Mùa này, khu vực Mường Lống quê mình đẹp lắm. Không có những dải sương mù lững lờ bay qua, chỉ có bầu trời xanh ngắt và những cơn gió mát rượi thổi qua bản làng.
Trong những khoảnh khắc bình yên ấy, mình thấy những chàng trai trẻ trong bản vội vã đi dự đám cưới, có lẽ họ chưa kịp dành thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp trọn vẹn của quê hương. Còn mình, sáng sớm vẫn dành trọn thời gian để phụ giúp bố mẹ công việc kinh doanh ở tiệm tạp hóa nhỏ, tư vấn cho hàng xóm bán làng những đồ ăn cực ngon.
Cái tiệm tạp hóa ấy tuy đơn sơ nhưng là cả bầu trời yêu thương của bố mẹ mình. Có người từng bảo: "Sao không nói bố mẹ mỗi ngày đưa cho mình 100k coi đó là tiền công?". Mình chỉ nghĩ, việc mình phụ giúp gia đình là một việc nên làm, là tình yêu thương, là sự biết ơn, là bằng lòng hiếu thảo, không thể cân đo đong đếm bằng những đồng tiền sòng phẳng.
Nhiều người, cả những người hàng xóm hay những bạn bè trên mạng khi thấy mình chỉ quanh quẩn ở nhà, hay viết những dòng tản văn nhỏ, đã vội vàng phán xét: "Sao lười thế? Chỉ biết an nhàn ở nhà ăn bám bố mẹ chứ không phải là đang nỗ lực gì đâu."
Thực ra, việc mình ở nhà không đồng nghĩa với sự lười biếng. Mình đang nỗ lực học tập, rèn luyện những kỹ năng sống thực tế ngay tại quê nhà. Mỗi ngày, mình vẫn miệt mài với những trang viết, vẫn loay hoay tìm kiếm cơ hội để kiếm tiền từ nghề viết lách tự do, dù nhuận bút đầu tiên chỉ là 100k hay 200k.
Có thể trong mắt nhiều người, mình là kẻ thất bại khi từ bỏ giảng đường để về quê. Nhưng mình tin rằng: Về quê không phải là thất bại, mà là để muốn tìm kiếm được chính ngôi nhà cá nhân của mình. Nơi ấy, ở đâu cũng được miễn là mình có giá trị.
Mỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ là để muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình. Có phải bạn cũng đang chọn một con đường khác biệt, một lối đi không theo đám đông và phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh bản thân, để tiếng nói của mình có trọng lượng, đúng không?
Hãy cùng chia sẻ với Hoa để chúng mình thấy không đơn độc trên hành trình này nhé!
[LỜI NGỎ KẾT NỐI]
Hiện tại, mình đang bắt đầu nhận các công việc viết lách (Content/Copywriting) về chủ đề du lịch và sự trải nghiệm thực tế từ vùng cao Mường Lống. Rất mong có cơ hội được kết nối và cộng tác với các anh chị Biên tập viên, các nhãn hàng.
Mọi người có thể ghé thăm "Tiệm tạp hóa bản làng" của mình qua tin nhắn riêng để cùng trò chuyện và hợp tác nhé!