Khi cô đơn, bạn làm gì?
Lang thang trên Spiderum, mình có vô tình đọc được những dòng suy nghĩ khiến bản thân bất ngờ...vì họ giống mình quá, một xã hội toàn...

Lang thang trên Spiderum, mình có vô tình đọc được những dòng suy nghĩ khiến bản thân bất ngờ...vì họ giống mình quá, một xã hội toàn người cô đơn
Nhiều người lầm tưởng rằng cô độc giống như cô đơn, nhưng không phải. Theo một cách dễ hình dung, bạn có thể chọn cô độc, chọn một mình nhưng bạn không thể chọn lựa cảm giác trống rỗng trong tâm trí, những điều không thể chia sẻ cùng ai, khi đó bạn cô đơn. Nhưng cô đơn liệu có phải là điều tệ nhất?
Mình đã có gần 1 năm trải nghiệm cảm xúc này, từ ngày mình bắt đầu ngại phải chia sẻ với người khác vì cảm thấy sẽ chẳng ai lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở thành thói quen, nỗi cô đơn cũng vậy. Đôi khi, mình thích thú và hưởng thụ nó, cũng nhờ cảm giác này, mà khả năng tự động viên bản thân cũng ngày một khá hơn.
Cô độc hay cô đơn bây giờ cũng không quan trọng nữa, chỉ cần mình của hôm nay tốt hơn hôm qua là được. Chỉ cần bản thân tạo dựng được giá trị gì đó, dù nhỏ nhoi thì nỗi cô đơn kia cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Thay vì đánh vật với cảm xúc tiêu cực này, mình chọn cách chung sống hòa bình và làm bạn với nó. Hãy cố gắng để có một nỗi cô đơn thật đẹp nhé!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Seppham

- Báo cáo

Myan
Có người đã từng nói rằng cô đơn là "đặc sản" của tuổi trẻ. Biết đâu càng cô đơn nhiều, càng nhận ra bản thân vẫn còn tươi non lắm

- Báo cáo

sanyschan
Xét theo một cách nào đó thì mình nghĩ rằng ai cũng cô đơn giữa thế giới này. Cuộc sống là một chuỗi cảm xúc tiếp nối nhau nên có lúc lên và xuống là chuyện bình thường. Mình thuộc dạng người nội tâm, càng lớn càng nội tâm thấy rõ nên cái cô đơn nó không ảnh hưởng tới mình nhiều lắm. Mình hưởng thụ nó. Thay vì tìm kiếm ai đó xả tức, thì mình lang thang một mình, đi ăn một mình, xem phim một mình, cà phê một mình và viết một mình
Thực ra nếu bạn biết giải tỏa đúng cách phù hợp, thì mình cho rằng cô đơn cũng không đáng sợ lắm đâu


- Báo cáo

Sylence
cuộn chăn đọc sách 1 mình trong những ngày mưa bão
- Báo cáo