Xin giới thiệu về theory về (1). Đây là môt thứ nhảm lờ do mình chế ra và chúc mừng bạn lãng phí thời gian. Nếu bạn thật sự rảnh đến mức có thể đọc tiếp, đừng hối hận. Jd
Mình là một thanh niên còn rất trẻ, quen sống trong ánh sáng nhân tạo, dành khá nhiều thời gian online. Ngoài hental và mấy thứ liên quan thì mình cũng thường lang thang, google và wiki những gì vô tình bắt gặp (Spiderum đã được khai quật qua 1 dịp như thế). Sau khoảng 15' là quên luôn đã bắt đầu từ đâu. Cách "học" này hoàn toàn độc hại. Tất cả những gì thu được là một mớ bùng nhùng, thiếu chiều sâu, lẫn lộn giữa thông tin khách quan và quan điểm cá nhân, tệ nhất là mâu thuẫn với nhau, gây tẩu hỏa nhập ma. Nghe khá giống thứ cám-lợn trong bài gì của Hexpion.
Trở lại với theory (1) trên, nó đơn giản đến mức ngô nghê. Giống như bạn đang ở thế kỉ XXI và tái phát minh ra xe đạp vậy. Khách quan nhìn vào thì nó hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng với riêng bạn đó là cơ hội để nhìn rõ hơn vào bản chất. Giờ bắt đầu. Chắc mọi người đều đã biết về trình bày thông tin bằng bảng. Mình học khóa tin học phổ thông, biết một chút Excel, Access qua qua, hông dám lòe  anh chị dân văn phòng. Bảng gồm có cột và hàng. Trong theory của mình, CỘT đại diện thuộc tính, và HÀNG là thông tin. Ví dụ (giả định) để thể hiện một người tên Nguyễn Văn Bê khi không có hình chụp, thuộc tính gồm: tuổi, chiều cao, cân nặng, hình dáng, đặc điểm khuôn mặt, trang phục, địa chỉ,... Thông tin tương ứng là: 40, m62, 69kg, can, da rám nắng, cân đối, đồng phục công nhân nhà máy abc, sống ở jqk,... Đó chỉ là ví dụ mức cơ bản, nguyên tắc đại loại là: Phân tích đối tượng thành nhiều thuộc tính, sau đó đắp thông tin vào.
Ví dụ thứ hai (lại giả định). Hãy tưởng tượng về một nam ca sĩ thần tượng. Cột và hàng của anh ngoài như người bình thường, có thêm vài thứ đặc biệt: công việc (hát, đại diện quảng cáo), mức độ nổi tiếng (châu Á), số hit (mỗi năm 2 bài), fan (đếm không xuể), phong cách âm nhạc (pop, edm),...Vào một buổi fan meeting vui vẻ, có cô bé hồn nhiên phỏng vấn idol: "Anh có thể làm gì để bảo vệ loài gấu trúc khỏi nguy cơ tuyệt chủng?" Hẳn là tình huống khó đỡ cho anh nếu không có sự chuẩn bị. Anh thầm nghĩ: "Gấu trúc à? Giống gì thế nhỉ? Hình như bọn nó sống bên TQ. Nó đâu liên quan đến tao chứ?" Kết thúc bằng cách trả lời "Anh sẽ hát cho các bạn ấy vơi đi nỗi bất hạnh" hoặc, có não hơn "Anh không bao giờ sử dụng trang phục từ lông và da động vật hoang dã". 2 Cách trả lời này tuân theo 2 quy luật:
1. Kéo "thứ mới" về cột có sẵn của mình->hát, hát, và hát
2. Mở rộng số cột-> thêm cột "ứng xử với sản phẩm động vật hoang dã"
Cả 2 ví dụ trên chỉ là hư cấu, nhưng nó không hề khác quá nhiều thực tế.
Cái theory nhảm nhí này nghe ngu xuẩn hết sức. Có hàng tá lý thuyết khoa học kiểu "hardcore" hơn, áp dụng trong từng lĩnh vực cụ thể: nghiên cứu tiểu sử, tâm lí học tội phạm, data science, marketing, HR ...and bla. Xin được trả lời.
-Mời kéo lên xem lại ví dụ về cái xe đạp.
-Công cụ này dùng cho cuộc sống hàng ngày, không phục vụ công việc chuyên môn.
Vậy thì cái thứ này có thể áp dụng gì vào việc lướt net? Rộng hơn là tìm kiếm thông tin, học hỏi? Rộng nữa là nhận thức về thực tại và thế giới xung quanh? Mình không biết câu trả lời chính xác. "Đôi khi con người chỉ cần cắm đầu làm mà chẳng cần biết vì sao". Vì thế nên cái tên tử tế thay cho (1) vẫn chưa có. Chỉ tập trung vào update số. Còn hơi thiếu tự nhiên nên không chia sẻ được. Ai cũng có thể tự tạo những "cột" phù hợp với mục đích, đối tượng, mức độ quan tâm của mình.
Cảm ơn đã dành thời gian.
Post đầu, lỡ có gì sai sai, upvote nhưng phải gạch đá nhiệt tình.

***
Chào anh Việt Anh!
Cùng nhện tiền bối!
Bài này chính thức đánh dấu hành trình em tập viết sau nhiều đêm đọc chùa trên này.  Động cơ? Vui là chính. Còn lại là lấy từ vựng để phục vụ công việc tương lai. Tất nhiên không phải đi bán chữ.
Sắp tới, nếu có thời gian, em dự định viết mấy thứ linh tinh dạng như nhật kí, tản văn về cuộc sống sinh viên năm nhất đại học, hứa hẹn sẽ vô cùng nhạt nhẽo và vô dụng. Ai quan tâm, muốn giúp đỡ thằng em tài liệu, sách vở có thể ủng hộ vào hòm mail luôn mở cửa: [email protected]
Sincerely.