Khi được hỏi điều gì đem lại hạnh phúc, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Tôi đã dành câu hỏi này cho những người bạn và những người đồng nghiệp của tôi. Một số trả lời rất nhanh: "Tiền!"; "Vậy bao nhiêu là đủ" - Tôi tiếp tục hỏi thì lời đáp lại thường sẽ là những con số lớn như 10 tỷ, 100 tỷ (VND)... Nhưng con số có thể đảm bảo những nhu cầu cơ bản về vật chất của con người hiện đại như: Nhà, Xe và những phương tiện giải trí khác. Những người khác lại muốn "Thành công" và ở đây thành công hẳn được đặt trong ngữ cảnh của sự nghiệp khi mà họ đạt được đỉnh cao trong công việc mà họ mong ước. Một số khác lại như tôi, ngập ngừng suy nghĩ như thể cả cuộc đời cho tới hiện tại, họ cũng chẳng thể chắc được là họ muốn gì.
Thật ra phải khẳng định, nếu đây là một cuộc điều tra khoa học, thì tôi đã thất bại hoàn toàn, bởi lẽ những người tôi đã đang hỏi chỉ đang trong độ tuổi 20 thôi mà, sao có thể biết được chính xác hạnh phúc là gì, có chăng thì cũng chỉ biết được điều gì có thể đem lại hạnh phúc cho họ trong thời điểm hiện tại mà thôi.
Như các bạn đã biết (hoặc có thể chưa biết), điều làm mỗi con người hạnh phúc thay đổi theo cả không gian (với môi trường xã hội mà người đó tiếp xúc) và thời gian (độ tuổi của bạn), điều vốn vẫn rất phù hợp với quy luật phát triển của tự nhiên nói chung và con người nói riêng. Nhưng liệu có một điều gì đó mà tất cả con người đều khao khát , điều khiến cho bất cứ ai có được sẽ trở nên hạnh phúc bất kể giới tính, độ tuổi, chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị hay không? Đối với tôi, câu trả lời là:
MỐI QUAN HỆ TỐT

Với bản chất là một giống loài theo xu hướng bầy đàn, con người cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường được giao tiếp, chia sẻ với những "người xung quanh" (cũng có thể là vật nuôi, sao lại không nhỉ?). Sự chia sẻ chân thành hay mọi người hay nói là "trải lòng" là một hành động vừa làm khăng khít mối quan hệ giữa con người với nhau, vừa giúp họ có chỗ tựa về mặt tâm lý trong một thế giới vốn vẫn đang rất bất ổn hiện nay.
Thế con người hướng nội thì sao? Dù "hướng nội" là vậy, họ vẫn luôn tìm đến những mối quan hệ , dù chỉ là số ít (thậm chí là không thực), cả có sự giải toả về mặt cảm xúc. Và khi mà những nhu cầu cơ bản về mặt tâm lý đó không được giải quyết, nó sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng hơn về tâm trí như điển hình là trầm cảm (hoặc thậm chí là 44). Nhu cầu đó đã dẫn đến một nghịch lý sử dụng Internet để mở rộng mạng lưới mối quan hệ xã hội của mình một cách quá đà mà quên đi rằng chính những quan hệ ngoài đời "thật" mới là "thật".
Việc đầu tư vào những mối quan hệ xã hội tốt và đặc biệt là bạn đời là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho sự hạnh phúc lâu dài. Việt Nam mình có câu: "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn." Một mối hôn nhân viên mãn thường sẽ hoạt động như một lưới an toàn về tâm lý và là nền móng để con người ta cố gắng hơn và trở nên thành công hơn trong như dần loại bỏ đi cái tôi ích kỷ chỉ vì mình.

(Bonus: Nếu các bạn có xem các Videos về việc Why woman lives longer?/Meme; thì các bạn là nam như mìnhsẽ thực sự biết ơn khi có một chiếc dây an toàn trước những ý tưởng điên rồ của mình?)
Kết bài
Bài viết chỉ là những chiêm nghiệm cá nhân của tôi, nếu có ý kiến nào khác về những điều có thể làm bạn hạnh phúc lâu dài (như sức khoẻ, tri thức,...) mong bạn hãy thoải mái chia sẻ ở phần bình luận để mình cùng biết nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất