Mình sống và làm việc tại UAE nên mục tiêu là review từng chân tơ kẽ tóc cho những ai có mong muốn check list quốc gia hồi giáo này mà còn e dè. Bài viết không đảm bảo là sau khi đọc xong người  đọc sẽ muốn đi 
=))))
Thực ra chắc nhiều người không biết Dubai chỉ là một thành phố chứ không phải một đất nước như hồi trước mình cũng lầm tưởng vậy. Tại ở Việt Nam, toàn nghe quảng cáo đi Dubai, chứ có ai nghe đi UAE đâu. Thậm chí trong quyển con đường hồi giáo của Nguyễn Phương Mai, cũng chỉ nhắc đến Dubai và ai cũng nghĩ Dubai là UAE. À, đến đây thì công nhận sức mạnh của truyền thông thật. Vâng, Dubai là 1 emirate ở UAE thôi nhe.
Đi Dubai (thôi thì gọi Dubai cho quen thuộc) thì đi mùa nào? Nếu muốn cảm nhận cái nực của châu Phi thì đi tháng 6 tháng 7. Nhiệt độ cũng không cao lắm, nghe đồn tầm 50 -60 độ xê thôi. Bí quá thì thành kiểu như “thịt xông khói” hay “mực một nắng” 
Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trời

:D Giỡn chứ, lý tưởng là tầm cuối năm, từ tháng 11 đến tháng 1, tháng hai gì đấy, mùa đông ở đây, nhiệt độ tầm hai mấy, nắng không gắt, không sợ đen da, không cần trùm kín mít như ninja lead ở sì gòn đâu.
Vé máy bay, mình không nhớ lắm, bay thẳng cỡ 20 tr, nhưng transit qua thái hay malay thì rẻ hơn, khoảng 12-15tr. Kiểu dân mình chả mấy ai qua đây nhiều, chứ thái với malay chung đạo hồi nên hay qua lại giao du. Đi sân bay thì tốt nhât ăn mặc áo thun quần dài, không cần  trùm mền quấn chăn gì đâu, nhưng nói chung vẫn là nên ăn mặc bình thường =))))) ý là mặc cái quần dài, quần sọt mình sẽ review sau 
 Tới sân bay thì chuẩn bị tâm lý, tại mình hay bị yếu sinh lý nên hồi mới tới sân bay thấy mấy bóng đen lượn lờ lúc trời tối nữa chứ là hú hồn con chim én. Ờ, thực ra mấy bộ Niqab/ abaya mặc có vẻ mát phết. (niqab là mấy bộ đen thui chỉ chừa hai con mắt thôi ý, còn abaya thì nhìn đc cả mặt). Mấy chị thì mặc đồ đen, mấy anh thì  quấn đồ trắng (nó cũng có tên riêng mà mình không biết). Cứ thấy hai bóng ấy lượn lờ thì biết là đến Trung Đông rồi đấy.
Câu chào hỏi ở đây là as-salaam‘alaykum (a sa lam, ma lay cùm – rất thuần Việt rồi đấy ). Nghe xong thì trả lời là wa ‘alaykum salaam (qua lây cùm sa lam). Dù là dân đây nói tiếng Ả rập, nhưng lượng người Emiratis thì ít thấy lắm, phần lớn là dân nhập cư từ ai cập, iran, thổ nhĩ kỳ hay ấn độ… Nhưng mà vì đều chung tín ngưỡng nên nhìn cách ăn mặc thì khó phân biệt được. Vậy nên nói tiếng anh vô tư, chỉ là không biết nghe có hiểu không thôi. Đường phố bẳng hiệu để tiếng ả rập nhìn như mấy con lãi vậy, nhưng có chữ la tinh đâu đấy kèm theo. Ráng nhìn là khắc thấy. Chỉ sợ nhất là tiền bạc ở đây, tiền giấy còn đỡ chứ tiền xu thì số má theo tiếng ả rập, dù đã ở gần 5 tháng nhưng vẫn chỉ có thể nhận biết bằng kích cỡ đồng xu y như mấy đứa con nít chưa biết nhận mặt số. Đơn vị tiền tệ là Dirham. 1 dirham bên đây thì tầm 6 nghìn ở nhà.

Nè, phần chính nè, ăn gì chơi ở đâu ???
Chơi trước đi ha. Nếu ai kì vọng về 1 đất nước với danh lam thắng cảnh sông núi gì đấy để tham quan thì đề nghị đi Việt Nam nha, nha, nha. UAE mà nói thì đúng là đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên ngoại trừ mấy cái mỏ dầu mà cũng sắp cạn cmnr. Đó là lí do, ông thủ tướng bên đây mới tập trung xây dựng mấy cái nhân tạo đạt level max như tòa nhà cao nhất  thế giới Burj Khalifa, TTTM bự nhất thế giới Dubai Mall (mà giờ cũng bị bà Mall nào bên tung của chiếm ngôi rồi)… Hai cái này, đi trong nửa ngày là hết 
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm và ngoài trời
Burj Khalifa đây nhe. 
Khổ nhất là leo lên Top of the world rồi mà cái view nhìn nó chán bỏ xừ. Vậy nửa ngày còn lại làm gì. chill ở quán cà phê nào nhe các mẹ, đợi tối thì đi White Dubai ngắm siêu xe của  người ta. Thực ra nếu rủng rỉnh thì chắc có nhiều hoạt động hơn, như đi nhảy dù hay zipline gì gì đấy. Anw, đây là review có tâm nên sẽ cố moi móc vài địa điểm đáng tham quan cho bà coan
Heritage Village - Al Fahini is a must nhé. Khu này là Dubai cổ, hay còn đc gọi là Creekside. Ở đây có tòa nhà theo kiến trúc ả rập cũ dọc theo hai bờ sông. Khu này đi sẽ mất từ nửa ngày tới một ngày. Chợ gia vị và chợ vàng cũng ở ngay khu phố cổ này. Ở đây, mình có thẻ bắt water bus đi băng sông chỉ mất có 1 đến 2 dhs, cực kì rẻ và thú vị.  

Hai là đi tour sa mạc. Thực ra ko recommend lắm mà tại cũng ko còn gì hay ho hơn. Điểm vui nhất của tour sa mạc là đi xe Jeep từ ngoài đường lộ vào trong cái khu tổ chức của nó. Thề là tưởng chiếc xe nó lật banh xác đâu rồi, mấy anh lái xe thì đúng tay lái lụa. Điểm sáng thứ hai là cưỡi lạc đà. Ờ, không hôi lắm. Cưỡi hơi nhột mông. (có đi xe địa hình nữa mà thấy nó cũng y như Phan Thiết thôi nên cũng ko có gì đặc sắc) À, tối có múa lửa với múa đèn múa belly dance. Thử hút shisha cũng được. Thấy bà con người ta hút cái đó cũng nhiều. Chắc tại cái mùi nó thơm mùi trái cây.
Dubai hết rồi đó, mà nếu vẫn còn rong ruổi ở UAE thì nên đi qua Abu Dhabi, mình hông gợi ý đi biển vì biển đây xấu mà chán òm  
=)))) yay, my city, Abu Dhabi. Ngoài việc mình thấy buồn vì ở đây 1 mình ra thì thành phố này khá ổn. Nếu qua Sing đi Universial thì qua đây nên đi Ferrari, cho biết tốc độ. Nó có hai cái ride, một cái nhanh nhất, một cái cao nhất. Nhanh thì một phút, cao thì ba phút. Mình đi mỗi  cái nhanh nhất là não bay đâu mất xác rồi, ngồi thở ba mươi phút chưa lấy lại nhịp tim nên ko đi cái cao nhất. Đi thì chắc 3 phút như ba đời người quá. Ờ, Ferrari có nhiêu đó thôi, hết rồi. Vé thì 300 Dhs hay sao ý (1tr8 vnd)
Ai thích bình yên thì đi Sheikh Zayed Grand Mosque, free vé cổng. Tới thì ngta phát mền cho quấn nên cũng vô tư đi. Đi chiều quàng hôn thì cũng lãng mạn
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Ai đi đúng tháng tám tháng chín gì đấy thì book them cái vé coi đua xe F1, tầm 9 tr thì phải.
Ở Abu Dhabi thì cũng có heritage village, có tour sa mạc, còn có thêm Emirates Palace là cung điện của vua chúa Ả rập nơi có cái máy rút vàng nổi tiếng, rồi ai chưa đi pháp mà muốn coi bảo tàng Lourve thì đi luôn, tranh thuê từ Pháp qua nha. 
Xong, giờ là ăn gì nè
Chịch ken xa quá mà (chicken shawamar) thực ra thì nó chỉ là kiểu món phổ biến nhất ở đây mà rẻ ý, y như bánh mỳ vỉa hè VN. Tầm 5-6 dh là có ngay 1 cái ự thịt. Thực ra sì gòn cũng có cái món này rồi, nó là bánh mỳ kebab á các mẹ. kiểu giống giống vậy mà là thịt gà thôi. Món này thì dễ kiếm, đâu cũng có. Mình thì cũng ko chắc là chỗ nào best. Rồi thì Hummus, món này là từ hạt đậu à, ăn với bánh mì giẻ rách (gọi vậy vì nó nhìn giống giẻ rách thật). Rồi thì uống laban, kiểu sữa chua không đường ấy. Ngay khu phố cổ có 1 quán tên Arabian Tea House, là nơi thích hợp để trải nghiệm không khí hoàng gia ả rập với các món ăn đặc thù xứ trùm mền.
Không thì đi city walk, ở đấy cũng có mấy nhà hàng sang sang, nói chứ main city Dubai thì kiếm mấy chỗ bình dân khó lắm. Mình được một lần vào cái quán tên Farzi Café, cũng khá ấn tượng với cách trang trí món ăn ở đây. Ờ, mình gọi đồ uống tên It’s you thì họ xách ra cho mình cái gương luôn, vừa uống vừa soi gương 


Trái cây thì có chà là, vừa ăn vừa làm quà. Không thì mua nhụy hoa huệ tây về cho các chị các mẹ cũng tốt
Quên, định hết rồi mà nhớ ra hai cái quan trọng
Thứ nhất là độ an toàn. Cơ bản là nghe ngta bảo đạo hồi này nọ, chứ đi chơi mà khu trung tâm thì cứ quần sọt áo cụt chả ai nói gì. Đêm thì cũng thế thôi.
Thứ hai là đi lại. Ở đây có bus, có metro nhưng mà tiện nhất vẫn là đi taxi nhé và giá taxi khá chat. Đi metro có thể mua thẻ ở các trạm station chính. Trả cỡ 50 dhs (khoảng 300k vnd) thì có thẻ với cỡ 30 đồng trong tài khoản. 
=))) tốt nhất là kiếm ai có bằng lái qua thuê cái xe mà đi thì phẻ. Mà đã đi nhiều mình rồi thì đêm hay ngày cũng như nhau, an toàn nhé.