Một thoáng suy tư và nghiền ngẫm
Chào bạn và mình cám ơn bạn đã nhấp chuột và chọn đọc những lời này của mình. Lần đầu tiên mình chọn viết ra...
Chào bạn và mình cám ơn bạn đã nhấp chuột và chọn đọc những lời này của mình. Lần đầu tiên mình chọn viết ra để chia sẻ những điều mình suy tư, nghiền ngẫm tới các độc giả của Spriderum. Lối viết, cách diễn tả, sử dụng và chọn lọc từ ngữ của mình còn có nhiều hạn chế, nếu trong quá trình các bạn đọc mà tự thấy bản thân mình nảy sinh ra bất cứ những cảm xúc tiêu cực nào đó thì mình muốn trước xin lỗi các bạn và rất mong các bạn đóng góp dưới phần comment của bài viết này. Cám ơn các bạn rất nhiều!
Hôm nay là một ngày thanh thơi đối với một người mới gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp như mình. Thú thực là không hiểu lý do gì, tư tưởng nào tác động mà hôm nay mình chọn cách lên mạng và quan sát với một câu hỏi trong đầu "Hiện tại mọi người đang nghe gì?". Sau chốc lát tìm kiếm, tôi không gặp bất cứ khó khăn gì khi nghe được một bài hit của ca sĩ Taylor Swift Anti-Hero vì nó hiện đang nắm giữ vị trí #2 global top music video. Thiết nghĩ, hẳn có rất nhiều người trên thế giới này đã nghe tới, có thể toàn bộ, có thể một phần của bài hát đang thịnh hành này và tôi chắc mẩm đây chính là một trong những thứ mà mọi người hiện tại đang lắng nghe và thưởng thức.
Lắng nghe một bài hát được mình liệt vào hạng mục nghe để thưởng thức và có thể khác với một vài người nghe để thưởng thức khác, ngoài giai điệu bắt tai, mình cũng để ý tới lời nhạc vì hiện nay, đôi khi một bài nhạc có âm hưởng vui tươi, nhộn nhịp nhưng lời ca lại đang kể một câu chuyện không mấy vui vẻ. Với một tâm thế hoàn toàn thoải mái và không có bất cứ một mong đợi nào, mình đã thưởng thức bài nhạc này như bao người khác và vì có thể kĩ năng nghe tiếng anh có phần hạn hẹp của bản thân mà lần đầu tiên mình không có hiểu toàn bộ thông điệp mà tác giả gửi gắm trong bài nhạc. Mãi cho đến lần thứ 3 khi mình quyết định, vừa nghe, vừa tra từ điển sau khi nghe lần thứ 2 với cảm giác mập mờ về một điều gì đó đặc biệt.
Sau khi phần nào đó hiểu được ý nghĩa của lời nhạc, để tránh mình võ đoán và có những tư tưởng thiếu chính xác về ý đồ mà tác giả gửi gắm, mình đã chọn cách tìm kiếm thêm thông tin trên mạng qua những bài báo và được biết Taylor Swift "tập trung khai thác chủ đề sự chán ghét đối với bản thân"(Trinh, 2022) và cụ thể là việc thừa cân, béo phì cũng như vấn nạn body shaming
Là một người tin vào luật nhân quả và thuyết luân hồi vì thế mình xin được sử dụng sự cảm nhận ít ỏi của mình ở 2 khía cạnh này để chia sẻ sự nghiền ngẫm tới với độc giả của Spiderum.
1. Thấu cảm với nhân vật:
Mình tự assume rằng ca khúc này của Taylor được viết dựa trên một sự việc có thật, có thể từ chính sự trải nghiệm của Taylor hoặc cũng có thể cô lấy cảm hứng từ người khác. Một cô gái có vấn đề về cân nặng, chán ghét bản thân khi chủ động lựa chọn nhìn lên mặt trời thay vì nhìn ngắm bản thân mình qua gương. Cô gái này chấp nhận việc mình là một vấn đề khi mọi người xung quanh đều đồng ý về điều đó, người cô yêu rời xa cô khi đã qua mệt mỏi và đặc biệt hơn, hàng đêm cô luôn nằm mơ và ám ảnh về ngoại hình của mình. Có một lần, trong giấc mơ, cô thấy người con dâu của mình đã sát hại cô hòng chiếm đoạt khoản gia tài mà cô đang có. Xuyên suốt bài hát, cô ấy có một nhận định mơ hồ rằng hẳn phải rất mệt mỏi khi cố gắng bới móc những phẩm chất phản anh hùng.
Một MV ca nhạc dài 5 phút đồng hồ bất giác đã khiến đầu tôi lóe lên nhiều suy ngẫm. Điều tôi tìm kiếm chính là một lời đáp cho câu hỏi "Hiện tại mọi người đang nghe gì?" hay mở rộng hơn, mọi người đang trải qua điều gì?. Tôi tin vào việc âm nhạc chính là sự phản chiếu về tâm lý hiện tại của con người, là những điều mọi người đang quan tâm hoặc có nhiều người tìm thấy được bản thân mình trong thông điệp của bài hát. Tôi lờ mờ võ đoán bằng một câu hỏi tu từ trong mình "Phải chăng ngoài kia có rất nhiều người đang gặp phải những khủng hoảng tâm lý đến từ việc so sánh ngoại hình?".
Ngay lập tức, tôi bắt đầu có thêm nhiều tư tưởng mới, chúng đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi chỉ kịp níu giữ lại những tư tưởng mà tôi cho rằng đang cùng tần số với tôi, song hành với nó và giờ là chia sẻ lại cho các bạn biết.
2. Tại sao cô gái lại bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi so sánh ngoại hình của mình?
Tôi bắt đầu song hành với câu hỏi ở trên trong một nỗ lực níu kéo thành công nó ở lại trong suy nghĩ của tôi. Những gì tôi đọc, tôi nghe, tôi đã từng trải nghiệm lập tức ùa về để hỗ trợ tôi phần nào đó lý giải và đến gần hơn với câu trả lời.
Tôi đã từng nghe được ở đâu đó, có vẻ như là từ nền tảng mạng xã hội TikTok, một lời nhận định được đúc kết từ một creator có nghiên cứu Phật giáo về việc ngoại hình con người. Có người đẹp, có người xấu và cái sự đẹp, sự xấu đó là do chính con người trải qua việc so sánh giữa hai hoặc nhiều cá thế. Rồi khi đại bộ phận con người đồng tình với nhau về những tiêu chuẩn ngoại hình này, phân tách rạch ròi các tiêu chí và trải qua rất nhiều năm được truyền thông định hình, từ đó ta dần dần hình thành lên cái thước đo dành cho một thứ mang đầy tính cá nhân. Vậy nếu ta tin vào việc có sự tồn tại của linh hồn, nôm na là một thực thể không có hình thù bên trong mỗi con người chúng ta, thì liệu việc so sánh này có tồn tại?. Khi đó sẽ không có xấu hoặc đẹp và ai cũng như ai. Và có vẻ như cô gái trong bài hát này, chưa có cơ duyên biết đến những đạo lý này, vì nếu có, hẳn cô không quá để tâm vào việc so sánh.
Như đã đề cập ở phía trên, tôi là một người có đức tin vào luật nhân quả và thuyết luân hồi vì thế tôi có thêm một đáp án nữa cho câu hỏi ở phía trên. Có thể những gì cô gái này đang trải qua, chính là một quả và cô ấy đã gieo hoặc trong quá khứ hoặc trong những kiếp sống khác trước đó của cô. Có vẻ như cô gái trong bài hát này, chưa có cơ duyên biết đến hoặc chưa tin vào luật nhân quả cũng như thuyết luân hồi, vì nếu có, hẳn cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đang trả những món nợ của chính mình và học được bài học về việc yêu thương khi cô đang chính là nạn nhân của việc body shaming tại kiếp sống này.
3. Phải chăng đây là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta về những tư tưởng, hành vi chà đạp lên nhân phẩm của người khác?
Tới khi câu hỏi này lóe lên trong đầu tôi, tôi bất giác cảm nhận được nhiều luồng suy nghĩ dường như đang cố gắng, chen chúc nhau giành quyền trả lời
Trong bài nhạc, nếu các bạn xem MV, có phân đoạn một nhóm bạn đã đồng lòng chê bai cô gái, cho rằng cô là một con quái vật, cô "too big to hang out" và nhân vật nữ của chúng ta đang tìm kiếm sự yêu thương từ nhóm bạn này. Hay nói cách khác, tìm kiếm sự yêu thương từ bên ngoài.
Những suy nghĩ cứ tiếp tục xâm chiếm lấy tôi, và tôi chỉ có thể níu giữ được lại những suy nghĩ từ đức tin của bản thân mình để phần nào đó lý giải cho điều này.
Nhóm bạn trên đã cho phép bản thân mình, bắt đầu từ tư tưởng kỳ thị và rồi phát xuất ra lời nói chê bai, dè bỉu về ngoại hình của cô gái. Nhóm bạn này đã vô tình tạo ra một cái nhân mà chính bản thân họ đang không lường trước được cái quả có thể tệ đến mức nào. Điều tôi muốn nói ở đây, họ gieo cái nhân kỳ thị, rồi có thể ngay tại kiếp sống đó hoặc những kiếp sống sau đó, họ sẽ nhận được cái quả kỳ thị này. Nhân vật nữ của chúng ta hẳn sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc, có thể ít nhiều hình thành lên sự căm phẫn và thù hận. Và rồi, có thể đem theo nó đi đến cuối cuộc đời mình, thậm chí đem tới kiếp sống sau của cô. Rồi khi nhân quả sắp đặt tài tình mọi thứ, cô gái của kiếp sống này trở thành một người đẹp đẽ ở kiếp sống sau, mang theo thù hận, chuyển hóa nó thành sự kỳ thị và đem nó bao trùm lên nhóm bạn này. Thế rồi, cái vòng luẩn quẩn cứ vậy không bao giờ chấm dứt.
3. Thông điệp của Taylor trong MV còn có gì nữa không ta?
Một câu hỏi gây tò mò trong đầu tôi và may mắn thay, sự tò mò này của tôi ngay lập tức được thỏa mãn.
Đi theo mạch của MV, tôi giật mình vì có sự xuất hiện của Taylor thứ 2, đẹp đẽ hơn, sành điệu hơn. Hình ảnh này tới với tôi như là một thông điệp của tác giả về việc "Đây! Chính hình ảnh này là ngoại hình chuẩn ĐẸP mà nhân vật nữ đã huyễn hoặc ra".
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi, vì tôi có được nghe về sự tồn tại của các cõi khác nhau, bên cạnh cái thế giới mà chúng ta đang thấy. Ý tưởng này đến từ cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Sinh vật ở những cõi này tồn tại ở dạng tư tưởng và ý thức. Trí tưởng tượng của tôi hiện lên một nhận định điền rồ rằng Taylor đẹp đẽ thứ 2 kia, phải chăng là một sinh vật đang song song tồn tại ở thế giời của chúng ta? Vì tồn tại ở dạng ý thức và có khả năng thấu hiểu suy nghĩ của con người, liệu sinh vật này đang cải trang thành chính điều nhân vật nữ muốn và làm bạn với cô? Có thể lắm đúng không các bạn? Nghĩ mà xem, tư tưởng hay ý thức, cũng có xấu có đẹp. Nếu tư tưởng và ý thức đó giúp chúng ta làm điều thiện, ta tạm coi nó là một sinh vật tốt và ngược lại.
Tiếp tục cuộc hành trình này trong MV, tôi thấy Taylor đẹp đang cười đùa có chút xíu điên loạn, rủ rê nữ chính của chúng ta hết uống rượu đến đập phá. Và bạn biết phân cảnh tiếp theo của MV là gì không? Nữ chính của chúng ta đã nằm mơ cô ấy bị sát hại bởi chính cô con dâu của mình!
Lại là một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi thấy hứng thú về ý tưởng nó đem lại. Liệu lỗi lầm thật sự nằm ở cô con dâu? Hay do sinh vật Taylor đẹp đẽ thứ 2 kia, vì để ham muốn cái dục vọng về việc sử dụng rượu và đập phá, đã bòn rút dần dần sinh lực của nhân vật nữ chính của chúng ta?
4. Phải chăng tác giả của bài nhạc này, dưới sự sợ hãi và căng thẳng tột độ trong một thời gian dài đã thực sự có được những trải nghiệm tâm linh này?
Suy nghĩ đến đây và cùng lúc thưởng thức MV này, tôi được đưa đến phân cảnh trong đám tang của cô gái. Khác so với phần lớn sản phẩm âm nhạc khác, tác giả đã biến phân cảnh này thành một tình huống diễn xuất. Và càng xem, tôi càng nổi da gà!
Hình ảnh những người con, ngay trong đám tang của mẹ mình. Trang phục thì thiếu tính tôn trọng, ai nấy đều đầu tóc, trang điểm lòe loẹt như thể chưa từng trải qua bất cứ cảm xúc mất mát nào khi người mẹ của mình đăng xuất khỏi trái đất này. Họ đọc bản di chúc tài sản thừa kế ngay trong đám tang, rồi thắc mắc, rồi tự lừa dối mình, rồi tranh cãi và đỉnh điểm là xô xát nhau.
Ngay sau đó, điều làm tôi nổi da gà chính là phân cảnh, Taylor, không phải lúc già, mà chính là lúc trẻ, đứng lên từ trong cỗ quan tài và chứng kiến toàn bộ những gì đang diễn ra với các con của mình. Và các bạn biết tôi cảm thấy thế nào không? Nhân vật nữ chính của chúng ta, qua thời gian chỉ già đi về mặt hình thể, nhưng tư tưởng hay linh hồn vẫn nằm ở trạng thái của giai đoạn bị nhóm bạn kia kỳ thị. Không hề có bất cứ gì thay đổi và trang phục của cô, chính là điểm nhấn cho thông điệp này. Vậy là cô ấy dù đã mất rồi, tồn tại ở dạng linh hồn, vẫn không thể vượt qua được mặc cảm của nhóm bạn kia.
5. Điểm cuối là gì đây?
Tác giả đã chốt lại MV của mình bằng việc cho cả 3 phiên bản của mình gặp nhau. Đầu tiên là gặp gỡ phiên bản mà nữ chính muốn trở thành nhất và rồi từ đằng xa, đi lại gần với cô, chính là phiên bản "quái vật" mà nhóm bạn kia đã gán cho cô. Cuối cùng, cô đã quay vào bên trong và chấp nhận mọi phiên bản của mình. Từ đó, có thể, tôi chỉ có thể nghĩ tới là có thể thôi, nhân vật nữ của chúng ta đã biết trân trọng bản thân mình, dù cho người đời có gán nó thành bất cứ thứ gì.
Bài viết này của mình đứng dưới nhiều góc nhìn khác nhau, có thể là một bài cảm thụ về MV Anti-Hero của Taylor Swift, nhưng cũng có thể là một lời chia sẻ của bản thân tôi, để đáp ứng cái nhu cầu được "lắng nghe" đang thôi thúc trong lòng.
Đến đây, tôi cám ơn các bạn đã nán lại để đọc những dòng cuối cùng này. Cám ơn Spiderum vì một nền tảng chia sẻ tuyệt vời này! Cám ơn tất cả các tác giả bài viết trên Spiderum, vì có những chia sẻ của các bạn, mà mình ít hay nhiều đang giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn qua từng ngày. Tôi muốn các bạn biết, tôi vẫn đang âm thầm lắng nghe những chia sẻ của các bạn hàng ngày và các bạn đang làm một điều rất tốt đẹp cho môi trường xung quanh mình!
Peace!!!
Reference:
1. Trinh, V. (2022). Chi tiết gây tranh cãi trong MV ‘Anti-Hero’ của Taylor Swift. [online] Billboard Việt Nam. Available at: https://billboardvn.vn/chi-tiet-gay-tranh-cai-trong-mv-anti-hero-cua-taylor-swift/ [Accessed 4 Nov. 2022].

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất