Này nhá, tiêu đề chỉ để giật gân thu hút đọc giả thôi, chứ tui sống tốt lắm nhá! Trước khi chia sẻ bài học hôm nay thì bắt đầu hơi khác thông thường, bằng vài câu chuyện ngắn nhé hehe :3 🍀Câu chuyện số 1: Mew có một thói quen xấu là ăn khuya, mỗi lần đói là lao ra tiệm cơm xào. Đặc biệt 1 cái, là hầu hết tất cả mọi người, bà chủ đều lấy giá 40k, riêng Mew chỉ lấy 30k thôi! Hehe Do Mew thường lặp lại câu thần chú này chăng: "Dạ, con cảm ơn cô" với thái độ lễ phép"🤗 🍀 Câu chuyện số 2: Hôm đó Mew tới 1 tiệm gà rán, khách xếp hàng đông nghẹt luôn, thiết nghĩ order xong chắc nửa tiếng sau mới có cái mà ăn. Tới lúc Mew order thì bạn nữ nhân viên nhìn mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Mew thì vẫn order bình thường, trước khi đi hạ tông giọng, mỉm cười nói là: "Bạn ơi... bạn cười lên sẽ xinh hơn á" sau đó lấy số bàn, quay lưng đi Bạn nhân viên nữ đứng hình 3s, sau đó cười tươi rói luôn xinh như thiên thần 😇 Mew ngồi vào bàn, chưa tới 2p đồ ăn đã tới, để ý thì thấy những người order trước mình vẫn ngồi đợi haha vui ghê 😁 🍀Câu chuyện số 3: Mỗi lần Mew tư vấn khách hàng nữ đều có 1 câu thần chú rất thường dùng: "Xin chào, anh là ..., là tư vấn viên của em hôm nay, dù hôm nay em có quyết định gì đi nữa, thì anh vẫn sẽ hết mình hỗ trợ em nghen..." Và hầu hết khách hàng đều say yes trở thành học viên của Mew, ...và nếu không thì Mew có được mối quan hệ bạn bè với họ :3 ................................................................................... Hehe đọc xong 3 câu chuyện mọi người có thấy điểm gì giống nhau hong? Ngoài việc cả 3 câu chuyện trên đều liên quan tới việc mê gái của mình, thì Mew có xài 1 nguyên tắc sống cực kỳ hay ho á :3 Suy nghĩ 5s nào, đếm ngược nha: 5 4 3 2 1 Hehe đoán ra chưa nào? Thôi nói luôn để mất công rớt não, cái Mew xài trong cả 3 trường hợp trên là 1 hiệu ứng tâm lý của con người: "Con người yêu thích những thứ vượt ngoài mong đợi của họ" Ở trường hợp 1, Mew ko chỉ mua đồ mà còn tặng bà chủ sự lễ phép, tôn trọng Ở trường hợp 2, Mew ko chỉ mua hàng mà còn tặng họ niềm vui Ở trường hợp 3, Mew ko chỉ là tư vấn viên mà còn tặng cho họ một người bạn tận tâm. Hehe mọi người thấy cái này có quen quen hong, Mew tin là ai cũng có biết tới hiệu ứng này, tuy nhiên chưa có xài nhiều đúng hơm :3 Chia sẻ thêm là Mew dùng hiệu ứng này trong cả công việc, tình cảm à mà gần như mọi khía cạnh cuộc sống luôn á, và tin mình đi rất hiệu quả nháaaaaa Gòi đó, giờ biết giá trị của nó sương sương òi đó, đọc giả ơi, có định xài làm gì hong? Chưa nghĩ ra thì có vài idea ha: +Khen ngợi double: Bạn không chỉ có ánh mắt đẹp, mà còn có giọng nói ngọt ngào lắm ấy +Công việc: Tìm hiểu 2 mong đợi (vừa sức bản thân): Nhận 1 cái trong 2 cái và cố gắng hoàn thành cả 2. Sau đó chia sẻ lại với Sếp: Em không chỉ hoàn thành mong đợi 1 mà còn cả mong đợi 2 (Kiểu kiểu vậy) +Tình cảm: Hỏi dò, tìm hiểu xem crush thích ăn gì(ví dụ snack chẳng hạn), mua snack crush yêu thích liền Sau đó kiếm cớ hẹn bạn ra uống nước chẳng hạn. Crush sẽ nghĩ là chỉ uống nước, nói chuyện thôi. Và bạn phải đến sớm hơn crush, giả bộ giận Crush tới trễ và phạt: "Em đến trễ rồi, anh phạt em... Phạt em ăn hết gói snack này với anh" cười tươi Tôi thề các nàng đứng hình và bất ngờ lắm cho coi :3 Vậy là không chỉ ăn snack cùng nhau mà còn có thiện cảm với nàng😼 Đấy vài cái để mn tham khảo nhé, nhớ hiệu ứng tâm lý này nhé: "Con người yêu thích những thứ vượt ngoài mong đợi của họ" Thấy hay thì like page để follow và tương tác với Mew nha :3