Mỹ Tâm luôn có màu sắc riêng và thông điệp cá tính trong các sản phẩm tình yêu âm nhạc:
Yêu xa và dặn dò người yêu đợi ngày về:
Liệu rằng tình yêu như một buổi sáng nọ, ta háo hứng nấu nước nóng pha cà phê... Bồn chồn đợi nước sôi và đợi cà phê nhỏ từng giọt...
Rồi lòng cứ nôn nao, mê vì cái hương nồng nàn, bị say bởi cái vị không thể tả.
Tuỳ sở thích hương vị mỗi người mà người ta sẽ thưởng thức cà phê theo chiều hướng nào: Đắng, Ngọt, Lợt hay Béo sữa...
Uống cà phê đúng gu của mình nhiều thì nghiện, đậm quá thì say, lạc quá thì dở, còn béo ngọt quá thì ngán.
Tương tự, nếu đúng người, thì càng yêu nhiều càng nghiện, nhưng ghen tuông quá thì ngợp, vô tâm quá thì đau, còn nồng nàn, lãng mạn quá thì chai lì đâm ra chán ngán.
Vốn dĩ đất trời cần cân bằng âm dương, thì con người cũng phải hài hoà về mặt tình và lý, tâm và trí.
Yêu lại càng thiết tha sự hoà hợp: Hoà trong hoà nhã, hoà khí, hoà bình và hoà điệu- Hợp trong hợp tâm, hợp ý, hợp tình và hợp cội.