Một vấn đề cực kì nghiêm túc, ảnh hưởng tới tính mạng
Mình và gấu yêu nhau được gần 3 năm. Gấu mình không quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, và đặc biệt, bọn mình rất yêu nhau và cô ấy cũng rất...
Mình và gấu yêu nhau được gần 3 năm. Gấu mình không quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, và đặc biệt, bọn mình rất yêu nhau và cô ấy cũng rất tốt với mình, là mẫu con gái tình cảm, ngoan ngoãn và biết suy nghĩ. Gấu năm nay 22 tuổi, sắp tốt nghiệp và ra trường. Đối với bọn mình đây là một cột mốc rất quan trọng, đánh dấu 1 chặng đường cùng nhau vượt qua những khó khăn và đã sẵn sàng gây dựng tương lai phía trước. Để ghi dấu cột mốc quan trọng đó, mình quyết định làm 1 điều thật đặc biết, thật bất ngờ để dành tặng cô ấy. Trước ngày sinh nhật 22 tuổi của cô ấy đúng 22 ngày, cứ đến đêm, mình lại cài 1 bông hoa hồng trước cửa nhà gấu kèm theo 1 lời chúc. Gấu ở trọ 1 mình nên chắc chắn sáng sớm sẽ là người nhận được đầu tiên và mình hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi sớm khi nhận được món quà đó. Để bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, kể từ ngày đầu thực hiện đến nay là đã 15 ngày, đêm nào mình cũng tới, chọn lúc vắng vẻ nhất và cài món quà lên cửa nhà cô ấy, sau đó thức ở lại canh cả đêm, để canh chừng cho nó cho tới khi cô ấy thức giấc và nhận được món quà. Gấu mình rất vui, mình biết chắc điều đó. Nhưng có điều này mình lo lắng, là suốt nửa tháng qua ngày nào mình cũng đứng như vậy, nhịn đi tiểu cả đêm để chờ đợi. Vậy cho mình hỏi liệu cứ nhịn như vậy thì có hại thận không nhỉ?

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất