Tự dưng dạo này gã lại muốn yêu.
Muốn được cuối tuần rủ nhau đi lang thang hay nằm dài cùng nhau nấu món gì đấy, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện và quan trọng nhất là được nhìn thấy nhau.

Vuốt nhẹ đôi tay lên má nhìn đôi bờ môi luôn cười đỏ mọng. Rồi gã cứ ngây ngô bơi trong cái biển mênh mông hạnh phúc ấy. Chết chìm trong anh mắt yêu thương dài vô tận.

Nhiều lúc gã nghĩ yêu nhau là phiền mà có lẽ chắc cũng phiền thật. Nhắn tin mỗi ngày, nhớ nhau mỗi phút, thương nhau mỗi giây thì sao không phiền cho được.

Mà giờ gã lại muốn phiền.
Đời đúng là phiền thật

Một cái suy nghĩ ngắn, hắt ra cái thở than của cuộc đời. Cảm ơn bạn đã ghé qua và đọc.
Tác Giả: Phạm Nam Hải - FB: https://www.facebook.com/hai.honho.7/