Mục tiêu nhân sinh đời mình🫰
Khi chúng ta trao đi sự thoải mái và nhẹ nhàng, tin tưởng và không vội vàng, thứ chúng ta nhận lại là các hồi đáp tinh tế, yêu thương, dù đối phương là ai
Càng tiếp xúc các mối qh mình càng nhận ra, đâu là tính cách, quan điểm mình muốn nạp vào bản thân. Rồi tạo nên 1 bản thể có cá tính vừa ý nhất cho cơ thể của mình🌷. Uầy ☺️
Không có ai chọn được việc chơi với mình cả, ngta càng chủ động chơi với mình, mình càng né. Trừ khi mình chọn người khác, rồi mình chủ động chơi thì mới được. Nghĩa là mình sẽ quan sát người khác trước, xem họ có đặc điểm gì để mình học hỏi và phù hợp để duy trì mqh lâu dài với mình. Bởi vì mình không thích các mqh ngắn ngủi và hời hợt.
Tuy nhiên, gần đây mình không như thế nữa mình thoải mái với các mqh, đối xử với ai cũng chân thành và tin tưởng thôi🌷
Gần mực thì đen
Gần đèn thì sáng
Mình tìm kiếm các đặc điểm tốt của người khác, rồi glow up, nạp vào cho bản thân nếu phù hợp cho sức khoẻ và tâm lý của mình.
Cái thứ 2, nếu đối phương có quá ít đặc điểm tốt, thay vào đó nhiều đặc điểm không phù hợp với mình, xoay mình mệt mỏi, thì mình sẽ im lặng tách khỏi họ.
Vẫn là sống đơn giản, cái gì qua thì cho qua.
Chỉ cần những chuyện xảy ra 5 phút trước, đều thuộc về quá khứ

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này