7 days until 2022.
Nhanh thật đấy, chỉ còn mấy ngày nữa là hết một năm. Cậu có thấy hụt hẫng không? Khi mà bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch vẫn còn dang dở. Những hi vọng cũng cứ thế trôi tuột theo thời gian, rồi bản thân lại cứ loay hoay trong một mớ hỗn độn. Chẳng hiểu sao những ngày này trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói: “một năm sắp trôi qua mà bản thân chẳng làm được gì”.
- Tệ thật, giống như mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa vậy.
Tớ biết là cậu đang tự trách rất nhiều, đơn giản là vì tớ cũng thế mà. Chúng ta đều như thế. Nói sao nhỉ? Có thể 2021 là một năm tồi tệ khi thất bại nhiều hơn thành công, nỗi buồn cũng nhiều hơn niềm vui nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn đang ở đây mà.
Tớ biết ơn vì hôm nay mình vẫn khoẻ mạnh, tớ biết ơn vì hôm nay mình vẫn đi học và tớ biết ơn vì hôm nay được ở bên cạnh những người mình yêu thương.Cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý, có nhiều lý do khiến những mục tiêu ta đặt ra chưa đạt được. Ừ thì năm nay chưa làm được thì năm sau làm tiếp thôi. Cậu đã vất vả rồi, đúng không? Chúng ta cũng đã học được nhiều bài học để 2022 phát triển hơn nữa đó.
Những ngày cuối cùng của năm 2021, tớ mong cậu gạt đi những bộn bề lo âu, lắng nghe bản thân mình hơn và học cách buông bỏ. Thay vì nói rằng “năm 2021 coi như bỏ” thì hãy bắt tay vào dọn dẹp lại đi nào. Dọn dẹp lại căn phòng, dọn dẹp lại đồ dùng và dọn dẹp cả tâm hồn. Đừng để những thứ thừa thãi, những điều toxic và những mối quan hệ không cần thiết khiến cậu cảm thấy chùn bước nữa nha.
Bước sang 2022, cậu đã sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp mới chưa?
Mình là Flyy, xin chào và cảm ơn!!!