Chuyến đi thực tế tại Huế cùng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Lần đầu được tới với Huế, được trải nghiệm trực tiếp những điều mà trước đây chỉ được đọc qua những văn bản, bài viết trên mạng, chỉ được nghe qua những bài hát... và đây là cột mốc vô cùng đáng nhớ vào năm tôi 20.
''Ca Huế trên sông Hương'', một tác phẩm tôi được học trong chương trình Ngữ Văn 8, những dấu ấn về ca Huế và cả sông Hương từ đó mà khắc sâu dấu ấn dần vào trong tiềm thức. Lần này có cơ hội được đến với Huế, tôi cùng những người bạn đã quyết định rủ nhau đi nghe cho biết thế nào là ca Huế, thế nào là sông Hương và nó khác rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Cầu Tràng Tiền
Ca Huế không hề khó nghe như tôi nghĩ, trái lại nó là một trải nghiệm rất thú vị. Sông Hương thì êm ả, và nó càng thêm đẹp nhờ những đóa hoa đăng được thả thắp sáng cả một vùng sông.

Những đóa hoa đăng chuẩn bị được thả xuống sông Hương
Đến với Huế, chắc chắn là phải đi thăm khu vực Đại Nội Huế, chắc hẳn ai đến nơi đây cũng đều phải choáng ngợp trước quy mô của nó. Rộng lớn và nguy nga, dù dành cả một buổi sáng nhưng vẫn không thể khám phá hết được những ngóc ngách nơi đây.

Đại Nội Huế nhìn từ trên cao
Dù còn được tham quan nhiều địa danh khác như Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ,... nhưng ấn tượng nhất trong hành trình khám phá Huế Thương này là được trải nghiệm ca Huế trên sông Hương và được đi Đại Nội Huế mà tôi có nói ở trên. Bởi cả 2 đều rất đẹp, rất lộng lẫy cũng như không thể nào không quay lại.
Tình yêu Huế đến từ những món ăn ngon
Dù chỉ có hơn 2 ngày tại Huế nhưng nó vô cùng đặc biệt, nhờ đồng hành cùng những người bạn mà mùa hè 2025 của tôi rực rỡ vô cùng. Hành trình du lịch văn hóa là vậy nhưng điều làm chuyến đi này trở nên vui nhất vẫn là hành trình khám phá ẩm thực tại Huế.

Những loại bánh đặc sản
Chắc chắn rồi, đi Huế là phải thưởng thức món Chè Cố Đô, hay Chè Heo Quay. Tôi vẫn nhớ buổi tối đó đi 5 hàng chè để có thể được ăn Chè Heo Quay, vì độ hot của nó mà dù phải chờ bao lâu chúng tôi cũng đợi để được ăn. Đến gần 12 giờ đêm cuối cùng chúng tôi mới được thưởng thức nó và tất cả đều mãn nguyện, không còn nuối tiếc gì nữa trong chuyến đi lần này. (cười)

Đa dạng các loại chè, kem xôi khi tới với Huế
Mùa hè đáng nhớ cùng những người bạn
Hành trình này không thể rạng ngời đến vậy nếu không có những người bạn đồng hành và thật may mắn tôi luôn có những người bạn ở bên.

Một góc nhỏ tại Đại Nội Huế
Đều là những sinh viên viện Báo, đều mang trong mình những ước mơ, hoài bão cháy bỏng. Bọn tôi đã có một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, được học hỏi rất nhiều điều và trên hết là bọn tôi thân nhau hơn. Trước mắt là còn 2 năm để hoàn thành chương trình học, xa hơn là đối mặt với tương lai nhiều biến động của ngành báo chí, nhưng hơn hết tôi chắc rằng mùa hè này là cột mốc để chúng tôi đồng hành trên trạng đường tận hưởng tuổi trẻ, khám phá thế giới và cùng khẳng định bản thân.
Lời kết cho chuyến đi của ''Mùa hè tuổi 20'' ấy, Huế không chỉ là một điểm đến, mà đã trở thành một phần của tôi, một dấu ấn khó phai trong hành trình trưởng thành. Những ngày tháng rực rỡ bên mái trường Viện Báo, cùng bạn bè khám phá từng góc phố cổ kính, thưởng thức từng món ăn đậm đà hương vị… tất cả đã dệt nên một bức tranh thanh xuân đầy màu sắc và ý nghĩa. Dù thời gian có trôi đi, thì những kỷ niệm về một mùa hè rực rỡ ở Huế sẽ mãi là hành trang quý giá, nhắc nhở tôi về một tuổi 20 nhiệt huyết và đầy ắp những trải nghiệm tuyệt vời.

Nấu ăn Ẩm thực
/nau-an-am-thuc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

