“NASA Before PowerPoint in 1961” là lời bình dành cho hai bức ảnh trên của LIFE.


Hẳn rằng, trước khi PowerPoint hay Prezi xuất hiện trên cõi đời này, những kỹ sư ở NASA đã phải trình bày công trình của mình theo cách… hoàn toàn thủ công. Phấn trắng, bảng đen, hay thậm chí là nước mắt. Nhưng chẳng có gì là vô ích. Cũng trong năm này, 1961, người đàn ông đầu tiên đã bay vào vũ trụ rộng lớn. Đó là Yuri Gagarin của Liên Xô, trên chuyến bay Vostok 1. Và có vẻ như Gagarin đã lấy hết vinh quang của người thứ hai tiếp bước ông. Cùng năm 1961, chính xác là chưa đầy một tháng sau chuyến bay của Vostok 1, Hoa Kỳ cũng đã thành công trong việc phóng MR-3, và Alan Shepard trở thành người Mỹ đầu tiên bay lên vũ trụ trong chuyến hành trình kéo dài 15 phút 28 giây.


Thêm một thông tin khác để khiến tất cả những điều trên trở nên ấn tượng hơn: Chiếc máy tính mà ta hay dùng để làm các phép tính cộng trừ nhân chia lũy thừa ấy…, vào 1961 nó còn chưa được phát minh.