- Mưa phùn là gì hả mẹ?
- Mưa phùn là mưa bay bay hay gặp ở mùa xuân ý con
- Mùa xuân ạ? Nhưng sao con thấy bây giờ mùa xuân toàn nắng chang chang không à
- À ừ thì... giờ trời cứ nóng dần lên mà
- Ơ! Tại sao trời lại nóng lên ạ?
-...
Bọn bé bây giờ đâu còn biết được cái cảm giác mùa đông đến, cứ hôm nào trời thật lạnh là phải canh xem bản tin thời tiết buổi sáng, trời dưới 10°C là học sinh cấp 1 được nghỉ, còn cấp 2 là 7°C. Hầy, có hôm TV đưa tin sáng nay lạnh 8°C , thế là thằng anh lóc cóc đạp xe đi học còn thằng em thì cuộn tròn trong cái chăn bông. Đi được nửa đường, gặp đứa bạn đi ngược chiều, nó hò : "Về đi, nay trường cho nghỉ". Ôi dồi, không có cái sướng nào bằng cái sướng này.
Nhưng thế nào mà bây giờ, mùa đông trời ấm thế, có năm còn quần đùi áo cộc đi xem bắn pháo hoa giao thừa. Còn thế nào nữa, Trái Đất đang nóng lên.
Mình chỉ viết vu vơ để đặt vấn đề, còn giải pháp mong các bạn hãy suy nghĩ thường xuyên để tìm ra.
Nhưng có một điều rất đơn giản mình thường hay làm. Trước khi mua một thứ gì đó ngoài quán, mình sẽ tự hỏi: "Cái này có cần cho vào túi bóng không nhỉ?".
Donkihote Hà Tây - 13/07/2021


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

