Đến tuổi của bà, có lẽ chỉ còn sót lại những thứ tình cảm qua loa đại khái thôi
.
Tôi không tưởng tượng nổi cảm giác yêu đương của người khác. Họ đến với nhau, duy trì mối quan hệ trên cơ sở tình cảm như thế nào, đó là cả một câu hỏi khó trả lời đối với tôi
Đối với những giấc mơ trong tương lai và những kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù tôi chẳng thể nào tô vẽ ra được, thì tôi vẫn ôm lấy sự chờ đợi chúng trong mông lung
.
- Con không phải đứa vui tươi bà nhỉ?
- Không vui tươi cũng đâu phải chuyện gì xấu
- Con chết rồi cũng không ai khóc vì con
- Làm gì có chuyện đó chứ!
- Mọi người đều thích những người vừa vui tươi, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng
.
Tôi những tưởng chỉ cần mình đầy ắp một tình yêu mãnh liệt, hằng ngày cứ kiên trì cầu nguyện thì nhất định anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm ấy