Mình biết đến tác phẩm này nhờ một vài booktuber khen lấy khen để nên có lẽ mình bị quá kì vọng nó dẫn đến hơi thất vọng. 
            Nội dung xoay quanh nữ chính thủ khoa trong làng đầu thai với đủ combo: xinh đẹp, thông minh, body bốc lửa, giỏi giang làm việc tại một ngân hàng lớn, chồng sắp cưới là trâm anh thế phiệt, gia tộc nhà chồng giàu có thế lực trong khi cô xuất thân gia đình bình thường, trung lưu. Ba mất, mẹ đứng ra kinh doanh thay thì bị người ta lừa mất hết tiền thì buồn quá tự tử (trong con gái giỏi giang lại sắp làm dâu tài phiệt cũng không nói cho con nó biết để giải quyết). Con gái nhận được tin dữ của mẹ, buồn bã về chịu tang và phát hiện ra thế lực đã đẩy mẹ cô vào bước đường cùng. Cô điên máu tới gặp kẻ ác đòi xử lý hắn (ngô nghê ghê vậy á) xong bị hắn gài bẫy tống vô tù (cho vừa). Không một lời nhắn đến chồng iu tương lai, cô bước vào chốn ngục tù, anh lập tức từ hôn cô cưới người con gái khác (good job quá anh ơi). 
            Cuộc sống trong tù như địa ngục trần gian đối với bạn nào chưa tiếp cận với các văn hóa phẩm về chốn lao tù thì thấy ghê gớm lắm chứ mình xem xong TV series Orange is the new black xong t thấy nó bình thường lắm luôn á, còn thơ mộng chán. Cô bị dồn ép, hiếp đáp đến biến thành một con người khác, mạnh mẽ hơn và quyết vượt ngục để trả thù những người đã đẩy cô vào đây. 
            Phần lớn thời lượng tác phẩm không phải nằm ở quá trình đi trả thù như cái câu tựa đề được cô lặp đi lặp lại "Nếu còn có ngày mai, chắc chắn tôi sẽ báo thù" mà quá trình này diễn ra khá cụt hứng với những chiêu trò ngô nghê ngoài sức tưởng tượng. Sau khi trả thù xong, với hồ sơ đã từng đi tù nên không chỗ nào dám nhận cô vào làm, cô quyết định đi ăn trộm, trộm của nhà giàu. Chố này t thấy mấy bạn khen ờ dù sao cô cũng ăn cắp kẻ giàu chia cho kẻ nghèo nên cũng chấp nhận được. Kẻ nghèo nào ở đây, mấy người đó cổ trả ơn vì đã giúp đỡ cô mà, mấy cái quỹ trợ cấp gì gì đó cũng chỉ là bức bình phong để cô thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu cô làm quen người ta cô đi ăn cắp tiếp mà (bỏ con tép để bắt con tôm mà). 
                Tình tiết có dồn dập, lôi cuốn đó, nhưng mấy cái mưu đồ rồi suy tính còn khá sơ sài và đơn giản, không khả thi, giống như mấy trò trộm long tráo phụng như KID trong truyện Conan thôi, hơi gây bất ngờ chút thôi còn về mặt logic và thực tiễn là con số 0 tròn trĩnh. 
                Dù sao thì tác phẩm cũng đã ra đời khá lâu rồi nên những tình tiết cũng đã được hậu thế sử dụng nhiều và nâng cấp lên nên chắc có lẻ những đứa như mình vốn tiếp xúc với các thể loại sau này rồi thì có cái nhìn hơi định kiến với nó. Nếu để đọc giải trí thì tác phẩm vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản đó như những tình tiết gây cấn, những màn cẩu lương của hai anh chị đủ khiến mình nôn nao. Diễn giả gãy gọn, không bị push quá đà rồi giải quyết một cách hụt hẫng như mấy cuốn sau của chú Dan (hỏa ngục & nguồn cội). 
                Dạo gần đây đọc mấy cuốn trinh thám vẫn chưa có cuốn nào làm thỏa mãn mình như cái thời mình còn hào hứng với nào là Sự im lặng của bầy cừu, đứa trẻ thứ 44, tên sát nhân Mercedes,... Có cuốn nào tương tự vậy không giới thiệu t đi chứ t đọc tp nhạt nhòa vậy hoài ngán quá.