Đại học Kinh tế Quốc dân thật sự là một ngôi trường tốt, chỉ là giữa những ngôi sao lấp lánh của dải ngân hà đấy, tôi lại chẳng chịu phát sáng một tý nào...
Vào NEU, ngày nhập học, mình không hào hứng lắm. Vô tình thôi, thậm chí có thể nói là mình vào NEU vì mình trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Mình lựa chọn khối B để thi THPT QG khi đó, rồi chọn các trường ĐH Y để đăng ký vào học. Và mình trượt hết các nguyện vọng, mình lúc đó không đăng ký ngành kỹ thuật nào ở HUST cả, vì đơn giản, mình muốn trở thành một sinh viên trường Y.
Rồi ở nguyện vọng thứ 7, khoa Quản trị kinh doanh NEU - đấy là bến đỗ mới của mình với số điểm khối A mình đạt được.
Lúc đó, mọi thứ rất tệ...Cơ sở vật chất ở NEU rất tốt, không có gì để chê cả. Tòa nhà Thế Kỷ hiện đại, rất nhiều thứ mới mẻ và xịn xò...
Các thầy cô ở NEU rất tốt, không có gì để chê cả. Bất kỳ Giảng viên nào bạn muốn hỏi han, họ đều sẵn sàng giải đáp. Bất kỳ nhân viên nào bạn muốn liên hệ, bạn đều có thể...
Đương nhiên, tất cả những bạn học ở NEU đều rất nổi bật, hoặc chí ít, họ là một bạn học tốt và đáng gờm trong bất kỳ cuộc chạy đua nhận học bổng nào.
Chỉ là chẳng chịu phát sáng một tý nào! Như thế thôi...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất