Có người thích ngắm mưa, có người thích nghe mưa, có người lại buồn, tâm trạng vui vẻ mấy ngày còn nắng bay mất đi đâu khi mưa chợt kéo tới. Công nhận, mưa thật sự chỉ là mưa thôi nhưng lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Tại sao hả? Có nhiều lí do cực, chẳng hạn như mưa chợt đổ vào ngày một ai đó đi xa, mưa chợt đổ khi người ta buông câu rã từ, có khi là mưa chợt đổ vào ngày ta cảm thấy tồi tệ nhất. Sự bất chợt của những cơn mưa khiến ta càng ghim sâu những tổn thương vào lòng, có lẽ vì thế mà mưa luôn gợi lại sự đau buồn, gợi lại những tổn thương, gợi lại những mất mát tuy đã qua nhưng vẫn được cất giữ thật cẩn thận trong trí nhớ. Thế mới bảo, con người tựu chung lại vốn thật cảm tính, dễ vui cũng dễ buồn nữa. Mà này, mấy ngày nay mưa nếu cảm thấy thật tệ thì nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ thử xem, biết đâu khi mở mắt ra ánh nắng ấm áp lại xuất hiện, nắng sẽ tạo thành cầu vồng lung linh thì sao, còn không muốn thấy nắng và cầu vồng thì ô ở đây này nếu cần thì lấy nhé !
-Một bạn lười thích dong chơi