NGHĨ VỀ CÁI CHẾT ĐỂ… SỐNG
Cái chết gần kề ngay hơi thở của chúng ta, cái chết nằm trong sự sống và sự sống nằm trong cái chết. Vậy, sao ta không nghĩ về cái chết để sống? Thay vì cứ sống mà sợ chết.
Khi ta nghĩ về cái chết tức là ta đang sống, bởi nếu ta không sống thì làm sao mà nghĩ về cái chết. Ta hay xem cái chết như một thứ đáng sợ, nó như một cái gai đâm vào lòng ta mỗi khi ta nghĩ rằng, rồi đây mình sẽ ra đi, rời bỏ thế gian này. Ta thích được sống và ước mình không bao giờ chết. Ta luôn phủ nhận cái chết bằng cách nghĩ rằng mình quá trẻ hoặc còn khỏe mạnh. Ta cho rằng làm sao ta có thể chết khi ta còn chưa “thực sự” sống ?
“Tôi chưa đạt được những khát khao và mục đích trong đời, tôi chưa mua được chiếc xe, ngôi nhà và đôi giày đắt tiền kia, chưa tận hưởng được cái không khí xa hoa tại resort năm sao hay chưa thưởng thức được các món ăn thượng hạng, chưa làm được gì cho gia đình và xã hội. Thế nên, tôi không thể chết, ít nhất cũng phải sống đến 80 hay 90 tuổi”. Đó là tất cả những gì chúng ta nhắc nhở mình mỗi khi cái suy nghĩ “chết” xuất hiện trong đầu mình, ta luôn cho rằng mình không thể chết ngay bây giờ, không thể chết vào ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí là mấy chục năm nữa.

(nguồn ảnh:www.Pinterest.com)
Nhưng, phủ nhận cái chết là chuyện của bạn, cơ thể trẻ khỏe là của bạn, tham vọng, mục tiêu, lí tưởng cũng là của bạn, còn cái chết là chuyện của tạo hóa. Nghĩ thử xem, tương lai bạn không biết được, thời gian bạn không điều khiển được, cơ thể bạn già đi bạn cũng không làm nó trẻ lại được, vậy làm sao bạn có thể không chết được?
Bạn thân mến! cái chết gần kề ngay hơi thở của chúng ta, cái chết nằm trong sự sống và sự sống nằm trong cái chết. Khi chúng ta thấy sự sống của một sự vật đồng nghĩa ta cũng đang thấy cái chết của sự vật, chỉ là ta lãng quên cái chết hoặc cấm lý trí nghĩ về cái chết. Vậy, tại sao ta không nghĩ về cái chết để sống? Thay vì cứ sống mà sợ chết.
Đất nước hạnh phúc nhất thế giới Bhutan, người ta phải nghĩ về cái chết năm lần một ngày. Đương nhiên người Bhutan cũng mong muốn được sống nhưng họ sống trong việc chấp nhận cái chết, họ không trốn chạy cái chết như đa số chúng ta. Họ chuẩn bị cho sự sống và cả sự chết, trong khi chúng ta chỉ chuẩn bị cho sự sống và từ chối nói/nghĩ cái chết, chứ đừng nói đến việc chuẩn bị. Chính vì thế, người Bhutan có được hạnh phúc “bền vững” còn đa số chúng ta thì không.

(nguồn ảnh: https://iace.ph/new/wp-content/uploads/2020/06/1-7.png)
Vậy tại sao khi chấp nhận cái chết, chúng ta sẽ hạnh phúc ? Từ trải nghiệm của bản thân, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những ảnh hưởng tích cực của việc chấp nhận các chết và việc này, đã ảnh hưởng đến tư duy cũng như lối sống của tôi như thế nào ở phía dưới đây:
Tôi không còn sợ hãi cái chết. Mỗi khi nghĩ về cái chết, tôi dần cảm thấy bình thường như việc nghĩ về giấc ngủ trưa hay bữa ăn tối. Cuộc sống của tôi dần tích cực hơn, thay vì lo sợ rằng mình sẽ chết và để cái chết ám ảnh mình như trước kia. Tôi không ép bản thân mình phải chạy trốn nỗi sợ chết, không đưa ra những lời biện minh để trốn tránh cái chết và lòng tôi tự nhiên nhẹ nhàng một cách kì lạ.
Tôi thấy yêu thương những người xung quanh mình hơn, bớt ích kỉ và tham lam. Tôi xem việc chia sẻ những điều hữu ích đến cho mọi người là một điều gì đó rất vui và ý nghĩa. Nếu chẳng mai một ngày tôi “ra đi” đột ngột, tôi vẫn có thể để lại một điều gì tốt đẹp cho ai đó, dù nó chỉ đơn giản là một lời khuyên, một câu chuyện, một gói kẹo hay một niềm tin. Tôi nhận ra mọi thứ chỉ là tạm bợ, thân thể này là tạm bợ, sức khỏe này, vật chất này,… đều tạm bợ cả. Nên tại sao tôi phải cố bám víu vào tất cả mọi thứ tạm bợ, cố giành giật, cố ích kỉ, cố hơn thua khi tôi biết rằng mình cũng sẽ không sống mãi.

(nguồn ảnh: https://www.dailyo.in/politics/un-bhutan-happiest-country-in-the-world-ban-ki-moon-kate-prince-william-climate-change-tshering-tobgay/story/1/10480.html)
Tôi tự tin và thoải mái sống với cuộc đời của mình. Tôi bớt bận tâm những việc không liên quan đến mình, những chuyện bao đồng của xã hội. Tôi không quan tâm đến cách nhìn của người khác về mình, càng không quan tâm xem người ta thích hay ghét mình bao nhiêu. Tại tôi có biết được mình còn bao nhiêu thời gian để sống đâu ! Thế nên, tôi thoải mái và tập trung vào làm chuyện của mình, quan tâm những người cần quan tâm, giúp đỡ những ai cần giúp đỡ, cho đi rồi quên lãng và biết ơn khi nhận lại.
Tôi hiểu rằng mình không là ai và không thứ gì là tôi, kể cả thân thể của chính tôi, cái tên của tôi mà mọi người thường gọi, chiếc điện thoại, chiếc xe hay chiếc đồng hồ cũng vậy. Mọi thứ trên đời này đều có thể trở về con số 0 tròn trĩnh, đều có thể biến mất và đều có thể rời xa tầm tay chúng ta. Tôi không cho mình là ai, phải trở nên như thế nào, là “ông này” hay “bà nọ”. Đơn giản là nếu bạn nói “Con Ngân thật vớ vẩn”, ai vậy ? Ai vớ vẩn? Con Ngân vớ vẩn, vậy ai là con Ngân ? Những người cho mình là Ngân sẽ tức giận vì bị nói là vớ vẩn, còn những người không cho mình là Ngân thì chẳng thấy giận gì cả, đơn giản là vậy!

(nguồn ảnh: https://blog.akbartravels.com/all-about-bhutan-travel-guide/)
Chấp nhận cái chết là một hành trình, theo tôi nó ngắn hay dài là tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta. Giống như mỗi người có công thức thành công riêng cho bản thân mình, bởi định nghĩa về thành công của mỗi người là khác nhau, mỗi người là một màu sắc riêng biệt. Thế nên tôi không thể quy ra công thức và khuyên bạn áp dụng theo mà công thức này bạn phải tự tìm ra cho mình. Thật ra cũng chẳng có gì khó, mọi thứ đã có sẵn bên trong bạn, bên trong bạn có một thứ kho báu cực kì quý giá. Thế nên việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là “bạn muốn”, nếu bạn không muốn thì bạn không có. Chúa đã từng dạy “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho”
Sau tất cả, bạn thân mến của tôi ! Tôi chỉ có thể viết những dòng văn vở dài dòng như này và post lên đây. Tôi không thể giúp bạn nhìn vào sự thật về cái chết và sống vui vẻ hơn, chính bạn mới có thể làm điều đó và bạn làm hay không là quyết định của chính bạn.
Bằng tất cả tấm lòng mình, tôi cảm ơn bạn đọc, cầu mong bạn bình an.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
