Rượu không giải quyết được triệt để vấn đề nào cả, nhưng nó ban tặng một phương cách nhất thời để chống đỡ liên minh vĩ đại của tính tầm thường, mà theo anh, đã lây nhiễm khắp nhân loại 
.
Sự phù du, đó chính là bản chất cốt lõi nghệ thuật đô thị. Đó cũng là thứ làm nên vẻ đẹp của nó 
.
Lý thuyết 21 gram: trọng lượng giả định của tâm hồn 
.
"Nếu bạn có thể nói điều gì đó bằng lời thì có lẽ chẳng còn bất cứ lí do nào để vẽ nó ra nữa" - Edward Hopper 
.
Con người, một giống loài tự đại và chán sống, căm thù đồng lại vì nỗi căm ghét chính bản thân mình 
.
Tình yêu của con người vốn nhiều biến động, mong manh và dễ thay đổi 
.
Khó mà hiểu được ở ông ta có gì khả dĩ quyến rũ được người phụ nữ trẻ đang độ đỉnh cao xuân sắc là bà ta thời bấy giờ. Biết đâu thời ấy ông ta trông khác chăng? Biết đâu ông ta còn có những quân át chủ bài khác? Hoặc biết đâu sức hấp dẫn giữa hai con người luôn vượt khỏi mọi sự hợp lí, điều này thì chắc chắn hơn rồi 
.
Bị phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho biến dạng, bà ta chỉ còn là một bức biếm họa dị dạng của người phụ nữ vốn là bà ta khi xưa 
.
"Find what you love and let it kill you" - Charles Bukowski 
.
Anh ngoạm miếng bánh bích quy rồi nhai nó hồi lâu như để thong thả giải khát bằng nguồn kí ức của riêng mình 
.
Những nghệ sĩ đích thực thường không có bạn 
.
- Đâu là sự khác biệt giữa màu sơn tổng hợp và các chất màu tự nhiên?  
- Cũng như sự khác biệt giữa hôn và làm tình, giữa âm thanh một tệp mp3 với âm thanh của đĩa than, giữa một chai vang California và một chai Bourgogne  
.
Màu trắng, màu của những bóng ma và những hồn ma. Màu của ánh sáng nguyên thủy và sự lóa mắt. Của sự thuần khiết của tuyết, của sự ngây thơ trong trắng, của trinh tiết. Màu sắc trọn vẹn vì chỉ mình nó thôi cũng đủ tượng trưng cho cả sự sống lẫn cái chết 
.
Nơi duy nhất tôi khao khát muốn đến, là "bất cứ đâu ngoài thế giới này" 
.
Tâm sự với một người xa lạ cũng có những cái hay: lời lẽ tự do hơn, thoát khỏi những rào chắn và phán xét 
.
Sự cô độc có hai lợi ích: trước hết là được ở với bản thân, sau đó là không phải ở cùng người khác 
.
Trải nghiệm hạnh phúc thì rất dễ chịu, nhưng đối với sự sáng tạo thì việc ấy lại không được tốt cho lắm. Anh có biết nghệ sĩ nào được vui vẻ hạnh phúc không?  
.
Nỗi cô đơn và vẻ hỗn loạn của bản thân hiển hiện trước mắt với toàn bộ vẻ thô mộc của nó 
.
Có thứ gì đó trong không khí New York khiến cho giấc ngủ trở nên vô dụng 
.
Người ta khó lòng thoát khỏi bản chất thật của mình 
.
Để thoát khỏi sự tàn ác của một thời đại bị công nghệ cai trị, chúng ta còn lại vũ khí nào khác đâu ngoài nghệ thuật, vẻ đẹp và tình yêu?