Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay khi tôi và thằng bạn bàn luận về vài ba câu thơ nó lượm lặt trên mạng. Ừ thì mỗi người một quan điểm vì nghệ thuật làm gì có đúng sai, bẵng đi một lúc thì tự dưng câu chuyện lại chuyển hướng sang vấn đề này. Vậy thì: "Nên hay không phá luật trong thơ".
    Tôi phải đính chính lại một chút. Tất nhiên tôi không phải nhà văn hay nhà thơ, càng chẳng phải là nhà nghiên cứu về văn hóa-nghệ thuật, những thứ tôi nói tới cũng chỉ là cảm xúc cá nhân, suy nghĩ nhất thời ngay tại thời điểm này, và suy cho cùng thì những thứ đó chẳng có một căn cứ hay bằng chứng gì để mọi người có thể tin hay sở hữu một giá trị nào đó để mọi người ghi nhớ, đây chỉ đơn giản là một lời chia sẻ đến những người cùng có sự quan tâm đến.
    -Còn nữa (hôm nay có việc giữa chừng)-