Mưa và tâm sự
Sài Gòn mưa lại mưa, lại mưa rã rít đêm ngày. Chẳng biết có phải ông trời cũng đang buồn như lòng người giây phút này không. Tôi...
Sài Gòn mưa lại mưa, lại mưa rã rít đêm ngày.
Chẳng biết có phải ông trời cũng đang buồn như lòng người giây phút này không.
Tôi thích chạy xe trong mưa, để mưa rơi rơi vào mặt, từng hạt từng hạt, có khi rát da.
Thỉnh thoảng tôi cũng thích đưa tay hứng từng hạt mưa rơi rơi, lành lạnh.
Mưa rơi trên những con đường, hàng cây, tán lá.
Còn tôi, tại sao tôi lại rảnh mà nhìn mưa thế.
ừa, thừa nhận, tôi đang đứng trước rất nhiều ngã rẽ, con đường, chẳng biết đi đâu làm gì. Cho đến 1 ngày, tôi quyết định viết ra hết tất cả bế tắc trong lòng, viết hết những thứ đang có, và cả những thứ có thể làm ở thời điểm hiện tại. Thừa nhận là 2 3 ngày gần đây, tôi lang thang đọc bài ở Spiderum nhiều lắm. Mà nó vỡ trong tôi nhiều thứ lắm. Đặc biệt là các bài viết của anh Huân. Con đường khó khăn anh đã đi qua, ý chí vượt qua, tư duy, lối suy nghĩ.
Tôi tin rằng tất cả sẽ ổn thôi. Ở đoạn cuối con đường, ta sẽ hiểu tại sao tất cả mọi thứ lại xảy ra như vậy.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất