Mình đi biển với mẹ.
Đây là lần đầu mẹ tắm biển, mẹ đã 60 tuổi rồi. Có lần mẹ đi biển nhưng không tắm mà chỉ đi dạo.
Đi về mẹ vui lắm, mẹ nói có gì đi xe máy ra biển rồi tắm cũng được vì nhà mình cách biển khoảng 2 tiếng đi xe máy. Mà đi với mẹ chắc lâu lắm vì chỉ được chạy 30km/h thôi.
Mọi người tập trung ở nhà BA để chờ xe tới, ra tới mình hú hồn. Đồ ăn đem đi trải gần hết cái sân. Nào là chả, gà, cơm, dưa hấu, cam, bánh mì nhận, 1 thùng nước suối, 1 lốc nước ngọt và vô số đồ lỉnh kỉnh. Đúng là chuyến đi của các cô dì.
Bình minh lên lúc mình đang trên đường ra biển.
Đi đến chợ Bình Sơn thì mọi người ghé mua hải sản để đến nơi nấu lẩu.
Mẹ con mình chả phải làm gì vì mọi người đã lo liệu hết, từ làm đồ ăn đến đặt xe đặt chỗ. Đến nơi thì mình bắt đầu thực hiện kế hoạch duy nhất khi đi biển: nhặt sò. Mình sẽ để hình sò phía dưới.
Thật ra vì đây là chuyến đi cùng họ hàng nên mình không vui mấy. Vì phải giữ ý tứ.
Mẹ đi tắm biển rất vui, ăn xong mẹ không nghỉ mệt mà đi tắm thêm buổi nữa. Người hướng ngoại như mẹ mà đi mấy hoạt động thế này thì quá đã rồi. Nhưng nếu đi chơi chung thì mình và mẹ không hợp, vì mình hướng nội thích đi 2 người và tìm chỗ vắng vẻ để chơi, còn mẹ thích đi đông vui. Nhưng mình thấy tự hào vì mình lo cho mẹ chu đáo không thiếu thứ gì. Mình cẩn thận chiếc xà bông vào một cái chai nhỏ xíu bằng lon Pepsi rồi đem đi, cái chai có vẻ rất tiện lợi, Tám cũng mượn nữa. Tắm nước ngọt xong thì mình ra dãy ghế gỗ giáp mặt với biển hóng gió, chả ai biết chỗ này ngoài mình, không hiểu sao haha. Mẹ cũng ngồi hóng gió.
Về nhà hai mẹ con ngủ 1 giấc sáng dậy khoẻ re, mình tưởng 2 người sẽ sụm nụ vì mẹ hay than đi xa mệt người.
Chuyến đi tuyệt vời vì mẹ thấy vui. Thiệt ra thì nếu không có mình chắc mẹ không đi, mẹ bàn ra mấy lần luôn, mẹ lười đi xa. Nhưng mình không nói gì nên mẹ đành đi : ))
Bài tập làm văn này ngắn và không nhiều cảm xúc, nhưng nó là một ngôi sao trong đời mình vì ngày hôm đó mẹ rất vui. Mình muốn lưu lại cảm xúc này.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này