Với vốn ngoại ngữ sẵn có và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hà làm cầu nối cho bộ phận kinh doanh xuất khẩu tiếp cận với nguồn khách hàng tiềm năng mà cô có được thông qua mối quan hệ với một người bạn cấp ba của cô hiện đang làm việc tại Cục xúc tiến thương mại và đóng vai trò tư vấn cho phòng xuất nhập khẩu về thủ tục xin giấy phép xuất khẩu dược liệu cũng như những lưu ý trong việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu để đảm bảo kế hoạch hàng hóa cho khách hàng.
Thắng lớn ở thị trường Đông Nam Á, AK từng bước đưa sản phẩm dược liệu thô của mình tìm đến những thị trường khó tính ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc – những nơi có nền y học cổ truyền phát triển từ lâu đời.
Long bận tối mắt tối mũi với việc đảm bảo tài chính để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đồng thời đẩy mạnh việc tìm kiếm quỹ đất phù hợp mở rộng quy mô vườn dược liệu.
- Anh bận bịu vậy mà em thì chẳng giúp gì được cho anh cả. – Hà dụi đầu vào ngực chồng khi anh đang nghỉ ngơi ở ghế sofa ngoài phòng khách.
- Em và con khỏe mạnh là nguồn động lực lớn lao để anh yên tâm cống hiến cho công việc rồi. Em vừa chăm sóc con vừa làm tư vấn cho bộ phận xuất khẩu dược liệu, lại còn đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh cho homestay Hương Thảo. Bao nhiêu việc như thế mà lại bảo là không giúp gì cho anh.
- Sau thôi nôi Muối em sẽ đi làm lại.
- Ừ. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em.
- Dù sai? – Cô chăm chú nhìn anh với nét mặt nghiêm túc mong chờ câu trả lời từ anh.
- Vợ anh làm gì cũng đúng. Nếu vợ sai thì xem lại câu trước. – Anh vít cổ cô xuống mà hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng, hờn dỗi ấy. Họ ôm nhau, lăn từ ghế sofa xuống đất, cười vang nhà khiến em bé Muối thức giấc.
Từ ngày sinh con, Hà chỉ quản lý công việc từ xa và dành toàn bộ thời gian để ở nhà chăm sóc cho em bé Muối. Nhìn con lớn lên từng ngày, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Hà và chồng đều chung quan điểm là không giao phó con cho ông bà hay giúp việc. Thế nên, Hà sẽ nghỉ việc một năm ở nhà để tự tay chăm sóc cho tới khi em bé của mình cứng cáp, có thể gửi tới trường mầm non.
Muối được mẹ luyện easy[1] từ hai tháng tuổi nên giờ con đã vào nếp. Mẹ Hà có nhiều thời gian để làm việc hơn. Những lúc rảnh mẹ Hà còn tập tành làm bánh mì, bánh ngọt.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại, mẹ Hà làm một chiếc mousse chanh leo từ chính những trái chanh leo mẹ trồng ngoài ban công để tặng ông bà. Em bé Muối ngồi trong ghế ăn dặm cổ vũ nhiệt
tình cho mẹ Hà.
Chiếc bánh mẹ làm gửi tới ông bà có hình trái tim. Mẹ vừa làm vừa kể chuyện cho Muối nghe về tình yêu của ông bà ngoại. Về những khó khăn mà ông bà ngoại đã cùng nhau trải qua để có thể cùng nhau nắm tay khi về già như bây giờ.
- Hôm nay mẹ Hà làm bánh à? Vừa mở cửa đã thấy thơm mùi bơ sữa. – Bố Long về nhà sau một ngày làm việc vất vả ở công ty.
- Em làm mousse chanh leo tặng bố mẹ.
- Thế mà không gọi anh về làm cùng. Bố cũng muốn đóng góp công sức trong món quà dành tặng ông bà trong ngày kỷ niệm mà, Muối nhỉ! – Anh nựng má cậu con trai cưng – Hai mẹ con thay đồ đi anh đưa sang ông bà ngoại ăn tối.
Bố mẹ đã có tuổi nhưng trộm vía vẫn rất nhanh nhẹn. Hai ông bà sáng nào cũng đạp xe từ nhà lên Hồ Tây, đi hết một vòng rồi lại đạp về nhà. Bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc bên nhau. Hà cũng chỉ mong có vậy.
- Con mang bánh sang tặng bố mẹ này.
- Con làm bánh á? Từ ngày làm mẹ đảm đang hẳn ra ý nhỉ.
Ông bà thay nhau cưng nựng Muối để vợ chồng Hà vào bếp nấu bữa tối. Tối nay bố Long của Muối sẽ phục vụ mọi người món bò bít tết sốt BBQ và mẹ Hà sẽ là phụ bếp cho bố.
Cả gia đình ăn tối vui vẻ trên sân thượng nhà ông bà ngoại, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Muối cũng thỉnh thoảng cười góp vui dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Cả nhà mình cùng nâng cốc nào! Zô! Con chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc như bây giờ. Chúc bố ngày càng yêu mẹ nhiều hơn nữa.
- Giờ bố yêu mẹ chưa đủ nhiều hả? – cả nhà cùng phá lên cười – Bố mẹ cảm ơn các con đã tổ chức cho bố mẹ bữa tiệc nhật ấm cúng này.
- Con chỉ mong chúng con sau này được bằng một phần của bố mẹ.
Long nắm tay Hà, khảng khái phát biểu trước nhạc phụ và nhạc mẫu “Con sẽ cùng Hà phấn đấu dành được cúp “Đám cưới vàng” giống như bố mẹ”. Cả nhà được phen cười vỡ bụng.
Long là một người đàn ông tốt, quan tâm tới gia đình. Long đủ tinh tế, bao dung để chiều chuộng một cô gái nhạy cảm như Hà. Điều này khiến bố Hà rất yên tâm. Ông cưng Hà như trứng mỏng nên trước giờ
ông luôn giữ nguyên quan điểm “Nếu chồng Hà không đủ tốt, ông sẵn sàng đón con gái mình về để chăm sóc”. Nhìn vợ chồng Hà hạnh phúc bên nhau, ông cảm thấy mãn nguyện.
Minh vừa gọi điện thông báo cho Long về việc đã vận động được người dân bán những khu đồi đang trồng thảo quả, dược liệu nhỏ lẻ cho công ty AK để mở rộng quy mô canh tác dược liệu nhưng với điều kiện
phải nhận họ vào làm việc trong vườn.
Long báo Minh thu thập số lượng hộ dân đồng ý bán đất, tổng diện tích đất để anh làm việc với phòng kế toán cân đối nguồn tiền. Sang tuần anh sẽ lên trên đó làm việc và chi trả tiền mua đất cho bà con.
- Bà con trên Quản Bạ đồng ý bán vườn dược liệu cho mình rồi em ạ.
- Tốt quá rồi. Khi nào anh lên trên đó?
- Sang tuần anh lên. Hai mẹ con đi cùng luôn không?
- Có được không anh? Em sợ Muối chưa đi xa như thế được.
- Không sao đâu. Muối cũng cứng cáp rồi. Anh sẽ đặt riêng cho nhà mình một chiếc Limousine cho thoải mái. Mà mẹ Hà cũng nhớ Hà Giang lắm rồi đúng không? Từ ngày có bầu Muối tới giờ em đã lên thăm vườn đâu. – Anh nhìn cô âu yếm.
Hà háo hức sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi Hà Giang của cả nhà vào tuần tới. Hơn một năm nay cô chưa lên thăm vườn. Cô nhớ nó đến quay quắt. Không biết đám hương thảo trong vườn đã nở hoa chưa? Mấy cây cam, cây bưởi trong vườn năm nay có cho nhiều trái không? Thơ và Xíu chắc cũng mong được gặp Muối lắm!
Chuyến đi đầu tiên của Muối là chuyến đi tới Phú Quốc trong buổi tiệc kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty AK, khi đó em mới sáu tháng tuổi. Thế nhưng em chưa từng đi xe đường dài. Mẹ Hà dự định sẽ cho em lên thăm vườn khi em tròn một tuổi. Vậy mà bố Long đã “đẩy nhanh tiến độ” giúp mẹ.
Trộm vía em bé Muối ăn ngoan, ngủ ngoan trong suốt quãng đường di chuyển từ Hà Nội lên tới Quản Bạ gần bốn trăm cây số với tám giờ đồng hồ ở trên xe.
Bố và bác Minh mấy hôm nay bận đi vận động các hộ dân chưa đồng ý bán đất cho công ty. Còn kế toán thì chi trả tiền và hoàn thành thủ tục mua bán những hộ đã ký hợp đồng bán đất. Cô Thơ và cô Xíu cũng bận đón khách, nấu ăn, nấu dầu gội nên chỉ có hai mẹ con Muối đưa nhau đi tham quan vườn. Mẹ đưa Muối đi thăm mẹ bác Minh và mấy ông bà già trong bản.
Sau bao tháng ngày vội vàng, gấp gáp để bắt nhịp với cuộc sống ở thủ đô, Hà như được sống chậm lại, trở về với bản ngã của mình khi về vườn. Tranh thủ lúc Muối ngủ, cô trải thảm ra trước hiên nhà ngồi
thiền. Từng luồng không khí trong lành, mát lạnh từ từ đi vào lồng ngực. Không gian yên tĩnh. Chỉ còn tiếng côn trùng nỉ non và tiếng suối chảy róc rách. Hà thấy mình mặc một chiếc váy trắng, trên tay xách một chiếc giỏ mây xinh xắn vào rừng hái nấm. Vừa mưa xong nên nấm mọc lên rất nhiều. Cô mải mê hái đám nấm mối bỏ vào giỏ. Một tia nắng len lỏi được qua đám lá cây dày đặc, chiếu xuống chỗ
cô đang ngồi khiến những giọt sương vương trên đám cỏ non phát ra tia sáng lấp lánh. Cô ngồi nghỉ chân trên thân cây gỗ mục sau khi đã hái đầy giỏ nấm. Cô ngân nga hát bài hát gì đó, cả khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh nắng. Cô vui vẻ xách giỏ nấm trở về nhà.
Hà khoan khoái mở mắt ra. Lặng nhìn đàn cá con đang tung tăng bơi lội dưới suối. Cô gấp thảm và đi vào trong nhà ngắm nhìn Muối vẫn đang ngủ say. Cô ra vườn hái rau cho bữa trưa và nhặt mấy quả trứng
gà trong chuồng.
- Em bắt con gà để trưa nay nướng mắc khén chị nhé. – Thơ hỏi Hà.
- Có trứng đây rồi. Anh chị ăn uống đơn giản ấy mà. Em cứ nấu cho khách đi. Để chị tự chuẩn bị bữa trưa.
- Lát nữa Xíu xuống phụ em nấu cơm cho khách. Mấy khi anh chị về chơi. Chị phải để cho em trổ tài nấu nướng để chị kiểm tra tay nghề của em chứ.
Hà thấy mình thật may mắn khi có được những cộng sự như Thơ, như Xíu. Nhờ có họ mà Hà vẫn duy trì và phát triển được những sản phẩm mà cô đã dày công xây dựng thương hiệu từ những ngày đầu về với
vườn. Cô còn may mắn khi được gặp và quen biết Minh. Vườn được như ngày hôm nay có một phần công sức không nhỏ của Minh trong đó. Tới giờ, khi vườn đã hoạt động ổn định, cô trở về Hà Nội thì Minh lại là cầu nối giúp AK thu mua dược liệu từ các vườn thuộc địa bàn huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Đồng Văn. Minh còn mất công đi thuyết phục từng hộ gia đình bán lại những vườn dược liệu nhỏ lẻ của mình để AK có thêm quỹ đất mở rộng canh tác dược liệu.
- Trưa nay anh Minh ở lại đây ăn cơm cùng bọn em nhé. – Hà chạy ra mời Minh khi thấy anh đang rửa chân tay ngoài suối.
- Anh mời từ sáng. Anh Minh đã nhận lời rồi. Trưa nay em nấu món gì đấy?
- Trưa nay Thơ làm gà nướng mắc khén. Món anh thích đấy.
- Không phải bò sốt vang ngon số dzách à? – Hà trừng mắt nhìn Long, véo mạnh vào mạn sườn anh.
- Dám trêu em à!
Minh gầy và già đi nhiều. Anh vẫn chưa lấy vợ. Hôm cưới Hà, anh bận đi cứu trợ cho bà con trong khu vực bị sạt lở nên không tới dự. Vậy là từ ngày Hà về Hà Nội, hai người chưa gặp lại nhau.
- Em bé Muối chào bác Minh ạ! – Hà bế con từ trong nhà ra.
- Bác chào em! Trông em trộm vía quá.
- Bác Minh dạo này gầy đi nhiều, tóc không cắt, râu không cạo. Trông như ông già ý.
- Bác Minh dạo này kiêm nhiệm nhiều việc lắm. Bác lại phải cáng đáng thêm công việc cho nhà mình nữa nên bác bận không có thời gian để ý đến đầu tóc đấy mẹ Hà ạ. – Long nhanh nhảu trả lời vợ.
- Em dạo này béo hơn trông xinh hẳn ra đấy Hà ạ. Cho anh bế Muối lấy hơi cái nào.
- Bác nhanh nhanh cưới vợ để Muối được lên ăn cỗ đám cưới nhé.
Cả gia đình về lại thành phố. Long phải tới công ty ngay để xử lý một số việc gấp và báo cáo tới Ban giám đốc về việc thu mua vườn dược liệu trong tuần vừa qua. Phòng kỹ thuật sẽ cử người lên đó kiểm tra chất lượng đất và tiến hành cải tạo đất trước khi trồng mới một số loại dược liệu như sâm đá, sâm ngọc linh và tam thất phục vụ thị trường xuất khẩu.
Một số đối tác của Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ thiện chí muốn hợp tác với AK. Họ sẽ cho người sang Việt Nam khảo sát thực tế chất lượng đại trà tại vườn và đánh giá quy mô vườn dược liệu trước khi ký kết hợp đồng. Còn thị trường Trung Quốc, công ty gần như không cạnh tranh được với nguồn dược liệu của các công ty nằm trong Đại lục về mặt giá cả. Bản thân phía công ty AK cũng đang phải phụ thuộc đến 30% vào nguồn dược liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Vấn đề này khiến Long và cả bố anh trăn trở bấy lâu nay nhưng chưa tìm được giải pháp.
Phòng xuất nhập khẩu bị khuyết vị trí trưởng phòng. Một tháng nay, phòng nhân sự đã đăng tin tuyển dụng cũng như nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty chuyên tuyển dụng nhân sự cấp cao nhưng chưa tìm
được người phù hợp. Long về bàn với Hà cho Muối đi mẫu giáo sớm và Hà sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu.
- Muối mới được mười một tháng. Giờ cho con đi mẫu giáo thì sớm quá. Từ khi về công ty, em cũng chỉ phụ trách mảng xuất khẩu vài tháng thì nghỉ sinh Muối tới giờ. Em sợ mình không đảm trách được công việc của phòng xuất nhập khẩu.
- Ơ vợ tôi trở nên thiếu tự tin từ khi nào vậy? Trước kia em cũng từng là trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty may mặc có số má trên thị trường kia mà. Còn việc của Muối thì em khỏi lo. Con đã ăn được thức ăn thô, có thể tự ngủ thì mười một hay mười hai tháng có khác gì nhau đâu. Bây giờ có rất nhiều trường mầm non mà vợ chồng mình có thể yên tâm gửi gắm con vào đó.
- Để em suy nghĩ thêm đã nhé!
Hà không định ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian nhưng cô không lỡ xa Muối tới tám tiếng một ngày. Hơn nữa, đã lâu không đi làm văn phòng kiến thức của cô cũng rơi rụng đi ít nhiều. Chưa kể các kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu thay đổi theo từng năm mà cô chưa kịp cập nhật.
Sau khi cho con ngủ, Hà nói chuyện với chồng.
- Em đồng ý nhận vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu mà công ty chưa tuyển được nhân sự. Nhưng một tháng đầu em sẽ chỉ tới văn phòng nửa ngày. Nửa ngày còn lại em sẽ ở nhà với con. Con cũng cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới.
Long ôm cô vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc cô, anh thủ thỉ “Anh rất đồng tình với kế hoạch của em. Chưa thể để con xa mẹ tám tiếng một ngày ngay được. Sang tuần em đi làm luôn nhé. Yêu em!”
[1] Easy: một phương pháp nuôi con giúp trẻ sinh hoạt theo nề nếp

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất