N - ĐỘC LẬP, TỰ TIN (CÓ CHÚT KIÊU NGẠO) VÀ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC
N là một người bạn tôi gặp năm lớp 10, một người đã có tác động rất lớn tới cách tôi nhìn thế giới, nên nói tôi có chút "ám ảnh" về...
N là một người bạn tôi gặp năm lớp 10, một người đã có tác động rất lớn tới cách tôi nhìn thế giới, nên nói tôi có chút "ám ảnh" về N cũng không sai.
N là một người hướng nội điển hình, trông hơi "kiêu kì", luôn cầm trên tay một cuốn sách mà tôi đoán là văn học kinh điển. Dường như cô ấy luôn có thể tự tìm thấy niềm vui cho bản thân. Cô ấy luôn "một mình", nhưng không phải kiểu "cô lập thế giới", cô ấy có thể ít nói nhưng luôn lên tiếng mỗi khi cần thiết.
Sự tự tin của N như thể đã có sẵn từ trong máu. Mỗi khi thuyết trình trước lớp, N luôn toát ra khí chất khó tả, cô ấy luôn khiến mọi người phải "ngước nhìn" (theo đúng nghĩa đen).
N không bao giờ cam chịu trước những điều dễ dàng. Trong khi phần lớn mọi người thường chọn những lối mòn bằng phẳng để đổi lấy sự an toàn, N lại luôn tự đặt mình vào những thử thách có phần "khắc nghiệt". Với cô ấy, sự dễ dàng giống như đồng nghĩa với việc giậm chân tại chỗ. Cô ấy không bao giờ gật đầu trước một đáp án hiển nhiên, không bao giờ thỏa hiệp với một bài thuyết trình hời hợt, và càng không bao giờ chấp nhận một cuộc đời được lập trình sẵn.
Càng tiếp xúc lâu với N, tôi càng nhận ra nhiều khía cạnh hay ho ở người bạn có chút "khó gần" này. Giống như bao cô gái tuổi teen khác, N cũng mơ mộng, cũng biết khiến cho bản thân trở nên xinh hơn. Tôi thấy bên trong cô gái với nội tâm sâu sắc, phức tạp ấy là những ước mơ "thay đổi thế giới". Cô ấy thích Yale, thích tìm hiểu văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội (tôi đoán vậy).
Tôi và N không thể được gọi là những người bạn thân thiết, N giống nhiều hơn một người bạn có nhiều điểm đáng để học hỏi và ngưỡng mộ, nhưng tuyệt nhiên tôi không tài nào có thể "xâm nhập" vào "thế giới riêng" của cô ấy.

The Queen's Gambit (2020)
Cô ấy thông minh, độc lập, luôn biết cách làm mọi thứ một mình. Phải, cô ấy chẳng cần ai để "toả sáng" cả, bởi vốn dĩ bản thân cô ấy đã phát ra hào quang rồi.
(Châm ngôn yêu thích của N: "Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu nó chưa ổn thì chưa phải cuối cùng")
1/2/2026

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

