chứng nghiện POM của mình.
Vậy thì như thế nào mới là 1 mục đích đúng đắn?
Hãy thử nghĩ xem trong suốt những năm tháng chúng ta xem Porn và thủ dâm thì Porn đã nhồi vào đầu bạn những gì? Porn nói với bạn rằng là phụ nữ chỉ là công cụ tình dục, nó nói với bạn rằng là mục đích lớn nhất của tình dục là để thỏa mãn ham muốn, nó nói rằng là cuộc đời này không có gì tuyệt vời hơn sự khoái lạc trong tình dục và không có gì là sai trái đối với những hành vi bất chấp luân thường đạo lí để đạt được sự khoái lạc, đó là những gì porn nói với bạn.
Nó chưa bao giờ nói về tình yêu. Nó chưa bao giờ nói về cái cảm giác khi bạn nhìn vào mắt cô gái của bạn và phát hiện ra là cô ấy cũng đang nhìn bạn đầy âu yếm, nó chưa bao giờ nói về cái cảm giác khi có 2 người đi cạnh nhau chậm rãi dưới ánh hoàng hôn chiều tà, về cái sự hạnh phúc khi có 1 ai đó cùng bạn sẻ chia những kế hoạch trong tương lai và nó cũng không nói cho tôi về cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi tôi thay vì xem porn mà lại dành thời gian viết 1 bài viết về tình yêu như này.
Vậy đích đúng đắn khi chúng ta quyết định cai nghiện POM phải là lấy lại những cảm nhận đúng đắn về tình yêu, về thế giới. Thứ mà đã bị porn miêu tả 1 cách lệch lạc méo mó trong suy nghĩ của bạn. Mục đích đúng đắn là bạn hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của tình dục và hiểu rằng tình dục là 1 thứ gia vị cho cho tình yêu thôi chứ nó không thể thay thế tình yêu và tất nhiên không thể là mục đích sống của bạn được.