Một người năm ấy
"Thứ Hai, 01/06/2015 1:20 AM Giống như hai năm trước cũng vào một đêm mưa, lần này ngồi viết lưu bút cho một người mà anh cảm thấy...
"Thứ Hai, 01/06/2015
1:20 AM
Giống như hai năm trước cũng vào một đêm mưa, lần này ngồi viết lưu bút cho một người mà anh cảm thấy mình thật là xấu xa với em, cũng giống như hai năm về trước vậy.

Cảm xúc lần này cũng không khác là mấy, thật sự là không thích viết cái này nhưng tùy từng người mà anh mới viết đấy, em là người mà anh cảm thấy có lỗi nhiều nhất khi mà suốt hơn 1 năm, rồi lúc anh có bạn gái hờ cũng thế. Chả hiểu anh có điểm gì mà thích làm gì cho khổ chứ. Mặc dù phải nói thật là đôi khi anh cũng siêu lòng nhưng nghĩ lại thì rất khó.
Hơn một năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em là người khá là đặc biệt, như là người thích lâu nhất,...
Mà thôi không nói lan man, lần đầu nói chuyện là lúc em xin chữ kí bạn anh, rồi chuyện giữa anh và bạn em, sau đấy anh đã biết ngay là em thích anh rồi...
Có những lúc anh đã không coi em là em gái, nói linh tinh chờ đợi vậy àm vẫn làm theo làm gì không biết, anh tệ nhỉ? Nếu một người con trai thích ai thì sẽ không để họ chờ bao giờ cả.
Nhưng cũng có kỉ niệm chứ nhỉ, ví dụ như bức ảnh hồi năm ngoái, em là k67 duy nhất có ảnh với anh đấy, thích chưa.
Bây giờ, lớn rồi, phải làm chủ được bản thân, nhất là cảm xúc, không được để cảm xúc chi phối. Và quan trọng hơn hết là bỏ hết tất cả những thứ trong đầu để tiến tới Hà Nội. Sau đấy có chuyện gì giải quyết sau.
Và hy vọng em sẽ đặt đúng chỗ. Anh vẫn sẽ là anh trai tốt bụng. Như thế có lẽ hay hơn.
Mà anh cũng muốn viết nhiều cho bằng bạn bằng bè nhưng chả biết nói gì. Kỷ niệm có phải đã hết ngay đâu, chính bây giờ cũng đang có kỷ niệm về sau này mà.
Hy vọng lên đại học sẽ thường xuyên gặp nhau.
Chúc em thành công và đạt được ước mơ. Và xin lỗi đã làm xấu quyển này haha.
Ps: không được làm mất ảnh, cực kì quý giá đấy!"

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất