Tổng kết một mùa hè cùng khối 4
Từ ngày đầu tiên khi mà chị bước chân sang nhà văn hóa khối, chị đã đầy linh cảm rằng chị sẽ có thêm những người em lễ phép và đáng yêu , quả thực là như thế. Mùa hè này của chị hoàn toàn là cùng các em....
Hơn 24 thiếu nhi trong khối đã cùng đồng hành luyện tập với chị trong suốt 1 tháng ròng rã, và các em đều đã cố gắng hết mình.
Chị nhớ lần đầu chị nói chuyện với các em, mấy đứa còn lạ lạ, ngại ngại, lần đầu chị lớn tiếng mắng mấy đứa, chị thấy rất rõ vẻ sợ hãi của các em. Ấy vậy mà tại sao bây giờ chị lại muốn quay về lần đầu ấy thế nhỉ? Hơn bất cứ ai, chị là người đứng ra, trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt các em. Trên hành trình ấy, chỉ là người hiểu rất rõ, các em đã nỗ lực như thế nào. Chị hiểu chứ, đôi khi tập muộn, các em đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi, đuối sức , muốn nghỉ tập, muốn bỏ về. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta đã không từ bỏ.
Và rồi sau hơn 1 tháng cùng đồng hành với nhau, ngày nào cũng thế, đêm nào nhà văn hóa cũng sáng đèn, 8h đúng là các em có mặt, rồi ngày 15/8 đến , khi chị nhìn thấy các em thành thục, thực hiện các động tác như những gì đã tập, làm tốt nhiệm vụ của mình, chị đã rất hạnh phúc, quả thực, các em chính là niềm vui lớn nhất mùa hè này của chị
Khoảnh khắc các em thi, chị cũng lo âu, hồi hộp. Khi các em nhận giải, chị có đôi chút tiếc nuối nhưng mà chị hiểu rằng, đó là nỗ lực của các em, và chị rất trân trọng nó. Giải thưởng ấy là nhờ hơn 24 đội viên tí hon mà có được. Các em hoàn toàn xứng đáng !
Chị hi vọng nếu có mùa hè 2024, chị và các em vẫn sẽ tiếp tục gặp lại nhau,tiếp tục cố gắng hơn nữa để lấy được giải cao hơn.
Mỗi em là niềm hạnh phúc của từng phụ huynh, từng gia đình, và trên hết đều là niềm hi vọng , tự hào, và là mùa hè 2023 của chị.
Chị mong rằng ngày tháng chúng ta đồng hành bên nhau trong hè này sẽ là hành trang, là kỉ niệm, là động lực cho các em phấn đấu trong năm học sắp tới.
Hẹn gặp lại các em của chị vào hè 2024
Thân yêu các em nhiều