Có người chỉ trích: “Mày nhạy cảm quá, đụng cái là xúc động.”
Người kia chỉ trả lời: “Chẳng phải đó là mục đích của việc có trái tim hay sao?”
Trái tim sinh ra không phải để cứng rắn, mà là để rung động. Rung động không chỉ gói gọn trong tình cảm, cảm xúc nam nữ mà còn bao hàm nhiều điều. Trái tim ta rung động với cái đẹp, cái hay và rung động với những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Ta rung động trước một bông hoa, một bản nhạc hay chỉ đơn giản là say mê ánh mắt của một người. Ta rung động trong vô thức, chẳng hề hay biết rằng trái tim của ta đã đặt ở một nơi khác. Mục đích của việc có một trái tim đó là để cho cảm xúc chen chân vào cuộc sống của ta. Nó không làm cho cuộc sống của ta thay đổi một cách dứt khoát, dữ dội nhưng nó làm cho thế giới trở nên đáng để ngắm nhìn hơn. Cảm xúc làm cho cuộc đời của ta “đáng” hơn. Con người mà, ai lại chẳng muốn thực hiện những điều mà ta cho là xứng đáng? Nếu không “đáng”, tại sao lại phải làm?
Triết gia Pascal có câu: “Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.” Trái tim không phải được tạo ra để vô cảm mà là ngược lại. Trái tim chính là yếu tố quyết định sau cùng của bất cứ điều gì trong cuộc sống. Trái tim được sinh ra để biết buồn khi cần buồn. Để biết vui khi cần vui. Để biết đau khi cần đau, và thương khi cần thương. Và hơn hết, việc hạnh phúc khi cần hạnh phúc không thể vắng mặt của trái tim được. Trái tim như một chiếc la bàn, luôn chỉ về hướng mà lý trí không thấy được. Lý trí là điều kiện cần, nhưng trái tim mới là điều kiện đủ. Lý trí cho ta thấy được hành trình nhưng trái tim sẽ cho ta biết được điểm đến. Lý trí đem lại cho ta điều mà ta cần nhưng trái tim sẽ đem lại những điều mà ta muốn.
Mạnh mẽ là khi dám đối mặt với chính cảm xúc thật sự của bản thân. Một người mạnh mẽ là một người sẽ không lờ đi các dấu hiệu trái tim mách bảo. Một người mạnh mẽ là một người cho phép bản thân được rung động, cho dù là với mọi thứ xung quanh. Cảm xúc có vai trò của riêng chúng và ta chắc chắn không nên bỏ qua điều đó. Cảm xúc không tự nhiên được tạo ra nhằm mục đích làm ta bức bối hay khó chịu. Chúng chân chính là những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất được chính bản thân ta tạo ra nhằm bảo vệ ta. Hạnh phúc, buồn bã, sợ hãi, ngại ngùng, chán nản, giận dữ đều là những thứ quý giá mà chỉ có ta, một con người mới có thể cảm nhận rõ nhất điều đó.
“Một trái tim rung động là một trái tim còn sống và đó mới là ý nghĩa của cuộc đời.”

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

