Một phút trắc trở của thanh niên mới kiếm được việc làm
Chẳng là em cũng học tới hết cấp 3 thì dừng, quất luôn gap year 3 năm, bỏ qua đại học luôn, nhưng cũng không phát triển bản thân được...
Chẳng là em cũng học tới hết cấp 3 thì dừng, quất luôn gap year 3 năm, bỏ qua đại học luôn, nhưng cũng không phát triển bản thân được gì nhiều. Mới đây quyết định đi xin việc vô FPT làm sale, lúc mới vào tháng đầu còn bỡ ngỡ, bây giờ tháng thứ 2 bắt đầu cảm thấy môi trường này hơi ngộp đối với bản thân e. Mấy bữa nay ko có cái hợp đồng nào nên cũng chán, lên đây nói vớ vẩn cho đỡ oải.
Qua đây có các bác nào làm bên kinh doanh có mẹo gì chỉ bảo cho em với, chứ lao đao bấp bênh quá :(
Qua đây có các bác nào làm bên kinh doanh có mẹo gì chỉ bảo cho em với, chứ lao đao bấp bênh quá :(

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

mingtian023
em làm bài tập đi thực tế công ty, phỏng vấn đúng chị phòng Sale, chị ấy kể ngày xưa mới làm chị ý cũng ko kiếm được hợp đồng nào, cũng hoang mang lắm, về sau chị ý đi xin mối mấy anh chị thân thân cùng phòng, r từ ý kiếm được contact, giờ chị ý là phó phòng sale của Clever ads
, mới hồi đầu không kiếm được hợp đồng là chuyện bình thường ở phòng sale, cứ bình tĩnh bác à

- Báo cáo
mathoiden
cám ơn bác chia sẻ, tại bên đây làm việc vô lối lắm, nên cũng hoang mang vô cùng 

- Báo cáo

mingtian023
thử lân la xin anh chị cùng phòng xem, chứ em thấy làm sale cũng rèn tính nhẫn nại phết, là em thì chịu em chả làm được=))
- Báo cáo

mingtian023
không liên quan, nhưng nhìn tên nick thì chắc bác đọc Ma thổi đèn à =))?
- Báo cáo
mathoiden
:)) đúng rồi bác, truyện li kì lắm.
bác cũng đọc qua rồi chứ ?

- Báo cáo

mingtian023
truyện về trộm mộ thì nổi nhất bộ này với Đạo mộ bút kí, nhưng Ma thổi đèn chia nhiều quyển, nhiều người dịch, có người dịch không hợp gu mình nên k đọc, chỉ biết biết thôi :3
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Ông thầy t thích nhất ngày trước người Ấn Độ và dạy Sales :3 Kể bác nghe chuyện đời lão lúc còn là salesman, t thấy khá inspiring
Lão đó ngày trước bán phần mềm đếch gì cho bọn chơi chứng khoán ở Ấn ấy, mà lão là nhân viên duy nhất cả công ty cả mấy tháng k kiếm nổi hợp đồng nào :)) thế nhưng cái hay của lão này là lão k bỏ cuộc bác ạ, ngày nào cũng thế, vẫn kiên trì lên sàn để tìm người mua, lên nhiều tới mức mà lão manager ở cái sàn đó phải chú ý và một hôm gọi lão ấy lên hỏi chuyện. Nghe câu chuyện bi thương ngày nào cũng mốc mặt mà chả bán đc gì nên ông kia thương, mua cho 1 cái gì đó, rẻ nhất trong những cái mà lão thầy em bán :v
Vậy là sau hình như 3 tháng ổng có first sale ever =)) mừng tới mức về văn phòng mua cả bánh ngọt, nến nủng để ăn mừng :v mấy ông đồng nghiệp thấy lạ mới hỏi mày bán đc bao nhiêu mà ăn mừng ghê thế, nghe lão kia trả lời xong thì cả văn phòng lăn ra cười =))
Ấy thế mà một vài tháng sau, lão đc công ty cử sang Đức để mở chi nhánh bên đó, vì ông sếp tin tưởng rằng một người có ý chí như vậy ko phải loại thường, tất cả salespeople ở cty dù có bán đc nhiều hơn nhưng lại k có sức chịu đựng, độ lỳ và lòng yêu nghề như lão... Kết quả là ông sếp kia ko nhầm
Đêm hôm vui vui kể chuyện cũ, hy vọng k dài quá :))

- Báo cáo
mathoiden
haha, câu chuyện này thú vị đó bạn
mình sẽ cố gắng kiên trì xem thế nào

- Báo cáo

whatdoyoumean
Cố lên thanh niên, nếu ko mấy hôm nữa lên post bài title tương tự khác mỗi "mới mất việc làm" là anh em buồn lắm
Dân sales học body language đi, để nhìn khác hàng còn biết ứng xử cho hợp lý, ví dụ thấy ngta k hài lòng thì mình còn biết đg giải thích thêm, giải đáp khúc mắc chứ k vồn vã lại mất cơ hội
Và đọc nhiều nữa, đọc các chủ đề linh tinh nhiều vào, chả biết bao giờ cần dùng nhưng mà nếu gặp đúng khác hàng và mình có thể "chém" với họ về cái học thích hoặc quan tâm là họ có thiện cảm => khả năng sẽ mua
À quan trọng nhất của sales là phải luôn lạc quan kể cả khi bị từ chối thớt ạ :3 thế nên t chắc chả làm đc :))
- Báo cáo
ruoude.banhmi
Em đồng ý với bác về cái khoản chủ đề linh tinh và chuyện phiếm. :)) chỉ cần cậy miệng được khách hàng thì tán hươu tán vượn miệt mài chút là sẽ mua.
- Báo cáo

whatdoyoumean
tôi cứ nghĩ k còn ai thức giờ này...
- Báo cáo
ruoude.banhmi
nếu sài giờ Mỹ thì còn nhiều thánh lắm bác ạ. cơ mà em sài giờ VN nên e cũng thánh lắm =))
- Báo cáo
mathoiden
ối xồi tận hơn 2h sáng cơ đấy :)) về phần body language thật thực e có đọc qua rồi mà thấy cũng khó nhằn lắm :v
- Báo cáo

serenath
Mình từng làm sale=] nhưng mà là trong 1 môi trường mà để tả ra thì phức tạp lắm
đại khái là chả ai mong ai làm đc, thiếu thông tin, thiếu hướng dẫn, mọi thứ mò mờ, tù túng đủ kiểu, nhưng cốt yếu nhất vẫn là mình ko có khả năng làm sale =]]
thành ra chả biết khuyên j`, chỉ có là theo mình thì làm sale thì ko quan trọng kiến thức ĐH lắm nên bạn chả phải lo, cứ cố gắng tiếp xúc càng nhiều càng tốt, cùng lắm là nhảy việc chứ j`
bạn xin vào đc FPT nên mình ko nghĩ là bạn kém, cái này nhiều lúc thời cơ đến thì phất nhanh lắm, cố lên ![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
![=] 🙂](/assets/images/emojione/png/1f642.png)
- Báo cáo
mathoiden
ez make money hả bác :)) tại vì mới đi làm nên lao đao lắm, thôi thì e cứ cố nốt tháng này, khả quan thì gắn bó, ko lại nhảy việc như bác chia sẻ thôi 

- Báo cáo